Joao Miranda: Đây rồi! Thủ lĩnh mới của hàng thủ Brazil

27/06/2015 20:44 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil vẫn đang tiếp tục đi theo cuộc cách mạng dưới triều đại mới của Carlos Dunga. Bên cạnh nhiệm vụ duy trì những giá trị cũ, những con người cũ, tân HLV của Selecao vẫn nỗ lực tìm ra những con người mới, những người xứng đáng để được đặt trọn niềm tin.

Một trong số đó là Joao Miranda.Hậu vệ đang khoác áo của Atletico Madrid trở thành một trong những hòn đá tảng ở Copa America năm nay.

Thử nghiệm thành công của Dunga

Brazil vừa đá, Dunga vừa tiến hành thử nghiệm. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến cho Brazil chơi khá phập phù ở Copa America. Họ thắng 2 trận chật vật, thậm chí còn thua trắng 0-1 trước Colombia.  Nhưng cũng từ chuỗi trận mang tính chất thử nghiệm ở vòng bảng, Dunga tìm ra Miranda. Anh là người mà báo chí Brazil đã viết: “Sau khi Neymar bị treo giò đến hết giải, người có thể mang lại niềm tin, giúp Brazil có thể tự tin lại chính là Miranda, một trung vệ.”

Từ sau World Cup 2014, Miranda chính là cầu thủ duy nhất đã ra sân trong từng trận đấu của Brazil. Trước Venezuela, Miranda thậm chí còn được trao chiếc băng đội trưởng và trở thành đối tác cực ăn ý của Thiago Silva ở trung tâm hàng thủ của Brazil. Đây có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Miranda. Dunga coi anh là thủ lĩnh mới, thay vì một Thiago Silva đang dần bước qua sườn dốc của sự nghiệp hay một David Luiz chơi phập phù trận được trận không.

Với sự chắc chắn của Miranda, Brazil đã có chuỗi trận khởi động trước thềm Copa America thành công trên mong đợi. Họ đã thắng cả 10 trận trong khi chỉ để lọt lưới 2 bàn. “Miranda đã chứng tỏ cậu ấy là một thủ lĩnh, một người có thể đọc trận đấu và một cầu thủ duy trì được sự ổn định cao nhất trong các trận đấu đỉnh cao”, Dunga nói về Miranda.

Nói một cách khác, Miranda là tượng trưng điển hình cho những sự thay đổi mà Dunga mang lại cho Brazil. Ông cần một hòn đá tảng trước khung thành, vừa cần thêm một thủ lĩnh cho tập thể mới này. Miranda đáp ứng tất cả những yêu cầu ấy. Anh đi lên từ những thử nghiệm và khẳng định được giá trị của mình.

Cả châu Âu muốn có Miranda

Thực ra, Miranda không còn là cái tên quá xa lạ với châu Âu nữa. Mùa 2013-14, anh là một trong 4 hậu vệ hay nhất của Atletico Madrid. Lối chơi bóng chắc chắn, hiệu quả ở cả không chiến lẫn khả năng năng đọc tình huống là điểm mạnh của Miranda. Anh cùng với Diego Godin trở thành cặp trung vệ hay nhất không chỉ ở Liga mà còn ở châu Âu. Với điểm tựa chắc chắn ở hàng thủ, Atletico vô địch Liga và lọt tới trận Chung kết Champions League (thua Real Madrid 1-4).

Mùa bóng này, tuy Atletico không thể vươn tới danh hiệu nào, nhưng việc lọt tới Tứ kết Champions League cũng như về thứ 3 ở Liga cũng coi là một thành công của thầy trò Diego Simeone. Điều quan trọng hơn, trong thành công này, Miranda lại có một mùa bóng chơi tốt và đó là lý do anh trở thành mục tiêu của hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu.

Manchester United là cái tên sốt sắng nhất. Suốt từ mùa Hè 2014, họ đã đưa trung vệ người Brazil vào tầm ngắm. Thương vụ không thành, Man United quay sang mua Marcos Rojo khoác áo Sporting Lisbon. Nhưng Rojo không chứng minh được giá trị và Man United tiếp tục quay trở lại với Miranda.

Không chỉ Man United, Chelsea cũng quan tâm tới Miranda. Jose Mourinho cần bổ sung thêm một trung vệ đẳng cấp, người sẽ chinh chiến thay cho John Terry, người đang chơi những mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp ở Stamford Bridge. Một CLB khác cũng rất muốn có Miranda là Juventus. Đội bóng Italy đang nỗ lực củng cố lực lượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải tham vọng khác sau khi thất bại trước Barcelona trong trận Chung kết Champions League ở Berlin vừa qua.

Theo định giá trên thị trường chuyển nhượng, Miranda có giá khoảng 35 triệu euro. Một con số được đánh giá cao so với một trung vệ. Nhưng Miranda đắt xắt ra miếng. Tin mới nhất: Inter Milan được cho là đã mượn được ngôi sao mới của Selecao, dù cho Miranda vừa gia hạn hợp đồng với Atletico đến năm 2018.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm