Man United: Đến Real hay ở lại, tự quyết đi De Gea!

19/05/2015 05:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hành động chào khán giả Old Trafford của David De Gea ở trận đại chiến với Arsenal khiến hàng triệu người hâm mộ Quỷ đỏ cảm nhận được mùi vị của sự chia ly. Và lo lắng đó hoàn toàn không phải là vô cớ.

Thông thường, các cầu thủ chỉ vẫy tay chào CĐV khi trận đấu đã kết thúc. Nhưng ở Old Trafford tối Chủ nhật, trong trận đấu sân nhà cuối cùng ở mùa giải này, De Gea đã chào họ ngay khi đang khởi động. Phải chăng anh biết rằng mình sẽ không còn dịp nào thi đấu trước hàng vạn manucian nữa?

Quá khó từ chối Real Madrid

“Tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục De Gea ở lại, một khi cậu ấy muốn ra đi”, Louis Van Gaal đã thừa nhận như thế. Việc thủ thành 24 tuổi này liên tục từ chối ký vào bản hợp đồng mới, cũng như những lời mời mọc hấp dẫn từ phía đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 khiến ban lãnh đạo Man United hiểu rằng rất khó để giữ chân người gác đền số một này.

Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng lên đến 30 triệu bảng (41 triệu euro). Ngoài ra, họ cũng sẽ biến De Gea trở thành thủ môn nhận lương cao nhất thế giới, với thu nhập 7 triệu bảng (9,5 triệu euro)/mùa cùng bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, tức là gấp đôi so với con số hiện tại mà anh đang nhận được ở Old Trafford.

Ở Man United hiện tại, Wayne Rooney nhận 300.000 bảng/tuần, Radamel Falcao 288.000 bảng/tuần, Angel di Maria 255.000 bảng/tuần, và Van Persie 200.000 bảng/tuần. De Gea chơi hay hơn tất cả 4 ngôi sao trên nhưng chỉ nhận 70.000 bảng/tuần, và anh hoàn toàn có quyền đòi hỏi. Nhưng vấn đề của De Gea có lẽ không phải vì tiền. Man United sẵn lòng đáp ứng yêu cầu về lương bổng, song họ lại không có những hấp lực lớn lao như Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu mới là một dải thiên hà đúng nghĩa, mà ở đó, De Gea có cơ hội chinh phục mọi đỉnh cao.

Và đúng như thừa nhận của Van Gaal, rằng “De Gea là thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha, chỉ đứng sau Iker Casillas. Bây giờ một CLB Tây Ban Nha tìm đến cậu ấy. Cha mẹ De Gea mỗi tuần đều từ Tây Ban Nha đến đây. Do vậy, thật khó để giữ cậu ấy ở lại”. Quyền tự quyết tương lai của De Gea bây giờ phụ thuộc vào chính anh, chứ không còn là Man United nữa rồi.

Trở về Madrid để chấp nhận sức ép cực lớn tại phòng thay đồ Real, để làm hài lòng những madridista quá ư khó tính, và đối mặt với sự thịnh nộ từ các CĐV Atletico, De Gea có thể sẽ dấn thân vào một canh bạc. Nhưng ở tuổi 24, có lẽ anh đã đủ tự tin và dũng cảm để đưa ra quyết định của đời mình.

Học cách sống không De Gea

De Gea từng thừa nhận rằng sở dĩ anh chơi rất hay ở mùa giải vừa rồi vì liên tục có cơ hội trui rèn phản xạ. Đó là một thực tế nghiệt ngã của hàng thủ thiếu chắc chắn của Man United. Việc một thủ thành phải hoạt động từ đầu đến cuối trận, nhưng đội nhà vẫn thủng lưới rõ ràng không phải một dấu hiệu tốt đẹp. Dù rất tiếc khi phải chia tay De Gea, nhưng nếu điều đó xảy ra thì Man United sẽ có cơ hội để cải tổ hàng phòng ngự một cách toàn diện, để thủ môn không còn là người phải gánh quá nhiều gánh nặng nữa.

Đó là một hướng đi đúng đắn. Thay vì giao tất trách nhiệm bảo vệ cầu môn cho một người, Man United sẽ cần xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc từ tuyến hai cho đến các hậu vệ. Nên nhớ, Van der Sar từng lập kỷ lục 1.311 phút giữ sạch lưới không phải vì anh cứu thua nhiều mà nhờ một tấm khiên vô cùng vững chắc mà ở đó, anh chỉ là người chỉ huy chứ không phải suốt ngày lo bọc lót.

Và nếu De Gea ra đi, ai sẽ là người thay thế vị trí số một của anh? Man United đang nhắm một thủ thành đẳng cấp nữa (Hugo Lloris, Asmir Begovic, Petr Cech), nhưng ngay cả khi chưa bổ sung được ai, họ có thể đặt niềm tin vào Victor Valdes, thủ thành từng 5 lần đoạt giải Zamora (Thủ môn xuất sắc nhất La Liga). Nên nhớ, Man United khá có duyên với những thủ thành có tuổi và giàu kinh nghiệm. Valdes hoàn toàn có thể trở thành một Schmeichel hoặc Van der Sar mới.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm