Kaka trở lại San Siro sau hơn 1600 ngày

20/10/2013 14:22 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ của AC Milan Ricardo Kaka tỏ ra rất hạnh phúc khi được trở lại San Siro sau 1601 ngày xa cách.

Thực ra, Kaka đã ra mắt AC Milan ở trận gặp Torino cách đây không lâu. Nhưng đó là ngày thảm họa của Milan, khi họ chỉ cầm hòa được đội chủ nhà nhờ may mắn. Riêng Kaka, anh chơi tệ dù nỗ lực, không những vậy, còn dính một chấn thương.

Trở lại sau chấn thương, Kaka đã được HLV Max Allegri tung vào sân những phút cuối trận thắng Udinese 1-0 rạng sáng nay. Kaka chơi rất cố gắng và tỏ ra hạnh phúc sau trận: "Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi lại được chơi ở San Siro lần nữa", Kaka nói.

"Tôi đã nghĩ cả ngày về việc trở lại sân. Các CĐV, sự đón chào nồng nhiệt từ họ, khiến tôi rất xúc động. Thật tuyệt khi biết rằng các CĐV vẫn yêu bạn rất nhiều. Thật tuyệt khi được nghe họ cổ vũ, họ động viên".

"Tôi đã ngồi ngoài cả tháng nay và đã làm việc chăm chỉ để trở lại. Tôi nhớ các trận đấu và tôi không biết liệu có đạt phong độ cao khi trở lại hay không, nhưng tôi hy vọng sẽ tìm lại phong độ nhanh nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng giúp đội bóng bằng mọi cách để đội bóng tiến xa nhất có thể".

Sau đó, tiền vệ kỳ cựu khen ngợi đàn em Gabriel, người đã có trận bắt chính đầu tiên trong màu áo Milan: "Gabriel đã chơi tốt và có pha cứu thua tuyệt vời từ một quả đá phạt. Thật không dễ để tỏa sáng ở Milan, ở San Siro, nhưng cậu ấy đã làm tốt và có một tương lai xán lạn".


Cười rạng rỡ trên ghế dự bị - Ảnh Getty.


Kaka vẫn giữ được sự tinh tế trong các pha xử lý - Ảnh Getty.


Động viên toàn đội - Ảnh Getty.


Kaka tỏ ra rất vui khi được thi đấu trở lại - Ảnh Getty.


Vợ và các con cũng đến San Siro cổ vũ Kaka- Ảnh Getty.


Kaka muốn giúp Milan tiến càng xa càng tốt - Ảnh Getty.


Nỗ lực đi bóng... - Ảnh Getty.


...và tranh chấp - Ảnh Getty.


Trước đó, Kaka thi đấu không tốt trận gặp Torino - Ảnh Getty.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm