CẬP NHẬT tin sáng 26/12: Mourinho châm chọc Wenger. Man United nhắm Lallana

26/12/2013 07:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho tiếp tục "đá xoáy" đồng nghiệp Arsene Wenger. Pellegrini than phiền về lịch thi đấu. Gerrard bình phục nhanh hơn dự kiến, và Man United đặt Adam Lallana vào tầm ngắm là những tin tức đáng chú ý nhất sáng nay.

Mourinho tiếp tục châm chọc Wenger

Trận derby London đã kết thúc vài ngày, nhưng Mourinho vẫn chưa thôi châm chọc Arsene Wenger. Chiến lược gia người Bồ tuyên bố rằng chính Arsenal, chứ không phải Chelsea mới là đội bóng gây buồn tẻ.


Mourinho lại châm chọc Wenger

Trận derby London đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, và sau trận, các fan Arsenal đã gọi Chelsea là một đội bóng buồn tẻ. Và Mourinho ngay lập tức phản pháo : “Buồn tẻ là đội bóng chơi trên sân nhà mà không thể ghi nổi một bàn thắng. Nếu nói về buồn tẻ thì đó chính là họ, bởi Petr Cech chẳng một lần nào phải trổ tài cả”. Quả thật, ở trận đấu ấy, Arsenal chỉ tung sút bằng một nửa Chelsea (7-13), với vỏn vẹn 2 cú sút trúng khung thành.

Tại Emirates, Chelsea đã thắt chặt hàng thủ và phản công tương đối nguy hiểm. Đó là bài học rút ra từ thất bại trước Sunderland ở tứ kết cúp Liên đoàn. “Tôi có ba ngày để thay đổi về mặt chiến thuật, và tôi đã làm tất cả nhưng gì mình muốn”, ông tự hào.

Pellegrini than phiền về lịch thi đấu

Nhà cầm quân người Chile tỏ ý bất bình với lịch thi đấu của Premier League khiến đội bóng của ông phải chơi hai trận trong vòng 2 ngày trong khi các đối thủ cạnh tranh như Arsenal, Liverpool và Chelsea lại được nghỉ thêm 1 ngày.


Pellegrini cho rằng Man City đang bị đối xử bất công


Đêm nay, Man City sẽ phải tiếp Liverpool ở trận đấu muộn nhất vòng (00h30 – giờ VN), và đến ngày thứ Bảy, họ sẽ lại phải gặp Crystal Palace. Một ngày sau, Liverpool mới phải làm khách ở sân Chelsea, còn Arsenal hành quân đến Newcastle. “Đó rõ ràng là một sự thiếu công bằng. Lẽ ra các đội phải thi đấu cùng giờ”, Pellegrini bức xúc “Thi đấu hai trận trong vòng 46 tiếng đồng hồ không phải điều tốt nhất cho các cầu thủ. Họ không thể kịp thời hồi phục sau chừng ấy thời gian. Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool đều chơi vào các ngày 26 và 29/12. Thế mà chúng tôi phải đá vào 26 và 28/12”.

Gerrard sẽ trở lại sớm hơn dự kiến

Tin vui cho Liverpool: chấn thương của đội trưởng Steven Gerrard đã tiến triển nhanh hơn so với dự kiến. Tiền vệ người Anh đã tập nhẹ trên sân, với những dấu hiệu tương đối tích cực.


Gerrard sắp trở lại


Gerrard dính chấn thương gân khoeo từ trận thắng West Ham 4-1 hôm 7/12, và theo chẩn đoán ban đầu, anh sẽ phải nghỉ mất 7 tuần. Tuy nhiên, với tiến độ bình phục như hiện tại, Gerrard có thể chỉ phải nghỉ hai trận đấu nữa, trước khi kịp trở lại vào đầu năm mới ở trận gặp Hull City. Đó rõ ràng là một sự bổ sung đầy tích cực cho tuyến giữa của Liverpool, bởi Henderson dù đã rất tiến bộ nhưng vẫn cần một đàn anh giàu kinh nghiệm để chia lửa và làm bệ phóng cho Luis Suarez.  

Man United nhắm Adam Lallana

Theo thông tin từ báo chí Anh, tiền vệ nhạc trưởng của Southampton Adam Lallana đã nằm trong tầm ngắm của HLV David Moyes ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.


Lallana sẽ cập bến Old Trafford?


Man United vẫn đang thiếu một tiền vệ trung tâm xuất sắc để dẫn dắt thế trận. Chính điều đó đã khiến HLV David Moyes phải kéo Rooney đá thấp xuống để hỗ trợ tuyến giữa. Adam Lallana chơi rất hay ở mùa giải này và được xem là một giải pháp không tồi. Anh là niềm cảm hứng của Southampton tại mùa giải này, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa. Được biết, để có được chữ ký của tuyển thủ Anh này, Man United sẵn sàng bỏ ra 15 triệu bảng.

David Moyes tiến cử Cleverley

HLV người Scotland cho rằng cậu học trò của mình sẽ kiếm được một suất chính thức tham dự VCK World Cup 2014 nếu tiếp tục giữ được sự tiến bộ như đã thể hiện tại ManUnited vài tuần qua.


Cleverley xứng đáng dự World Cup?


Hồi đầu mùa, Cleverley thi đấu không mấy ấn tượng và cùng với Ashley Young là hai cầu thủ bị chỉ trích khá nặng nề. Nhưng tình hình đang tiến triển tích cực hơn hẳn. “Tom đã chơi rất tốt ở hai trận gần đây.  Cậu ấy chuyền tốt, ghi được một bàn, và suýt có một bàn nữa ở trận gần nhất”, David Moyes nhận xét. Với việc Michael Carrick và Marouane Fellaini đều chấn thương, Cleverley đã được đá chính thời gian qua, và anh đã tận dụng được cơ hội ấy.

Theo David Moyes, sự đa năng của Cleverley chính là thứ mà đội tuyển Anh rất cần. “Theo tôi, Cleverley là mẫu cầu thủ mà Roy Hodgson sẽ cần mang theo. Ông ấy cần một cầu thủ có thể làm hai, ba nhiệm vụ một lúc, và Tom là một cầu thủ như thế”.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm