NGƯỠNG MỘ: CĐV Nhật Bản tự giác dọn dẹp sau trận đấu

16/06/2014 19:50 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ tại Việt Nam, bóng đá và văn hóa Nhật Bản còn khiến bạn bè quốc tế ở World Cup 2014 tại Brazil ngưỡng mộ.

Trận ra quân, đội tuyển Nhật Bản đã khởi đầu tốt với bàn mở tỉ số của Keisuke Honda. Tuy vậy, sau đó họ sụp đổ vì Bờ Biển Ngà hơn hẳn về thể lực. Trận thua ngày khai màn khiến cơ hội đi tiếp của đội Nhật Bản còn lại khá nhỏ. Một số CĐV bên ngoài cũng như trong sân vận động đã khóc. Nhưng không vì thế mà họ làm loạn.

Hình ảnh CĐV Nhật Bản trên các khán đài đứng dậy dọn dẹp rác, vứt vào túi bóng rồi mang ra thùng rác sau trận, thật sự để lại ấn tượng sâu đậm tại World Cup 2014. Sở dĩ linh vật của World Cup 2014 là chú Tatu Fuleco, một loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Brazil, vì chính phủ và người dân Brazil muốn tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường, động vật tại World Cup lần này. Vậy thì hình ảnh của CĐV Nhật Bản trên khán đài thật sự rất thiết thực và đáng nể, sau một trận thua, sau lễ hội bóng đá mà họ tham dự.


CĐV Nhật Bản đi dọn dẹp sau trận.

Chưa hết, dưới sân, cầu thủ Nhật Bản cũng hành xử rất văn minh. Cả đội xếp hàng đi ra phía khán đài chào những CĐV Nhật trung thành đã đến cổ vũ họ. Lời chào bằng những cái đầu cúi thấp, cũng là lời xin lỗi của đội tuyển Nhật sau trận đấu không ưng ý. Đó thật sự là một hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm