Tự sự của Lionel Messi: "Đừng coi thường, tôi là Vua Play Station đấy!"

13/05/2015 20:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét Lionel Messi là tuýp người trầm lắng, kín tiếng. Với báo chí, anh hiếm khi chia sẻ những vấn đề ngoài chuyên môn. Tất cả đều tập trung vào những trận cầu, vào Barcelona và các giải đấu. Cuộc phỏng vấn với Four Four Two mới đây là ngoại lệ.

Lần hiếm hoi trong suốt sự nghiệp thi đấu vang bóng của mình, Messi đã chia sẻ về chuyện gia đình.

Người đầu tiên Messi nhắc đến trong cuộc phỏng vấn là cậu con trai đầu lòng Thiago. Như thế đủ biết tiền đạo Argentina là người đàn ông của gia đình. "Việc có con đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi", Messi nói. "Thiago là điều quan trọng nhất trong đời tôi, được chào đón bé đến với gia đình là khoảnh khắc diệu kỳ".

Chào đời năm 2012, Thiago bây giờ đã nói rất rõ và giao tiếp tốt hơn với người ngoài. Messi tiết lộ mỗi lần nhìn thấy bố thi đấu trên TV, cậu bé đều nhận ra và vỗ tay thích thú. Nhưng có vẻ như Thiago vẫn chưa sẵn sàng "theo nghiệp" bố. Ở trận đấu giữa Barca và Vallecano, Thiago đã khóc òa khi được bố ẵm vào sân chụp ảnh. Bé chỉ thôi khóc khi được trở về trong vòng tay của mẹ Antonella.


Thiago là "kho báu" của Messi

Báo chí Tây Ban Nha đồn thổi năm nay bé Thiago sẽ có em nhưng Messi từ chối chia sẻ thông tin này. Anh nhanh nhảu chuyển sang chủ đề khác: những buổi tập ở Camp Nou. Với Messi, chặng đường lái xe từ nhà tới sân tập là quãng thời gian quý báu. Khi đó, Messi có thể suy ngẫm những gì đã xảy ra, những điều anh làm được và chưa làm được trên sân cỏ lẫn cuộc sống.

"Tôi tận dụng sự yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ. Tôi thường đến sân tập sớm hơn một giờ đồng hồ. Thế nên, thời gian đó tôi có thể đi dạo, thư giãn hoặc ngồi lại uống cốc cafe với đồng đội".

Đa phần thời gian còn lại trong ngày Messi dành cho gia đình. "Tôi ở nhà với người thân và cùng xem tivi hoặc chơi PlayStation. Xin bật mí cho các bạn tôi là ông Vua của trò chơi này, đồng đội không ai vượt được tôi".


Messi thừa nhận xuất sắc trong trò chơi Play Station

Có tin đồn rằng Messi sẽ rời Barcelona vào một ngày không xa để kiếm tìm sở thích mới. Lãnh đạo Barca mới đây thừa nhận khó có thể giữ chân anh trước những "đại gia" như Man City hay PSG. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ, Messi vẫn đang hài lòng với cuộc sống ở thành phố Barcelona xinh đẹp.

"Ở đây, mọi người cư xử tôn trọng lẫn nhau. Thỉnh thoảng khi ra ngoài, tôi dừng lại chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ. Nhưng tôi không hề bị làm phiền. Báo chí Tây Ban Nha cũng không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của tôi".

Nhờ vậy, mỗi khi gặp áp lực, Messi không khó khăn để vượt qua. "Tôi không la hét trong phòng thay đồ, chẳng tỏ thái độ trên sân. Cách thức của tôi đơn giản. Im lặng, suy ngẫm về vấn đề và tưởng tượng các giải pháp. Hãy cứ coi áp lực như là động lực, để cải thiện chính mình. Với tôi, khi đôi chân đặt lên mặt sân cỏ, đó là lúc tôi cảm thấy an toàn".

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm