CẬP NHẬT tin sáng 3/4: Real - Dortmund 3-0. PSG - Chelsea 3-1. Pepe: 'Busquets là kẻ nói dối'

03/04/2014 06:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đại thắng Dortmund nhờ cảm hứng của Ronaldo và Gareth Bale, Chelsea thua đau đớn trước PSG là hai điểm nhấn trong bản tin sáng ngày 3/4.

(Nhấn Ctrl + F5 để cập nhật)

Real thắng “3 sao”, Ronaldo và Bale đồng loạt nổ súng

Tứ kết lượt đi Champions League, đương kim á quân nước Đức Borussia Dortmund đã không tạo ra được bất ngờ nào tại sân Santiago Bernabeu. Bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 của tiền vệ xứ Wales Gareth Bale đã giúp Real Madrid sớm tạo đượcưu thế.

Trước khi hiệp một khép lại, đến lượt tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha Isco sút tung lưới Dortmund, nâng tỷ số lên 2-0 cho “kền kền trắng”. Thời gian còn lại, đoàn quân của HLV Juergen Klopp còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng “3 sao” cho Real Madrid ở phút 57. Kết quả này giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp, dù trận lượt về Real Madrid phải làm khách tại sân Signal-Iduna Park của Dortmund.



Luiz phản lưới nhà, Chelsea thảm bại trước PSG

Ở trận đấu cùng giờ, đương kim vô địch nước Pháp PSG cũng giành được chiến thắng trong cuộc tiếp đón Chelsea. Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên ở phút thứ 4, tiền đạo Lavezzi đã sút tung lưới thủ thành Petr Cech đưa PSG vượt lên dẫn trước 1-0.

Tất cả những gì đội bóng của HLV Mourinho làm được tại sân Công viên các Hoàng tử chỉ là bàn thắng trên chấm 11m ở phút 27 của Eden Hazard. Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng dàn sao của đội bóng giàu có thủ đô Paris lại tận dụng các cơ hội có được tốt hơn The Blues.

Trong 2 bàn thắng còn lại của PSG, hậu vệ David Luiz của Chelsea đóng góp 1 bàn sau tình huống phản lưới nhà ở phút 61. Bàn ấn định chiến thắng 3-1 của đội chủ nhà được tiền vệ Javier Pastore ghi ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu.

Trận thua này của Chelsea sẽ hứa hẹn một trận lượt về kịch tính. Thầy trò HLV Laurent Blanc sẽ phải đối đầu với đoàn quân của “người đặc biệt” Mourinho tại thánh địa Stamford Bridge.



Totti lập công, Roma thắng đậm Parma

Còn tại Italy, trận đấu bù vòng 22 Serie A giữa Roma và Parma đã kết thúc với chiến thắng 4-2 cho đội chủ sân Olimpico. Lợi thế sau bàn mở tỷ số của Gervinho ở phút 12 chỉ được đội chủ nhà duy trì trong 3 phút, trước khi tiền vệ trẻ Acquah gỡ hòa cho Parma.

Nhưng ngay sau đó, từ phút 16 đến 82, lần lượt Totti - Pjanic và Taddei thay nhau sút tung lưới đội khách, giúp Roma vượt lên dẫn trước 4-1. Thời gian còn lại, những cố gắng tấn công của Parma cũng chỉ được đền đáp với 1 pha lập công của Biabiany.

Thắng chung cuộc 4-2, Roma củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 73 điểm và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Juventus xuống còn 8 điểm sau 31 vòng đấu.

Rooney phủ nhận chuyện cố tình chơi xấu Schweinsteiger

Tiền đạo Wayne Rooney của Man United vừa lên tiếng phủ nhận việc anh đã cố tình khiến Bastian Schweinsteiger bị đuổi ở trận tứ kết lượt đi Champions League tại Old Trafford hôm qua.

Schweinsteiger sẽ không thể tham dự trận lượt về tại Allianz Arena. Đội bóng Đức đã cầm hòa Man United 1-1 ở lượt đi. Rooney chia sẻ: “Anh ấy đã có thể làm bị thương tôi. Anh ấy vào bóng bằng giầy đinh và trọng tài đã quyết định phạt anh ấy. Đây không phải là quyết định của tôi. Tôi không hề cố gắng khiến anh ấy bị đuổi.”


Rooney không cố tình ăn vạ - Ảnh: Getty

“Tôi chỉ cố gắng tránh cho bản thân dính chấn thương còn trọng tài mới là người quyết định. Đương nhiên, anh ấy là một cầu thủ xuất chúng và rõ ràng là họ sẽ nhớ anh ấy cùng với Martinez. Nhưng Bayern có một đội hình tuyệt vời và các cầu thủ khác sẽ bước lên thay thế.

Oezil và Ramsey trên đường trở lại

Arsenal sắp nhận được hai sự bổ sung cực kỳ quan trọng khi Aaron Ramsey và Mesut Oezil đang trên đường trở lại. Sportsmail tin rằng họ có thể ra sân ngay vào cuối tuần sau.

Oezil dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Bayern Munich ở Champions League hôm 11/3. Anh đã được tham gia tập vật lý trị liệu và sẽ sớm gia nhập các buổi tập thường của đội bóng.


Hai động cơ chính của Arsenal sắp trở lại - Ảnh: Getty

Chấn thương của Ramsey cũng đang tiến triển tốt. Anh đã không ra sân kể từ Lễ tặng quà nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận bán kết FA Cup với Wigan hôm 12/4 tới.

Trong tháng Tư này, bộ đôi trên sẽ đồng loạt hồi phục hoàn toàn. Sự trở lại của họ sẽ mang tới chặng nước rút hoàn hảo cho Arsenal với mục tiêu tốp 4.

Conte cam kết Juventus thực sự sẽ trở lại ở trận gặp Lyon

HLV Antonio Conte của Juventus tuyên bố đội bóng sẽ nhanh chóng hồi phục sau thất bại trước Napoli ở Serie A. Mục tiêu của Juventus lúc này là trận đấu với Lyon tại Europa League vào rạng sáng mai.

Conte chia sẻ: “Chúng tôi tự hào vì là đội bóng Italy duy nhất vẫn còn trụ vững ở châu Âu. Juventus cảm thấy áp lực vì phải mang ánh sáng về cho bóng đá Italy. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến xa nhất có thể bất chấp các khó khăn.”

“Tôi hi vọng thất bại trước Napoli có thể mang tới cho đội bóng sức mạnh để tiến vào giai đoạn nước rút. Tôi đang chờ đợi một màn trình diễn ấn tượng của toàn đội trong ngày mai.”

Pepe gọi Busquets là kẻ nói dối

Trung vệ Pepe của Real Madrid vừa lên tiếng chỉ trích Sergio Busquets của Barcelona là một kẻ nói dối. Một bức ảnh được chụp trong trận “Kinh điển” đã tố cáo cảnh Busquets đạp chân lên mặt  của Pepe.


Busquets đã làm gì thế? - Ảnh: Getty

Cầu thủ 31 tuổi chia sẻ với báo giới: “Những bức ảnh đã chứng minh điều đó. Một trong những giá trị của con người là sự trung thực và biết cách xin lỗi. Nếu đó là tôi chứ không phải Busquets, tôi sẽ không chơi cho Real Madrid nữa. Nếu tôi là người làm chuyện đó, những kẻ khác sẽ không muốn thấy tôi ở Tây Ban Nha nữa.”

Tuyển quần vợt Việt Nam cần bổ sung nhân sự trước trận gặp Sri Lanka

Ngày 2/4 tại thành phố Đà Lạt, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố thông tin trước trận play-off giữa đội tuyển Việt Nam và Sri Lanka trong khuôn khổ vòng loại Davis Cup 2014 nhóm 2 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

HLV Michael Baroch - Đội tuyển quần vợt Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi cần bổ sung tay vợt Huỳnh Chí Khương của Quân đội, nhằm đối đầu với đối thủ thuận tay trái của Sri Lanka. Ở trận đánh đôi sắp tới, chúng tôi cũng có 1 chút thay đổi về chiến thuật để tránh thất bại như lần gặp Pakistan.”


Quần vợt Việt Nam quyết tâm trụ hạng

Theo ban tổ chức cho biết, hệ thống sân bãi với 800 chỗ ngồi, cơ sở vật chất đã hoàn chỉnh và đảm bảo phục vụ cho các trận đấu sắp tới.

Chức vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia đã có chủ

Cũng ở thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, giải cờ vua hạng Nhất Quốc gia 2014 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về 2 kỳ thủ Nguyễn Đức Hòa của Kiên Giang và Hoàng Thị Như Ý của Bắc Giang. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, hạt giống số 2 Nguyễn Đức Hòa đăng quang ngôi vô địch.

Giải đấu này do Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức nhằm đánh giá trình độ chuyên môn và phong độ hiện tại của các kỳ thủ, qua đó, tuyển chọn lực lượng cho đội dự tuyển quốc gia hướng tới các giải cờ vua khu vực và quốc tế trong năm nay.

Bạch Dương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm