CẬP NHẬT tin sáng 17/6: Pepe có nguy cơ bị cấm 3 trận. Ác mộng chấn thương lại đeo bám Italy

17/06/2014 06:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mueller thanh minh khi khiến Pepe lĩnh thẻ đỏ, tuyển Italy mất thêm người vì chấn thương, Aguero không rời Man City… là những tin tức được cập nhật sáng nay.

Bồ Đào Nha thảm bại trước Đức ngày ra quân

Không giống như mọi kì vọng trước khi trận đấu diễn ra, Đức đã làm lu mờ Bồ Đào Nha ở trận đấu mở màn bảng G. Không phải Ronaldo, mà Mueller mới là ngôi sao sáng nhất ở trận đấu này. Chỉ mất 11 phút, Goetze đã mang về quả phạt đền cho đội bóng áo trắng, trong 1 tình huống gây tranh cãi. Và trên chấm phạt đền Mueller đã ghi bàn thắng đầu tiên. Không lâu sau đó, Đức đã có bàn thứ 2, sau 1 tình huống cố định và người ghi bàn là Matt Hummels.

Đỉnh điểm của mọi bực tức bên phía Bồ Đào Nha tới khi Pepe va chạm với Mueller và phải lĩnh thẻ đỏ ở phút 37 do lỗi hành vi. Bồ Đào Nha chính thức vỡ trận, Mueller có thêm bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại. Trong cả hiệp đấu thứ 2, người Đức không cần quá vội vàng cũng đã có thêm bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 nhờ công của Mueller. Ngôi sao của Bayern Munich đã có hat-trick đầu tiên tại World Cup 2014.

Ở trận đấu sau đó của bảng F, Nigeria cùng Iran đã có 1 màn trình diễn nghèo nàn. Đại diện của Châu Phi đã chơi nhỉnh hơn nhưng Iran cũng chứng minh là 1 đội bóng mạnh của Châu Á khi mang về 1 điểm. Đây là trận hoà không bàn thắng đầu tiên kể từ đầu giải đấu.

Pepe nguy cơ bị treo giò 3 trận


Trung vệ Pepe của Bồ Đào Nha có nguy cơ bị cấm thi đấu 3 trận vì lỗi hành vi khiến anh phải lĩnh thẻ đỏ trong trận thua Đức đêm qua. Trong một pha tranh chấp bóng, Pepe đã vung tay vào mặt Mueller. Khi cầu thủ Đức ngã xuống, cho rằng Mueller cố tình ăn vạ, Pepe đã lao tới nói những điều gì đó và tung ra cú thiết đầu công. Trọng tài Milorad Mazic đứng ngay gần đó lập tức rút thẻ đỏ cho Pepe.

Theo quy định tại World Cup, cầu thủ nhận thẻ đỏ chỉ bị cấm 1 trận. Tuy nhiên, với trường hợp của Pepe, anh có nguy cơ bị cấm 3 trận vì hành động mang hơi hướng bạo lực. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Pepe không ít lần bị phạt nặng vì lối chơi thô bạo và những hành động thiếu kiềm chế trên sân. Đáng chú ý nhất là trận Real Madrid gặp Getafe ở Liga hồi tháng 4/2009, Pepe bị cấm 10 trận vì chơi xấu đối thủ. Trận bán kết Champions League với Barcelona năm 2011, Pepe bị chỉ trích vì vào bóng vô cùng nguy hiểm với Dani Alves và 1 năm sau đó là hành động dẫm lên tay của Lionel Messi cũng trong một trận “Kinh điển”.

Fabio Coentrao sợ mất World Cup


Trận Bồ Đào Nha gặp Đức đêm qua, Fabio Coentrao bị đau sau một pha rướn người đón bóng từ đồng đội. Anh gục ngay xuống sân, tỏ ra vô cùng đau đớn và ra dấu cần sự trợ giúp từ đội ngũ y tế. Theo đánh giá ban đầu của bác sĩ tuyển Bồ Đào Nha, Coentrao có nguy cơ phải nghỉ đến 3 tuần, đồng nghĩa World Cup sẽ chính thức khép lại với anh.

Bản thân Coentrao sau khi dính chấn thương cũng đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất: “Tôi nghĩ World Cup đã kết thúc với tôi. Tôi biết đó là chấn thương nghiêm trọng và chỉ mong rằng mình sai. Một ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi”. Tuy vậy, Coentrao vẫn cần phải thực hiện những cuộc kiểm tra trong ngày hôm nay mới xác định được cụ thể mức độ chấn thương.

Podolski “selfie” cùng Thủ tướng Đức


Trên khu vực VIP của khán đài sân Arena Fonte Nova, Salvador đêm qua, Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel, đã có mặt để ủng hộ cho đội quân của HLV Joachim Loew. Bà Merkel là một người rất hâm mộ thể thao, và kể từ kỳ World Cup 2006 được tổ chức trên sân nhà, bà luôn dành thời gian theo dõi những bước tiến của tuyển Đức.

Đêm qua, ngay sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-0 nghiêng về tuyển Đức, bà Merkel đã vào tận phòng thay đồ chúc mừng, đồng thời chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội. Lukas Podolski còn tranh thủ chụp ảnh riêng với Thủ tướng trước khi tham dự họp báo và thổ lộ muốn tri ân chiến thắng cho Michael Schumacher, huyền thoại F1 vừa thoát khỏi 6 tháng hôn mê sâu sau tai nạn trượt tuyết.

Mueller: “Tôi không cố tình để Pepe lĩnh thẻ đỏ”


Thomas Muller đã có trận ra quân tuyệt vời cùng tuyển Đức tại World Cup. Anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại giải đấu này sau chiến thắng 4-0 của Đức trước Bồ Đào nha. Tuy nhiên, Mueller cũng vướng vào những tranh cãi liên quan tới chiếc thẻ đỏ của Pepe ở hiệp 1, khiến Bồ Đào Nha phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại của trận đấu. Đã có những ý kiến cho rằng Mueller đã đóng kịch khiến cho Pepe bị đuổi nhưng ngôi sao Bayern bác bỏ. “Tôi đã xem lại băng ghi hình. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng cư xử gì sai. Đầu tiên tôi bị phạm lỗi và sau đó, mọi chuyện diễn ra. Tôi chẳng muốn làm quá điều gì”.

Ám ảnh chấn thương đeo bám tuyển Italy


Chiến dịch World Cup của tuyển Italy đang bị ảnh hưởng lớn bởi chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Ngày hôm qua, tiền vệ Daniele De Rossi đã vắng mặt ở buổi tập cùng toàn đội vì bị đau cổ. Trong khi đó, trung vệ Andrea Barzagli chưa thể có buổi tập trọn vẹn vì những cơn đau sau chấn thương vẫn tái phát. Trong buổi tập, Salvatore Sirigu, thủ thành đã thay thế tốt vị trí của Buffon ở trận gặp tuyển Anh, cũng phải cần đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế vì mất sức dưới khí hậu quá nóng và độ ẩm cao. Sirigu chia sẻ rằng thời tiết khiến anh không có được giấc ngủ sâu và mệt mỏi vào sáng sớm. Trước đó, tin xấu ập đến với tuyển Italy khi thủ quân Gianluigi Buffon chấn thương mắt cá và đầu gối, còn hậu vệ Mattia De Sciglio thì gặp vấn đề về cơ.

Luis Suarez kịp bình phục trận gặp Anh


Uruguay đang tự tin sẽ có sự phục vụ của tiền đạo Luis Suarez trong trận gặp tuyển Anh vào thứ Năm tới. Ngày hôm qua, Suarez đã có buổi tập trọn vẹn cùng với đội tuyển, đáp ứng cả về mặt thể lực lẫn chiến thuật. Không thể diễn tả hết niềm vui sướng của HLV Oscar Tabarez ở buổi họp báo sau đó. Sự góp mặt của Suarez sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn của Uruguay sau trận thua đầy bất ngờ trước Costa Rica ở trận ra mắt. Trận đó, Suarez ngồi ghế dự bị và gần như phát khóc khi chứng kiến sự bất lực của đồng đội trên sân. Sang hiệp 2, Suarez được yêu cầu khởi động nhưng ông Tabarez cuối cùng vẫn quyết định không mạo hiểm sử dụng anh.

Clint Dempsey đi vào lịch sử bóng đá Mỹ


Thủ quân Clint Dempsey đã đi vào lịch sử bóng đá Mỹ ngay trận đầu ra quân ở World Cup 2014. Trận gặp Ghana trong khuôn khổ bảng G, Dempsey đã sớm lập công cho tuyển Mỹ. Đáng chú ý, bàn thắng được ghi khi bóng mới lăn được 31 giây. Nhận bóng bên góc trái, Dempsey thực hiện màn solo ngẫu hứng, loại bỏ trung vệ Boye trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc xa hạ thủ thành Kwarasey. Đây là bàn thắng nhanh nhất trong một kỳ World Cup của tuyển Mỹ và là bàn thắng được ghi nhanh thứ 5 trong lịch sử giải VĐTG.

Anh tự tin sẽ thắng Uruguay

Sau thất bại trước Italy, Anh đã ráo riết chuẩn bị cho trận gặp Uruguay sắp tới. Đây là trận đấu giữa 2 kẻ bại trận, và sự thận trọng cũng như quyết tâm của cả 2 là điều chắc chắn sẽ khiến cuộc gặp gỡ này trở nên hấp dẫn. Bên phía Anh, tiền đạo đã ghi bàn ở trận mở màn Daniel Sturridge tỏ ra rất tự tin.

Daniel Sturridge cho biết: “Italy đã thắng và xin chúc mừng họ. Nhưng mục tiêu của chúng tôi tới đây là như nhau, bất cứ trận đấu nào, đối thủ nào, đã ra sân là chúng tôi phải cố giành chiến thắng. Trước mắt là Uruguay và sau đó là Costa Rica, chúng tôi tự tin sẽ giành quyền đi tiếp”.

Sau thất bại của Anh, vị trí bị đặt dấu hỏi chính là tiền đạo Wayne Rooney. Đây đã là World Cup thứ 3 Rooney góp mặt nhưng anh vẫn chưa thể ghi bàn. Tuy nhiên Welbeck vẫn cố gắng bảo vệ đồng đội của anh tại Man United. “Tôi nghĩ Rooney vẫn là 1 tiền đạo đẳng cấp, và là 1 ngôi sao lớn . Dù không ghi bàn, nhưng sự có mặt của anh ấy trên sân sẽ tạo ra sự tự tin cho đồng đội. Thêm vào đó, cách di chuyển và đọc trận đấu tinh tế của Rooney sẽ giúp ích rất nhiều cho các đồng đội. Quan trọng hơn nữa, kinh nghiệm khoác áo ĐTQG của Rooney sẽ tạo ra sự khác biệt cho mọi trận đấu”.

Tại bảng D lúc này, xếp đầu bảng là Costa Rica, sau đó đến Italy , Anh và Uruguay lần lượt ở 2 vị trí cuối cùng.

Southampton bổ nhiệm tân HLV


CLB Southampton đã xác nhận việc bổ nhiệm ông Ronaldo Koeman làm tân HLV trưởng của đội bóng. Nhà cầm quân 51 tuổi đã chấp ký vào bản hợp đồng có thời hạ 3 năm để thay thế cho Mauricio Pochettino, đã chuyển tới Tottenham tháng trước. Thành tích của ông Koeman trong sự nghiệp huấn luyện là đưa CLB Feyenoord giành vị trí thứ 2 ở giải vô địch Hà Lan mùa trước. Southampton cũng đồng thời bổ nhiệm HLV Erwin, em trai của ông Koeman, làm trợ lý.

Aguero từ chối Real và Barca

Từ Brazil, tiền đạo Sergio Aguero đã bác bỏ những tin đồn cho rằng anh có khả năng chuyển tới Real Madrid hoăc Barcelona trong Hè này. “Có rất nhiều đồn đoán liên quan tới Real và Barca. Năm nào cũng vậy. Nhưng sự thật là tôi sẽ ở lại man City. Tôi đang rất hạnh phúc và sẽ tiếp tục sự nghiệp tại đây”, Aguero nói với kênh phát thanh Cadena Cope của Tây Ban Nha.

K.Đ- Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm