Bạn gái đã quyết định tương lai của De Gea như thế nào?

19/05/2015 05:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal từng cảnh báo David De Gea rằng “ở Madrid sẽ không có ai yêu anh như tại Manchester đâu”. Thật ra, ông đã lầm. Lý do thực sự mà David De Gea cân nhắc quyết định trở về thủ đô Tây Ban Nha chính là tình yêu.

Đó không phải tình yêu dành cho madridista, những CĐV bị coi là khó tính nhất thế giới và sẵn sàng la ó thần tượng của mình chỉ vì một pha chuyền hỏng, một lỗi lầm trên sân bóng. Đó là tình yêu của De Gea với một nửa của đời mình, ca sĩ Edurne Garcia.  

Họp gia đình để giải quyết tương lai

Thủ thành người Tây Ban Nha rõ ràng đang đứng trước một quyết định khó khăn trong sự nghiệp của mình: Ở lại Man United để đền đáp lại tình nghĩa của đội bóng đã giúp anh trở thành một cầu thủ lớn, hay cập bến Real Madrid, đội bóng luôn là mơ ước đối với mọi ngôi sao.

Lý do khiến De Gea luôn chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng với Man United thật ra không hẳn là vì sự lôi kéo từ phía Real Madrid, mà là những người thân luôn mong ngóng anh trở về, đặc biệt là cô bạn gái hơn 5 tuổi Edurne Garcia. Tháng Ba vừa qua, trong buổi trả lời phỏng vấn với chương trình giải trí El Hormiguero, Edurne đã thừa nhận rằng cô chẳng thích gì cuộc sống ở Manchester. Khi phóng viên Pablo Motos hỏi có phải thành phố Manchester xấu xí như mặt sau của cái tủ lạnh không, Edurne tỏ vẻ đồng tình “Manchester không đẹp, đó là điều chắc chắn”. Người đẹp 29 tuổi này cũng khẳng định rằng “Tây Ban Nha là nơi đẹp hơn. Lý do tôi thích Manchester chỉ là vì David. Khi anh ấy có mặt ở đó, mọi thứ đều tuyệt vời”.

Mặc dù rất yêu De Gea, nhưng rõ ràng Edurne Garcia cũng đã chán cái cảnh chàng một nơi, thiếp một nẻo. Đã hơn một lần, cô khuyên anh hồi hương cùng gia đình và người thân. Về phần mình, thủ thành này quyết định rằng sau khi kết thúc vòng 38 Premier League, anh sẽ tranh thủ bay về Madrid, tổ chức “cuộc họp gia đình” nhằm tìm lời khuyên nên ở lại Man United hay đến Real.

“Lệnh ông không bằng cồng bà”

Cho dù cuộc họp gia đình chưa diễn ra, rất nhiều người đã đoán được kết cục, bởi thực tế, động thái chào tạm biệt khán giả trước trận đấu cuối cùng của mùa giải đã minh chứng cho sự xao động trong tâm lý của De Gea. “Cuộc họp gia đình”, tất nhiên có sự hiện diện của cả Edurne Garcia, rốt cục cũng chỉ là một cái cớ.

Với Edurne Garcia, quyết định trở lại Madrid của De Gea sẽ vẹn cả đôi đường. Nó không chỉ giúp cả hai không còn bị ngăn cách về mặt không gian mà còn hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của cô ca sĩ được đặt cho biệt danh là Shakira mới này. Edurne Garcia hiện đang sinh sống và lập nghiệp tại Madrid và gặt hái không ít thành công. Cô đã phát hành 5 album trong sự nghiệp của mình, cùng không ít single được đánh giá cao, tất nhiên bằng tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại, Edurne Garcia được đại diện cho Tây Ban Nha tham dự cuộc thi Eurovision Song Contest 2015 (diễn ra từ 19 đến 23/05), với ca khúc Amanecer (tạm dịch Bình minh).

Ngoài ra, sau 4 năm yêu nhau, bộ đôi này cũng đã tính đến chuyện cưới xin. De Gea thì còn khá trẻ, nhưng bạn gái của anh thì không. Edurne sắp bước sang tuổi băm, và cô cũng đã nghĩ đến chuyện có một mái ấm gia đình thực sự. Lệnh ông không bằng cồng bà. Theo dự kiến, thủ thành người Tây Ban Nha sẽ “đưa nàng về dinh” vào năm 2016 sắp tới.

Và đó lại là một lý do để anh tạm biệt Manchester để trở về Madrid.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm