HÀI HƯỚC: Bố mẹ 'xoắn' cả người khi xem con thi đấu ở Olympic 2012 và 2016

09/08/2016 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – VĐV Aly Raisman của đội tuyển Thể dục dụng cụ Mỹ hẳn rất vui khi nhận được sự cổ vũ của gia đình từ trên khán đài mỗi khi thi đấu. Dù cho mỗi lần xem cô thi đấu, bố mẹ cô lại “xoắn” hết cả người lại.

Aly Raisman cùng các đồng đội của đội tuyển Thể dục dụng cụ Mỹ đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại và tiến vào vòng Chung kết. Bên cạnh niềm vui của Aly Raisman, đó là sự hồi hộp, căng thẳng của bố mẹ mỗi khi xem cô thi đấu, nhất là ở phần thi cầu thăng bằng.


Bố mẹ Aly tại Olympic Rio 2016

Đây là kỳ Olympic thứ hai Aly Raisman làm đội trưởng của đội tuyển Thể dục dụng cụ Mỹ. Cô từng giành được 3 huy chương ở Olympic, 2 HCV ở nội dung đồng đội và thể dục nhịp điệu cùng với HCĐ tại nội dung thi cầu thăng bằng. Tất cả đều được cô giành ở Olympic London 2012.

Thực tế, bố mẹ Aly cũng đã nổi tiếng từ cách đây 4 năm khi đi theo dõi cô thi đấu ở Olympic London 2012.


Bố mẹ Aly tại Olympic London 2012

Chia sẻ với NBC, Aly Raisman cho biết: “Cũng giống như tôi, bố mẹ tôi chịu khá nhiều áp lực”. Nhiều người có thể nghĩ bố mẹ cô, ông bà Rick và Lynn, đã có những hành động thái quá khi xem con gái thi đấu. Tuy nhiên, đó là hành động hết sức bình thường của bậc cha mẹ. Thậm chí, những nỗi lo, áp mà bố mẹ Aly rất có cơ sở nếu mọi người nhớ rằng cách đây vài hôm, một nam VĐV Thể dục dụng cụ của Pháp đã bị gãy chân khi thi đấu ở nội dung nhảy ngựa.


VĐV Samir Ait Said của đội tuyển Thể dục dụng cụ Pháp


Sự đau đớn của Samir


Samir Ait Said nhanh chóng đã được các nhân y tế chăm sóc

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm