Chelsea thua sốc trước Newcastle: Mourinho uống cạn 'chén đắng'

03/11/2013 05:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những hưng phấn cao độ từ hai trận thắng trước Man City và Arsenal đã nhanh chóng tan biến. Chelsea của Mourinho bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu khi các cầu thủ không còn là chính mình.

Fernando Torres đang trở thành điểm sáng trong những ngày gần đây. 3 bàn thắng trong 2 trận đấu quan trọng trước Schalke và Man City khiến nhiều người nghĩ rằng những ngày tươi đẹp đang quay trở lại với anh. Bản thân Mourinho cũng tin rằng ông có thể đặt trọn niềm tin vào Torres trong suốt chặng đường còn lại của mùa giải. Nhưng…

Vẫn nhức nhối hàng công…

Trận đấu với Newcastle chứng minh rằng Mourinho đã nhầm. Torres trên sân St.James Park vật vờ như một bóng ma. Anh không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành của Tim Krul. Những đóng góp khác như số cơ hội tạo ra hay những pha đi bóng cũng là con số không. Những gì người ta nhớ đến anh chỉ là 2 lần bị thổi phạt việt vị mà thôi. Thậm chí theo thống kê, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ có đúng 17 pha chạm bóng, con số thấp nhất trong số tất cả các cầu thủ góp mặt trên sân của cả Chelsea lẫn Newcastle. 


Chelsea thất bại khi rất nhiều vị trí chơi dưới sức mình.


Rõ ràng, Torres không còn là một con ong chăm chỉ. Anh tỏ ra quá lười biếng, quá thụ động, giống như hình ảnh khi còn khoác áo Liverpool. Nói cách khác, vai trò công nhân cần mẫn trong trận gặp Man City sớm biến thành một ngôi sao trong trận Liverpool. Thật tiếc, ngôi sao ấy lại chỉ là sao xịt, khi không để lại một bàn thắng nào, và sớm bị thay ra để nhường chỗ cho Samuel Eto’o ở phút 61.

Tiền đạo người Cameroon dù rất nỗ lực nhưng cũng chẳng chơi khá hơn Torres là bao. Anh có khá hơn số 9 của Chelsea ở việc tung ra được 4 cú sút về phía khung thành Newcastle. Nhưng pha dứt điểm đáng kể nhất của Eto’o lại đưa bóng đi trúng người Debuchy. Dường như việc chiêu mộ Eto’o của Mourinho chỉ là một giải pháp chữa cháy cho những thương vụ thất bại khác như Wayne Rooney của Man United, Radamel Falcao hay Edinson Cavani, những người đang tỏa sáng ở nước Pháp. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng nói rằng ông không có nhu cầu sắm thêm chân sút cho Chelsea. Nhưng ông sẽ phải nghĩ lại khi nhìn màn trình diễn nhạt nhòa của Eto’o và Torres. Nếu cần một gợi ý, hãy chú ý Lewandowski, người vừa chơi thăng hoa với cú hat trick giúp Dortmund đánh bại Stuttgart 6-1.

… và thêm đau đầu hàng thủ

Nhưng nhắc đến hàng công tồi mới chỉ nói được một vế trong vấn đề của Chelsea. Vế thứ hai, trầm trọng không kém, là hàng phòng ngự đang không còn có được sự chắc chắn. Đó là một điều đáng ngạc nhiên, khi mà trước trận đấu này, đoàn quân của Mourinho mới để thủng lưới có 6 bàn, chỉ thua kém Tottenham và Southampton. Dù Petr Cech giữ sạch lưới đúng 3 trận ở Premier League, chưa một trận nào anh phải vào lưới nhặt bóng quá 1 lần. Thành tích ghi bàn của Newcastle trước khi trận đấu diễn ra là 12 bàn, không quá tồi, nhưng cũng chẳng hề xuất sắc.

Thế mà tất cả đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong 90 phút ở St.James Park. Thật ra những dấu hiệu lỏng lẻo của hàng phòng ngự được nhìn thấy trong đầu hiệp hai, khi Newcastle đẩy cao tốc độ trận đấu và có ít nhất hai tình huống uy hiếp khung thành Petr Cech, từ những pha dứt điểm từ Sissoko và Gouffran.

Nhưng Chelsea không kịp điều chỉnh, và họ đã có lần đầu tiên trong mùa giải để thua 2 bàn. Hơn thế, đó đều là những bàn thắng chỉ ra nhược điểm chết người trong cách phòng ngự. Ở bàn thua thứ nhất, Ivanovic lóng ngóng không thể theo kèm Gouffran trong tình huống đá phạt, tạo điều kiện cho cầu thủ người Pháp đánh đầu thoải mái làm tung lưới Cech. Còn ở bàn thua thứ hai, thủ quân John Terry đứng như cho có để Loic Remy thoải mái sút bóng vào góc gần, khiến cho Mourinho thêm một lần không thể chiến thắng trong những lần làm khách tới sân St.James Park.

Thất bại này không chỉ làm Chelsea để lỡ cơ hội dẫn đầu, khi mà Liverpool – Arsenal phải long hổ tranh đấu. Nó cho thấy Mourinho cần phải khắc phục rất nhiều, từ hàng tiền đạo đến hàng phòng ngự.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

1 Bàn thua ở phút 68 là lần đầu tiên trong mùa giải Chelsea để thua từ một tình huống cố định. Họ là đội bóng cuối cùng (thứ 20) để thua trong một tình huống cố định.

2 Trận thua trước Newcastle khiến cho Mourinho chỉ có đúng 2 chiến thắng trong 10 lần làm khách ở Premier League (hòa 5, thua 3).

17 Fernando Torres chỉ có đúng 17 pha chạm bóng trong trận đấu với Newcastle, thấp nhất trong số các cầu thủ Chelsea và Newcastle có mặt trong đội hình xuất phát.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm