CẬP NHẬT tin sáng 14/10: Villas-Boas 'phũ phàng' với chấn thương của Gareth Bale

14/10/2013 07:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Villas-Boas không quan tâm tới Gareth Bale, Ronaldo đã chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha và Barca sắp mất một viên "ngọc thô" nữa là những thông tin chính trong buổi sáng ngày 14/10.

(Nhấn Ctrl + F5 để cập nhật liên tục)

Villas-Boas chẳng quan tâm tới chấn thương của Gareth Bale

HLV Andre Villas-Boas đã có mặt tại sân Mini Estadi (sân bóng của đội dự bị Barcelona) dự khán trận đấu giữa Barcelona B và đội trẻ Deportivo. Khi rời sân, Villas-Boas đã được phỏng vấn về chấn thương của Gareth Bale, cựu cầu thủ Spurs, hiện đang thi đấu cho Real.

Villas-Boas nhấn mạnh: “Tôi không có ý kiến, tôi không thể nói gì cả... Đó không phải là cầu thủ của tôi.”



Villas-Boas "phũ phàng" với Gareth Bale - Ảnh: Reuters

Villas-Boas cũng phủ nhận mọi tin đồn từng liên hệ ông với sân Santiago Bernabeu: “Tôi không biết gì cả. Tôi đã rất tập trung vào kế hoạch ở Tottenham.”

Chiến lược gia người Bồ cũng đánh giá về cục diện Liga mùa này: “Barcelona rất mạnh, rất vững vàng còn Real Madrid luôn ở đây. Nhưng Atletico đã tiến rất nhanh. Bạn phải xem xét họ như là một ứng cử viên cho chức vô địch.”

Liverpool sẽ không bán Luis Suarez trong tháng Một

Hôm Chủ Nhật vừa qua, tờ Mirror vừa tiết lộ chuyện Liverpool đã sẵn sàng để Luis Suarez ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Một tới. Tờ báo Anh cho biết Suarez “tâm sự với bạn bè rằng anh vẫn muốn ra đi”.



Suarez không đi đâu cả - Ảnh: Getty

Arsenal từng gửi 2 lời đề nghị tới Anfield và đều bị từ chối. Mirror khẳng định Suarez cũng không muốn tới Emirates mà đang chờ một cuộc chuyển nhượng tới Real Madrid (nếu Real chính thức đề nghị).

Trước những diễn biến đó, Liverpool đã lên tiếng khẳng định: “CLB khẳng định Suarez còn 3 năm hợp đồng. Điều có lợi cho cầu thủ vào lúc này là anh nên thể hiện cam kết gắn bó với đội bóng. Những chuyện trong dài hạn phụ thuộc vào CLB và cầu thủ sẽ ngồi xuống để đàm phán tương lai của anh trong mùa Hè khi hợp đồng của anh chỉ còn 2 năm. Đó là truyền thống ở thời điểm CLB và các cầu thủ bắt đầu muốn gia hạn hợp đồng.”

West Ham phải chi 25.000 bảng cho United mỗi lần sử dụng Ravel Morrison

Man United sẽ nhận 25.000 bảng mỗi lần Ravel Morrison đá chính trong đội hình của West Ham United. Khoản tiền trả góp này là một phần trong bản hợp đồng chuyển nhượng phức tạp của Morrison với West Ham hồi năm ngoái. Nó là phần bổ sung nằm ngoài khoản phí chuyển nhượng trị giá 650.000 bảng mà West Ham phải chi.

Điều khoản giải phóng hợp đồng của Morrison trị giá 20 triệu bảng. Phía West Ham đang muốn gia hạn hợp đồng với Morrison. Cầu thủ trẻ người Anh đã có 8 trận cho West Ham mùa này, tương đương với việc CLB thành London đã phải chi 200.000 bảng cho United.



Morrinson đã chọn rời United - Ảnh: Getty

Ban đầu, Sir Alex Ferguson dự định bán Morrison với giá 3 triệu bảng hồi tháng Một. Nhưng West Ham không đủ sức mạnh tài chính để làm điều đó. Thương vụ chút nữa đã sụp đổ trước khi tình bạn giữa Sir Alex và Sam Allardyce giúp West Ham có được hợp đồng này. Hồi năm 2010, Chelsea cũng đã có một thỏa thuận tương tự với Man City trong vụ Daniel Sturridge. Sturridge cứ đá 10 trận, đội bóng thành London phải trả thêm 500.000 bảng cho Man City.

Tottenham tăng lương gần 3 lần cho ngôi sao mới Townsend

Tottenham đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với ngôi sao mới nổi Andros Townsend. Cầu thủ 22 tuổi vừa ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp trong màn ra mắt tuyển Anh ở thắng lợi 4-1 trước Montenegro. Anh hiện nhận lương 6.000 bảng/tuần ở White Hart Lane. Hợp đồng mới với Spurs sẽ nâng lương của Townsend lên 15.000 bảng/tuần. Thu nhập của tiền vệ này sẽ tiếp tục tăng dựa trên màn thể hiện với CLB.



Townsend tỏa sáng cùng "Tam sư" - Ảnh: PA

Hồi năm 2011, Tottenham từng muốn bán Townsend tới Millwall với giá 500.000 bảng sau một kỳ cho mượn thành công. CLB cho phép Townsend được tự do quyết định tương lai. Tiền vệ này đã suy nghĩ và chọn phương án ở lại để cạnh tranh vị trí. Hiện tại nói rằng anh đã quyết định đúng.

HLV Roy Hodgson của tuyển Anh vừa lên tiếng ca ngợi Townsend: “Khi Andros được cho mượn tới QPR và chơi rất tốt, điều đó đã thực sự thu hút chúng tôi. Cùng với ban huấn luyện của mình, tôi đã xem cậu ấy thi đấu rất nhiều trận cho Tottenham mùa này. Cậu ấy thậm chí còn chơi tốt hơn hồi ở QPR.”

Cassano không hiểu tại sao anh bị tuyển Italia “bỏ rơi”

Antonio Cassano cho biết mình “không hiểu tại sao” HLV Cesare Prandelli lại không triệu tập anh lên tuyển Italia. Anh khẳng định mình “chẳng bao giờ quan tâm. Tôi sẽ không khóc vì điều đó”.



Cassano từng là hạt nhân quan trọng của "thiên thanh" - Ảnh: Getty

Tiền đạo của Parma đang có phong độ cao ở CLB. HLV Roberto Donadoni từng cho rằng Cassano nên được xem xét cho một suất tới World Cup 2014. Bản thân Cassano chia sẻ với Sport Mediaset: “Tôi nghĩ về Brazil bởi đó là một đất nước xinh đẹp. Tôi sẽ vui vẻ tới đây trong kỳ nghỉ. Nhưng vì bất kì lý do nào khác, tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất khó khăn. Prandelli không hề gọi tôi trong 1 năm rưỡi qua. Nếu suốt một thời gian dài như thế, ông ấy triệu tập tất cả trừ tôi, ông ấy hẳn phải có lý do của riêng mình, dù tôi không biết hay chẳng hiểu được điều đó.”

Đức tái đấu Italia trong tháng Mười Một tới

Đội tuyển Italia sẽ có trận giao hữu với tuyển Đức vào ngày 15/11 và Nigeria tại London hôm 18/11. FIGC (Liên đoàn bóng đá Italia) vừa xác nhận lịch thi đấu giao hữu quốc tế nói trên sẽ được tổ chức cùng thời điểm vòng play-off World Cup diễn ra. Trận đấu giữa Italia và đội tuyển Đức sẽ được tổ chức trên sân San Siro ở Milano hôm 15/11.



Balotelli sẽ lại hành hạ người Đức? - Ảnh: Getty

Cả Italia và Đức đều đã sớm giành vé tới Brazil mùa Hè năm sau. Thời gian tập trung các đội tuyển quốc gia từ giờ tới World Cup sẽ là cơ hội thi đấu giao hữu và thử nghiệm đội hình. Người Đức sẽ có cơ hội đòi lại món nợ đã vay của Italia ở Bán kết EURO 2012. Đó là trận đấu mà Mario Balotelli đã lập một cú đúp giúp Italia giành thắng lợi 2-1.

Ronaldo và Pepe đã trở về Madrid

Tiền vệ Cristiano Ronaldo và hậu vệ Pepe đã có mặt tại Madrid sau khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Bộ đôi người Bồ đều nhận thẻ ở trận hòa 1-1 với Israel hôm thứ Sáu vừa qua. Họ sẽ không thể ra sân trong trận gặp Luxemburg hôm thứ Ba. BLĐ đội tuyển Bồ Đào Nha đã cho phép Ronaldo và Pepe trở về CLB sớm.



Ronaldo bị nghi cố tình "tẩy thẻ" để không phải thi đấu - Ảnh: Getty

Hai ngôi sao này sẽ bắt đầu tập luyện trở lại với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid sẽ có trận đấu kế tiếp với Malaga trên sân Santiago Bernabeu hôm thứ Bảy tới.

Martin Montoya sẽ đàm phán hợp đồng với Barca trong tuần này

Đại diện của Barcelona sẽ gặp người đại diện của Martin Montoya trong tuần tới. Cầu thủ này hiện vẫn chưa cam kết gắn bó tương lai của mình với đội chủ sân Camp Nou.



Barca lại sắp mất một tài năng trẻ nữa? - Ảnh: Getty

Tờ Mundo Deportivo khẳng định hai bên sẽ tiến hành đàm phán về chuyện gia hạn hợp đồng trong tuần tới. Hiện Montoya vẫn chưa cam kết gắn bó tương lai của anh với đội chủ sân Camp Nou. Cầu thủ trẻ này đã thất bại trong việc đánh chiếm một suất chính thức ở đội hình Barca. Anh mới có 25 trận ra sân cho CLB kể từ màn ra mắt hồi năm 2011.

De Bruyne xem xét chuyện rời Chelsea trong tháng Một

Người đại diện của tiền vệ người Bỉ, Kevin de Bruyne, vừa tiết lộ thông tin thân chủ của ông có thể gia nhập Wolfsburg trong kỳ chuyển nhượng tháng Một tới. Cầu thủ 22 tuổi đã đánh mất vị trí trong đội hình một của HLV Jose Mourinho và phải tập cùng đội trẻ sau màn trình diễn nghèo nàn ở trận gặp Swidon tại Cúp liên đoàn.

Người đại diện của De Bruyne, Patrick de Koster, tuyên bố: “Nếu Kevin phải tìm một CLB mới trong tháng Một, chúng tôi sẽ nói chuyện với Klaus Allofs (GĐ thể thao của Wolfsburg). Tôi không nghĩ việc Kevin phải tập cùng đội U21 là một hình phạt. Chuyện đó vẫn diễn ra tại Anh, Kevin không phải là cầu thủ duy nhất.”



De Bruyne không cạnh tranh nổi ở Chelsea - Ảnh: Getty

HLV Dieter Hecking của Wolfsburg cũng tiết lộ: “Chúng tôi đã cố gắng kí hợp đồng với cậu ấy trong mùa Hè. Chelsea không muốn cậu ấy ra đi nhưng chúng tôi vẫn quan tâm tới thương vụ này.”

Victor Valdes muốn tới Monaco chứ không phải Arsenal

Thủ thành Victor Valdes của Barcelona đã bóng gió chuyện từ chối Arsenal để gia nhập Monaco trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Valdes chắc chắn sẽ rời Camp Nou sau khi hợp đồng của anh với Barca kết thúc. Thủ thành người Tây Ban Nha chia sẻ với báo giới: “Được thi đấu bên cạnh anh ấy (Eric Abidal - đang chơi cho Monaco) một lần nữa là điều thật đặc biệt.”



Arsenal không có cơ hội với Valdes - Ảnh: Reuters

Về phần mình, Barca đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng để có Marc-Andre ter Stegen từ Borussia Monchengladbach trong mùa Hè tới. Báo giới cũng khẳng định Barca đang để mắt tới Thaibut Courtois (Chelsea) và Fraser Forster (Celtic). Phương án Pepe Reina cũng được lưu tâm.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm