CẬP NHẬT tin sáng 12/10: Van Persie đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan

12/10/2013 07:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức bóng đá quốc nổi bật được thethaovanhoa.vn chuyển tới bạn đọc trong Bản tin sáng 12/10/2013



Van Persie là cây làm bàn số 1 mọi thời đại của tuyển Hà Lan

Van Persie đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan

Dù đã giành vé dự VCK World Cup từ lượt đấu trước nhưng Hà Lan vẫn không “buông” cho Hungary và đè bẹp đối thủ với tỷ số 8-1. Chiến thắng với cách biệt rất lớn ấy cũng không có gì đáng nói nếu không có hat-trick của van Persie.

Chân sút gây khá nhiều thất vọng ở Man United từ đầu mùa chứng tỏ rằng đẳng cấp của anh vẫn còn vẹn nguyên với một hat-trick, nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội bóng màu da cam lên con số 41 sau 80 trận ra sân. Van Persie mở đầu cho cơn mưa bàn thắng của Hà Lan và ghi liên tiếp hai bàn khác ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 để đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Hà Lan mọi thời đại. Kỷ lục trước đó thuộc về Patrick Kluivert với 40 bàn thắng ghi cho ĐT Hà Lan.

Gianluigi Buffon khoác áo tuyển Italy nhiều nhất mọi thời đại

Trận hòa 2-2 với Đan Mạch không có nhiều ý nghĩa với tuyển Italy của ông Prandelli vì đội bóng Thiên Thanh đã giành vé dự VCK World Cup 2014 từ lượt đấu trước nhưng đấy là cột mốc mới trong sự nghiệp đầy vinh quang của thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon. Dù đã để đồng đội cũ ở Juventus Nicklas Bendtner chọc thủng lưới 2 lần nhưng không vì thế mà kỷ lục của Buffon mất đi ý nghĩa vì dù sao trận đấu này không mang tính chất quan trọng với “Azzurri”.

Với việc ra sân trong trận hòa Đan Mạch này, Buffon đã có 137 lần khoác áo tuyển Italy, chính thức vượt qua cựu trung vệ huyền thoại và cũng là đồng đội cũ của anh ở cả AC Parma lẫn Juventus Fabio Cannavaro, để trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Italy nhiều nhất mọi thời đại.

Kỷ lục của Buffon rất khó bị san bằng và vượt qua trong tương lai gần vì trong số những người theo sát anh nhất mà đang còn thi đấu chỉ có Pirlo (104 trận) và Daniele de Rossi (93 trận). Cả hai đều vắng mặt trong trận đấu với Đan Mạch. Pirlo đã 34 tuổi trong khi De Rossi 30 tuổi. Rất khó để họ bắt kịp Buffon trong màu áo Thiên Thanh.



Gianluigi Buffon ngày càng trở nên vĩ đại

Pháp hủy diệt Australia, Benzema “giải hạn”

Trong lúc Tây Ban Nha đá vòng loại World Cup với Belarus và giành chiến thắng 2-1 thì tuyển Pháp có trận giao hữu với Australia và thắng tới 6-0. Chân sút đang có phong độ cao ở Arsenal Giroud lập cú đúp và Karim Benzema giải cơn khát bàn thắng bằng cách ấn định tỷ số 6-0 cho đội bóng của Laurent Blanc.

Những người lập công còn lại cho tuyển Pháp là ứng viên QBV FIFA Ribery, Cabaye và Debuchy. Bàn thắng của Benzema ghi cho tuyển Pháp là bàn đầu tiên của anh cho ĐTQG sau 1222 phút tịt ngòi. Chiến thắng rất đậm này là bước chạy đà hoàn hảo của “Les Bleus” cho trận đấu vòng loại World Cup với Phần Lan.

Milan thoát án phạt của FIGC

Liên đoàn bóng đá Italy và Ban tổ chức Serie A đã bãi bỏ án phạt buộc AC Milan phải tổ chức trận đấu với Udinese trên SVĐ không có khán giả. Lúc đầu Milan bị FIGC buộc phải đá trận này trên SVĐ không có khán giả sau khi tifosi của họ hát những lời hát có tính chất “phân biệt lãnh thổ” Bắc-Nam trong trận đấu với Juventus ở Turin. Milan sau đó đã kháng án. CEO Galliani cho rằng hành động “phân biệt lãnh thổ” không thể bị đánh đồng như hành vi phân biệt chủng tộc và Milan không đáng chịu án phạt như vậy. Kết quả là đội bóng sọc đỏ đen đã được xóa án và họ lại có thể chào đón các tifosi đến sân San Siro cổ vũ trong trận đấu ở vòng tới với Udinese.

Để Pháp “đánh tennis”, HLV tuyển Australia bị sa thải

Thất bại 0-6 trong trận giao hữu với tuyển Pháp đã trở thành “giọt nước tràn ly” khiến ông Osieck bị Liên đoàn bóng đá Australia quyết định sa thải. Vào tháng trước, Australia cũng đã bị Brazil đánh bại với tỷ số 0-6. Trận thua tan nát ấy khiển niềm tin vào ông Osieck suy giảm nghiêm trọng và sau trận thua Pháp thì các quan chức LĐBĐ Australia không còn kiên nhẫn được nữa. Chủ tịch LĐBĐ Australia Frank Lowy nhấn mạnh quyết định này được đưa ra vì lợi ích lâu dài của bóng đá Australia trong đó có Asian Cup 2015. Trước mắt, trợ lý của ông Osieck là Aurelio Vidmar sẽ nắm quyền dẫn dắt “Socceroos” trong trận giao hữu với Canada.

AC Milan mượn trung vệ của Valencia

Đêm qua trung vệ người Pháp Adil Rami đã có mặt ở Milan cùng với tay môi giới cầu thủ nổi tiếng Ernesto Bronzetti. Milan đã đạt được thỏa thuận mượn Rami từ Valencia kèm điều khoản cho phép mua đứt với với 7 triệu euro. Trung vệ 27 tuổi này được Valencia chiêu mộ từ Lille vào mùa Hè 2011 với giá 6 triệu euro. Hiện Milan có Zapata, Bonera, Mexes và Silvestre đá trung vệ nhưng tất cả họ đều chơi không tốt.

Với chiều cao 1,90m, Rami được kỳ vọng giúp Milan cải thiện khả năng phòng ngự nói chung và chống bóng bổng nói riêng. Tuy nhiên, anh phải đợi đến tháng 1/2014 khi TTCN mùa Đông mở cửa mới có thể thi đấu cho đội bóng Italy. Trước mắt, Rami có thể tập cùng các đồng đội mới để làm quen với môi trường ở San Siro và lối chơi của Milan.

Mourinho bị Scolari “ném đá” vì chỉ trích Neymar

Cựu HLV Chelsea Felipe Scolari chỉ trích đương kim HLV của “The Blues” Mourinho vì ông này đã chỉ trích tiền đạo Neymar của Barca. Mourinho nói rằng Neymar đã ăn vạ trong trận đấu của Barca với Celtic ở vòng bảng Champions League. HLV người Bồ Đào Nha cũng chỉ trích cả Mario Balotelli của AC Milan. Đáp lại, ông Scolari cho rằng những bình luận của Mourinho chỉ là trò tâm lý chiến nhằm gây tác động tâm lý tới các trọng tài ở Champions League trong trường hợp Chelsea đối đầu với Barca ở giải đấu cao nhất cấp CLB Châu Âu mùa này.

Real Madrid nợ 541 triệu euro

Dù đang sở hữu những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới là Ronaldo và Gareth Bale cùng nhiều cầu thủ tài năng khác nhưng Real Madrid đang lâm vào tình cảnh nợ nần hết sức bi đát. Chuyên gia kinh tế học thể thao Placido Rodriguez nói trên tờ AS rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang nợ tới 541 triệu euro trong khi mỗi năm thu nhập của họ cũng tương đương con số này. Điều đó có nghĩa nếu muốn trả hết nợ thì cả năm đó Real không được phép có bất kỳ khoản chi tiêu nào. Điều thực tế là không thể làm được.Cũng liên quan tới Madrid, tiền vệ David Silva của Man City đã phủ nhận mọi tin đồn liên hệ anh với đội bóng chủ sân Bernabeu và khẳng định anh hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Man City.







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm