Real lên đường dự Club World Cup: Động lực nào cho 'Kền kền trắng'?

15/12/2014 17:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề khiến dư luận quan tâm nhất lúc này là liệu Cúp Thế giới cấp CLB có tầm quan trọng thế nào đối với Real Madrid.

Câu lạc bộ Cruz Azul của Mexico đã phải cần đến một quả penalty muộn và hiệp phụ để đánh bại Western Sydney Wanderers trong một trận thủy chiến, qua đó “book” vé vào bán kết để gặp đội đương kim vô địch châu Âu Real Madrid. Như vậy cặp đấu bán kết Cúp thế giới các CLB đã định hình đúng như dự đoán của giới chuyên môn.

Tại Madrid, Carlo Ancelotti cuối tuần qua đã tổ chức một buổi họp ngắn với các cầu thủ để bàn về trận đấu với Almeria cũng như kế hoạch sang Morocco. Vẫn với phong cách nhẹ nhàng thường thấy, ông đánh giá cao các học trò đã kiểm soát trận đấu tốt, đồng thời nói rằng Almeria là “một đối thủ xứng tầm”. Sau đó, Ancelotti chuyển chủ đề sang Club World Cup.

Khi trận đấu với Almeria kết thúc, Ancelotti trả lời phỏng vấn của báo chí Madrid và ông đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng khi một phóng viên hỏi “chức vô địch Club World Cup có phải là một điều bắt buộc”. Carletto thẳng thắn: “Phải, chúng tôi cố gắng đoạt chức vô địch ở mọi giải đấu có thể. Bầu không khí hiện tại là rất tốt và rất lý tưởng để chúng tôi có thể đoạt ngôi vô địch giải đấu”.

Các cầu thủ Real sẽ lên máy bay tới Morocco trong ngày hôm nay, 15/12, với một hành trình sẽ gần và có phần dễ chịu hơn là phải sang Nhật Bản như những nhà vô địch châu Âu phải làm những năm trước. Khí hậu nhiệt đới cho phép các cầu thủ Real thích nghi nhanh chóng và thủ đô Rabat là một trong những điểm du lịch ven biển nổi tiếng nhất thế giới.

Đối thủ của họ, Cruz Azul, vừa phải trải qua một trận tứ kết hết sức vất vả. Họ bị Western Sydney vượt lên dẫn trước phút 65 nhưng kịp thời gỡ hòa từ chấm penalty để đưa trận đấu vào hiệp phụ, thời điểm mà họ có 2 bàn thắng ở các phút 108 và 118. Cựu binh Gerardo Torrado có cú đúp trong trận này từ 2 quả penalty. Trời mưa đã khiến mặt sân Moulay Abdellah trở nên vô cùng lầy lội dẫn tới nhiều pha bóng hỏng của hai đội, thậm chí có một pha trượt chân nguy hiểm của thủ môn bên phía Cruz Azul. Sân Moulay Abdellah cũng sẽ là nơi diễn ra trận đấu giữa Cruz Azul và Real.

Trong quá trình chuẩn bị, Ancelotti đã đặt mục tiêu giúp James Rodriguez bình phục trước ngày lên đường là ưu tiên. James đang bình phục nhanh và đã ra ngoài sân để tập chạy, dù anh chưa thể tập cùng đồng đội. Anh được hai trợ lý của đội đi kèm để trợ giúp. Mặc dù vậy thì đưa James tới Morocco sẽ là quyết định giờ chót của Ancelotti. Có tin tiền vệ trẻ Alvaro Medran sẽ được HLV người Italy đăng ký vào danh sách, và cả Jese cũng sẽ đi theo đội để làm phương án dự phòng một khi Real mất người ở tuyến tiền vệ hoặc tiền đạo.

Một trong những mối quan tâm chính lúc này của dư luận là liệu Ancelotti sẽ tiếp cận với FIFA Club World Cup như thế nào bất chấp phát ngôn đã đề cập của ông. Real đang mất một số trụ cột do chấn thương và thể lực có dấu hiệu sa sút. Giải đấu Club World Cup chỉ càng làm rút ngắn thêm kỳ nghỉ Đông của các cầu thủ trước khi bước vào năm 2015 với khá nhiều đối thủ khó chịu. Nhưng chúng ta sẽ không thể tìm ra câu trả lời cho đến khi Real tới Morocco và vào sân thi đấu.

Lịch bán kết

Thứ Ba, ngày 16/12

02h30 Cruz Azul - Real Madrid

02h30 San Lorenzo - Auckland City


N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm