Điểm tựa của Mourinho: Terry, biểu tượng chiến thắng

07/05/2015 17:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó để John Terry nhận được sự yêu mến từ các cổ động viên của những đội bóng khác ngoài Chelsea. Dù vậy, anh vẫn là một biểu tượng thành công ở Stamford Bridge, khi đã sở hữu tổng cộng 16 danh hiệu khác nhau.

Có một điều chắc chắn rằng tên tuổi của trung vệ 34 tuổi này sẽ được nhắc đến cùng với những thành công của Chelsea, bất luận anh có ở lại sân Stamford Bridge sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải sang năm hay không.

Cây trường sinh suốt 10 năm

Hãy chú ý tới con số thống kê sau: Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea đã giành tổng cộng 25 danh hiệu. Trong số đó, Terry hiện diện ở 16 trong 25 chức vô địch, chiếm 64% tổng số vinh quang của đội bóng áo xanh.

Người ta có thể nói rằng phần lớn thành công của Terry với Chelsea đến từ thời điểm Roman Abramovich mua lại đội bóng năm 2003. Nhưng việc thủ quân đội bóng áo xanh còn trụ lại để đạt được chừng đó danh hiệu là một thành quả đáng kể. 10 năm kể từ chức vô địch Premier League đầu tiên của anh dưới chiếc băng thủ quân, đã có 7 HLV đến và rời khỏi Chelsea. Đó là chưa kể Terry đã từng đá cặp với 20 trung vệ khác nhau, cùng những biến động bên ngoài sân cỏ của anh.

Bây giờ thì sao? Anh vẫn là “một thủ quân, một nhà lãnh đạo, một huyền thoại”, như tấm băng rôn ở một góc khán đài sân Stamford Bridge. Greame Le Saux, một cựu cầu thủ Chelsea, là người đã chứng kiến những bước đi của Terry từ đội trẻ lên đội một: “Khi bạn nhìn thấy ai đó bắt đầu phát triển tài năng từ tuổi 16 và nhìn vào những gì anh ta đạt được, bạn khó có thể tin rằng đó lại là Terry. Anh ta tỏ ra khá tự tin trong lần đầu tiên đến tập với các cầu thủ đội một. Terry không phải là cầu thủ cao nhất hay nhanh nhất nhưng ấn tượng trong suy nghĩ của tôi là anh ta đọc trận đấu rất tốt. Anh ta có trí tò mò và thường xuyên đặt ra những câu hỏi”.

Sự thay đổi về phong cách thi đấu

Có một điều kỳ lạ: Terry không được yêu mến ở nước Anh, cả về chuyên môn và đặc biệt là đời tư, sau vụ việc thủ quân của Chelsea bị cáo buộc có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand của QPR. Thực tế, tuyển thủ 34 tuổi này lại là mẫu trung vệ hiện đại và được ngợi ca nhiều hơn ở bên ngoài nước Anh.

Năm 2011, anh là cầu thủ chuyền bóng tốt thứ ba Châu Âu, chỉ thua kém chút ít so với Xavi. Terry hiện diện đều đặn trong đội hình tiêu biểu của năm theo bình chọn của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề (FIFPro) từ 2005 đến 2009. Carlo Ancelotti, HLV của Real Madrid, từng gọi Terry là “thủ quân của tất cả các thủ quân”. Fabio Capello, người đã từng huấn luyện những hậu vệ trứ danh như Paolo Maldini, Franco Baresi hay Fabio Cannavaro, cho rằng Terry là cầu thủ người Anh duy nhất ông không hề có chút đắn đo nào khi lựa chọn.

Terry thời điểm này rất khác so với giai đoạn nhiệm kỳ đầu của Mourinho ở Chelsea. Anh không còn nhanh nhẹn, nên cách chơi của hậu vệ 34 tuổi này thiên về sự tập trung, phán đoán. Như suy nghĩ của Le Saux: “Terry không chỉ chọn đúng vị trí, mà còn biết rất rõ điều gì sắp xảy đến và đảm bảo đưa bóng đến chân của người đủ khả năng phát động tấn công cho Chelsea”.

Những thống kê mùa này thể hiện rõ sự thay đổi của Terry: anh chỉ phạm lỗi đúng một lần trong khoảng thời gian từ 18/10 năm ngoái cho đến 17/1 năm nay. Tính cả mùa giải, Terry mới 12 lần phạm lỗi trong 35 trận, khác hẳn so với con số 67 lỗi trong mùa 2008-09. Tất nhiên cách chơi có phần thụ động từng khiến anh phải trả giá trong hai trận gặp Tottenham vào đầu năm và PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Dù sao, điều đó đang giúp Terry duy trì được phong độ khi đã bước sang tuổi 34, trong bối cảnh các trung vệ cùng thời với anh đều không còn để lại dấu ấn trên sân cỏ.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm