18h00 chiều nay, B.Bình Dương – U23 Việt Nam: Chủ nhà sẽ giữ Cúp

03/11/2013 06:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với những gì đã trải qua, U23 Việt Nam chắc chắn rất muốn có thêm một chiến thắng nữa để tri ân HLV Hoàng Văn Phúc và xoa dịu những chỉ trích của dư luận. Nhưng đội chủ nhà cũng không dễ để tuột khỏi tay chức vô địch mà họ đang nắm giữ.

Cuối cùng, trận chung kết “như mơ” với BTC tổ chức và CĐV đã diễn ra. Dù có là nghệ thuật sắp đặt thì giải đấu đến lúc này đã là thành công hơn nhiều so với mong đợi. Có chút rắc rối trước trận chung kết là việc một CĐV SLNA bị lực lượng an ninh sân Bình Dương đánh trọng thương.

Theo thông tin từ Hội CĐV SLNA, họ sẽ tẩy chay trận chung kết chiều nay giữa hai đội bóng. Nếu như các CĐV SLNA không có mặt trên khán đài SVĐ Bình Dương sẽ khiến trận đấu bớt đi phần náo nhiệt. Trong những trận đấu trước đó, CĐV SLNA đã biến những trận đấu có mặt U23 Việt Nam thành ngày hội, góp phần không nhỏ vào thành tích của chủ nhà B.BD cũng như thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

U23 Việt Nam chiều nay sẽ không nhận được sự tiếp sức của CĐV SLNA nhưng họ vẫn còn đó động lực để chiến đấu là HLV Hoàng Văn Phúc. Một chiến thắng sẽ là lời thuyết phục tốt nhất cho việc ông Phúc ở lại sát cánh với các học trò và quyết định của VFF đã sai. U23 Việt Nam vẫn có thể ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng điều lo ngại với tập thể này là cường độ vận động 2 ngày/trận như thời gian qua dường như đang khiến các cầu thủ quá tải. Trận gặp Sinh viên Hàn Quốc, U23 Việt Nam chỉ chơi tốt hiệp 1 và sức mạnh suy giảm trong hiệp 2. Trong trận chung kết, có lẽ U23 Việt Nam phải lượng sức để đối chọi với B.BD tràn đầy khí thế.

Thể lực là vấn đề của U23 Việt Nam (áo trắng). Ảnh: Đ.Đ

Năm ngoái, B.BD đã đánh bại U22 Việt Nam (bây giờ là U23 Việt Nam) với tỷ số 2-0, hai cầu thủ ghi bàn là Philani và Samson giờ đã không còn trong đội hình đội bóng đất Thủ. Dẫu vậy, B.BD năm nay thậm chí còn lợi hại hơn với đội hình toàn ngôi sao. Chính HLV Nguyễn Minh Dũng cũng không thể ngờ các học trò của mình lại hòa nhập một cách nhanh chóng. Ông Dũng cho biết: “Các cầu thủ mới khiến tôi thật sự bất ngờ. Tôi không nghĩ họ lại hòa nhập nhanh với lối chơi mà tôi áp dụng cho đội. Họ chơi như đã chơi với nhau một thời gian dài trước đó rồi”.

Minh chứng cho đánh giá của HLV Nguyễn Minh Dũng, tiền vệ Trọng Hoàng đã có bốn bàn thắng cho B.BD ở giải này và đang là chân sút hàng đầu BTV Cup cùng với Lee Ho (Sinh viên Hàn Quốc). Sự xông xáo của bộ ba SLNA vừa chuyển về đất Thủ là Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình khiến lối chơi của B.BD mạch lạc hơn. Trên hàng công, U23 Việt Nam sẽ phải dè chừng cái duyên ghi bàn của Anh Đức và sức mạnh từ Abass.

Mặt khác, HLV Nguyễn Minh Dũng cũng tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá cao tinh thần của U23 Việt Nam. Dù gặp xáo trộn về tâm lý trước trận bán kết với U23 Hàn Quốc nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã biết biến khó khăn thành kết quả ấn tượng trên sân. Sau một năm, U23 Việt Nam đã già dặn hơn mùa giải năm ngoái và đó là đối trọng lớn của B.BD. Dù tôn trọng đối thủ nhưng mục tiêu của B.BD vẫn là một chiến thắng. HLV Nguyễn Minh Dũng tuyên bố: “Chiều nay, toàn đội rất quyết tâm để đoạt chức vô địch nhằm tri ân CĐV Bình Dương và lấy hên trước mùa giải mới”.

B.BD đang có nhiều hơn lợi thế về CĐV, truyền thống, kinh nghiệm lẫn sân nhà. U23 Việt Nam có lẽ đều tính toán hết đến những phương án này trước khi chọn lối chơi tiêu cực 30 phút cuối trận hòa Bangu Athletico ở vòng bảng, nhằm tránh chủ nhà ở bán kết. Và trong lần gặp ở chung kết, có lẽ sẽ không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam bị chủ nhà đánh bại.

Dự đoán: B.BD thắng 1-0.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm