Alonso bị bao vây, đã có Modric

12/12/2013 20:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước FC Copenhagen, Real Madrid vào sân với đội hình 4-2-3-1 thông thường. Nacho thay Sergio Ramos, Luka Modric đá cặp với Xabi Alonso, và Isco yểm trợ bộ ba Bale - Benzema - Ronaldo. 4 cầu thủ tấn công ở trên làm công việc mà họ vẫn thường làm: Đập nhả với tốc độ cao để xuyên qua các khe hở của hàng thủ chủ nhà.

Mặc dù bộ tứ đã rất nỗ lực, nhưng sự khai thông chỉ xuất hiện sau khi Luka Modric mở tỷ số với một cú sút xa đẹp mắt trong hiệp 1. Đó là một cú đá chân phải rất khó, Modric không nhắm về phía cột xa mà đá thẳng ngay vào góc gần, và lực đi của trái bóng đủ mạnh để khiến Johan Wiland không cản phá được.

Khi hiệp một trôi được một nửa thời gian, Modric càng lúc càng trở thành một trong những nhân vật then chốt của trận đấu. Copenhagen đã nhắm sẵn Xabi Alonso từ trước, Igor Vetokele và Youssef Toutouh liên tục áp sát Alonso khiến cựu binh này có quá ít thời gian để điều chỉnh nhịp độ trận đấu mỗi khi bóng đến chân. Tuy nhiên, Modric đã thay thế công việc của Alonso, che chắn từ xa cho hàng phòng ngự của Real trong những tình huống mà họ bị trung phong Vetokele (tuyển thủ U-21 Bỉ) và Christian Bolanos quấy phá. Và mỗi lần Real chuyển giao từ thủ sang công, Modric trở thành người mở màn đợt lên bóng khi chọn điểm rơi của đường chuyền phát động. Modric là người mở biên để Arbeloa tạt bóng trong tình huống ở phút 16, và sau khi ghi được bàn thắng anh còn tham gia vào ít nhất 3 pha bóng nguy hiểm khác. Điều đáng nói là trong tất cả các tình huống, Modric không phải là người thực hiện đường chuyền cuối cùng để dẫn tới cú dứt điểm.

Trong mùa giải này, Carlo Ancelotti đã phải thử nghiệm rất nhiều thứ để đội hình chạy trơn tru. Từ vị trí trung vệ rồi đến sự sa sút của Isco, rồi chấn thương của Sami Khedira và cách đây vài tuần là Ronaldo vắng mặt. Trận đấu với Copenhagen lại mở ra thêm một vấn đề mới, đó là điều gì sẽ xảy ra khi đối phương chú ý vào Xabi Alonso. Luka Modric đã đảm bảo cho Ancelotti rằng ông không phải thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm nào nữa, bởi sau 10 phút đầu hơi chệch choạc, hàng thủ Real đã ổn định và số cơ hội cho Copenhagen đến rất rải rác, mà lần nào chúng xuất hiện thì Modric cũng đều có mặt để giúp Iker Casillas.

Còn về tấn công? Cả 5 bàn thắng mà Luka Modric đã ghi kể từ khi đến chơi cho Real Madrid đều là những cú dứt điểm ngoài vòng 16m50, và đó đều là những bàn thắng đẹp. Những cú sút xa của Modric là một thứ vũ khí lợi hại không kém những chiêu trò mà các cầu thủ trên hàng công sở hữu, và ở Đan Mạch nó đã giúp Real giải quyết trận đấu.

Alonso và cột mốc 200

Có mặt trong đội hình xuất phát trước Copenhagen, Xabi Alonso đã trở thành cầu thủ mới nhất chạm mốc 200 trận chính thức cho Real. Đây đã là mùa giải thứ 5 của anh tại Bernabeu sau khi rời Liverpool năm 2009.

Trận đấu đầu tiên của Alonso cho Real là vào ngày 29/8/2009, khi Real Madrid đánh bại Deportivo 3-2 tại Bernabeu. Anh hiện đã có 137 trận tại La Liga và 41 trận tại Champions League, ghi được 6 bàn thắng. Với Real Madrid, Alonso đã giành chức vô địch La Liga 2011-12, Cúp nhà Vua 2010-11 và Siêu cúp TBN 2012.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm