Tiết lộ: Lampard không còn liên lạc với Mourinho

02/02/2015 10:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Trong đường hầm tại Stamford Bridge ở trận đấu hôm thứ Bảy, dễ dàng để Frank Lampard hồi tưởng và suy nghĩ lại thời kỳ đẹp đẽ cùng Jose Mourinho.

Điều đáng buồn là hai con người đó dường như đã không còn liên lạc. Cuộc sống luôn vận động, thay đổi. Nhưng đối với trường hợp của Mourinho và Lampard, nó diễn ra quá nhanh.

Lampard vẫn bắt tay Mourinho trên đường bước vào  khu vực kỹ thuật của đội khách nhưng có vẻ hành động đó không khiến anh cảm thấy thoải mái. Giữa họ đã tồn tại khoảng cách, kể từ khi Lampard rời Chelsea.

“Tôi không muốn ám chỉ rằng có vấn đề tồn tại gì ở đây. Tôi nhận được tin nhắn vào lễ Giáng sinh và tôi nhắn lại cho ông ấy. Chúng tôi nói chuyện trong phòng thay đồ. ‘Gia đình cậu thế nào?. Một câu hỏi mang tính xã giao bởi chúng tôi đều đã là những người đàn ông trưởng thành. Bây giờ, chúng tôi ở những CLB khác nhau. Bóng đá là vậy và tôi chưa nói chuyện với ông ấy thời gian gần đây”, Lampard chia sẻ sau trận hòa 1-1 giữa Chelsea và Man City.



Mối quan hệ Lampard-Mourinho không còn được như xưa

Lampard trở về Stamford Bridge theo cách mà bất cứ từng dõi theo anh trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp chờ đợi: điềm tĩnh, tôn trọng và lịch sự. Stamford Bridge ồn ã hơn thường khi Lampard khởi động và ra sân từ ghế dự bị ở phút thứ 77.

Khi hai đội kết thúc trận đấu, Lampard đến phòng thay đồ của Chelsea và chia sẻ những kỷ niệm về 3 danh hiệu Premier League, 4 FA Cup và cả Champions League mà họ có trong kỷ nguyên vàng của Chelsea.

“Thật tuyệt vời khi nhận được sự tiếp đón từ người hâm mộ. Tôi là chàng trai may mắn. Tôi đã đến phòng thay đồ, tất cả mọi người đều ở đó, tôi nhìn thấy đủ các khuôn mặt, thật vui”.

Lampard vẫn tràn đầy cảm hứng về danh hiệu Premier League tiếp theo trong sự nghiệp trước khi ời Man City vào cuối mùa để sang New York City thi đấu.



Lampard và Terry thân thiết ngày tái ngộ

Lampard từng là người của Chelsea, tình yêu của anh với “The Blues” vẫn dễ dàng cảm nhận. Nhưng đêm thứ Bảy, anh đặt niềm tin vào Man City. Trong phòng thay đồ Man City, họ tin rằng họ có thể giành chiến thắng ở Stamford Bridge. Lampard đồng tình với nhận định đó.

“Xét về cơ hội trong hiệp 1, Man City là đội mạnh hơn và ở hiệp  2 chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn. Chúng tôi đã có thể giành chiến thắng. Còn xét về kết quả, Chelsea hơn vì họ vẫn đang dẫn đầu Premier League. Trận hòa giúp giải đấu vẫn đang ở thế cân bằng. Cuộc đua vẫn đang tiếp tục và bạn vẫn sẽ nói về 2 đội bóng hay nhất giải đấu”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm