Với Benitez, Real không lo thiếu bàn thắng

31/05/2015 13:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bất cứ ai cho rằng Benitez là mẫu HLV chỉ có tư tưởng phòng ngự thì họ đã nhầm. Chỉ trong 2 năm nắm quyền ở San Paolo, Benitez đã giúp Napoli ghi tới hơn 200 bàn thắng, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng này.

Mùa trước, Napoli đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn của họ trong một mùa giải với 104 bàn trên mọi đấu trường, tức đạt hiệu suất trung bình 1,96 bàn/trận. Ở Serie A, Napoli của Benitez ghi hơn 2 bàn/trận với tổng cộng 77 bàn, chỉ kém 3 bàn so với đội vô địch Juventus.

Cần nhớ rằng Napoli chưa từng cán mốc 100 bàn trước khi Benitez tới San Paolo. Nhưng trong hai mùa gần nhất dưới sự dẫn dắt của ông, Napoli đều làm được điều đó. Khi mà mùa giải của Napoli vẫn còn trận đấu với Lazio, Gonzalo Higuain và các đồng đội đã ghi 102 bàn trên mọi mặt trận.

Nhưng không chỉ ở Napoli, trong 7 tháng dẫn dắt Chelsea, Benitez cũng giúp đội bóng này ghi 99 bàn trong 48 trận. Khi còn dẫn dắt Liverpool, Benitez cũng có 3 mùa giải kết thúc với hơn 100 bàn. Với một hàng công mạnh như của Real Madrid, Benitez sẽ càng có cơ hội để chứng tỏ rằng ông không chỉ biết chiến thuật phòng ngự phản công.

Morientes trở thành trợ lý của Benitez?

Theo thông tin từ báo chí Italy, cựu tiền đạo của Real Madrid, Fernando Morientes có thể trở thành trợ lý của HLV Rafa Benitez ở Bernabeu.

Morientes, năm nay 39 tuổi, từng dẫn dắt đội U18 Real Madrid. Anh đã biết Benitez khi hai người còn ở Liverpool. HLV người TBN đã chiêu mộ Morientes cho Liverpool vào mùa Đông năm 2005. Benitez có thói quen bổ nhiệm một trợ lý vốn rất hiểu đội bóng mà ông dẫn dắt và Morientes hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này. Anh rất am hiểu cách mà Real Madrid vận hành như các huyền thoại Zinedine Zidane và Fernando Hierro.

Kể từ khi rời đội U18 Real Madrid, Morientes đã trở thành một bình luận viên trên đài phát thanh và thỉnh thoảng đá cho đội bóng địa phương Santa Ana, nơi con trai của anh chơi bóng.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm