Bản tin tối ngày 25/10: Madrid thú nhận muốn mua Neymar, chứ không phải Bale

25/10/2013 20:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng Thethaovanhoa.vn cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong buổi tối ngày 25/10/2013.

Real Madrid thú nhận muốn mua Neymar, chứ không phải Bale

Bản hợp đồng kỉ lục thế giới Gareth Bale hóa ra chỉ là lựa chọn thứ hai của Real Madrid trong mùa Hè qua. Chủ tịch Florentino Perez trước đó đặt Neymar lên đầu danh sách cần mua chứ không phải Bale. Chỉ khi Neymar quyết định tới Barcelona, Real Madrid mới đành phải chuyển hướng sang Bale mà thôi.


Bale thực chất chỉ là lựa chọn thứ 2 của Real sau Neymar

Nguyên nhân Neymar chọn Barca là bởi thái độ của Florentino Perez trong lúc đàm phán. Chủ tịch của Real Madrid yêu cầu Neymar cần phải cạnh tranh vị trí nghiêm túc tại Bernabeu, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải làm bạn với băng ghế dự bị một thời gian. Quá khó chịu với phong cách ngạo mạn của Real, Neymar và cha anh đã cương quyết đàm phán đến Barcelona. Real Madrid cũng đã đấu tranh đến phút cuối cùng nhưng họ nên tự trách mình bởi ở thời điểm đó Neymar đã tự "lập trình trái tim" ở Barcelona mất rồi.

Figo: 'Tôi tời Barca vì cảm thấy không được trân trọng'

“Kẻ phản Chúa” Luis Figo tiếp tục châm ngòi cho cuộc đại chiến El Clasico bằng tuyên bố anh chẳng cần nghĩ ngợi nhiêu để đưa ra quyết định gia nhập Real Madrid năm 2000. Tiền vệ người Bồ Đào Nha rời Barcelona để tới đội bóng kình địch với giá trị kỉ lục thời đó là 62 triệu euro. Figo tiết lộ nguyên nhân: “Tôi không hề cảm thấy mình được Barcelona coi trọng. Tôi đã nỗ lực rất nhiều và cuối cùng mong ước được ra đi của tôi đã trở thành hiện thực.”


Figo cảm thấy mình không được trân trọng tại Barcelona

Figo nói thêm: “Ở bất cứ công việc nào, nếu ông chủ không trân trọng bạn rồi bạn nhìn thấy một cơ hội khác thì bạn sẽ xem xét điều đó giống như tôi thôi.” Với quyết định này, Figo luôn bị các CĐV Barcelona chào đón bằng vô vàn vật thể lạ mỗi khi quay lại Nou Camp.

Fabregas: 'Oezil và Arsenal là cặp đôi hoàn hảo'

Tiền vệ Cesc Fabregas đã có lời khen dành cho Mesut Oezil rằng tiền vệ người Đức có thể đưa Arsenal lên một tầm cao mới. Quả thực với Oezil, Arsene Wenger rốt cục đã có được một bản hợp đồng thực sự chất lượng sau một thời gian dài. Fabregas nói: “Nếu bạn có cơ hội kí hợp đồng với Oezil, bạn sẽ không thể nào bỏ qua. Anh ta muốn chơi cho Arsenal, để có được Oezil thì việc bạn sở hữu tới 7 hay 8 cầu thủ có phong cách tương tự trong đội hình không phải điều quan trọng.”


Từng chạm trán nhiều lần, Fabregas hiểu rõ khả năng của Oezil

Fabregas tiếp tục nói: “Oezil là người tạo nên sự khác biệt, anh ta sẽ tìm thấy khoảng trống ở Premier League và anh ta đích thị là một cầu thủ có thể kết liễu bất kỳ đội bóng nào. Những đường chuyền cuối cùng của anh ta thật đáng kinh ngạc, và anh ta sẽ ghi nhiều bàn thắng ở Anh hơn là TBN. Oezil có thể khiến Ramsey và Wilshere phát huy hết khả năng nữa bởi vì họ có tư duy giống nhau. Chỉ Theo Walcott là có chút khác biệt nhưng bạn cần những cầu thủ như vậy để kết thúc những đường chuyền. Giống như Pedro vậy, người có thể bỏ lại đối phương đằng sau.”

Carrick tin Man United cần tấn công lạnh lùng hơn

Michael Carrick cảm thấy Man United cần phải tấn công một cách lạnh lùng hơn nếu như muốn bù đắp cho sự khởi đầu chậm chạm trong mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Man United mới chỉ thắng có 1 trong 4 trận đấu ở sân nhà, giữa tuần qua họ cũng cần đối phương phản lưới nhà mới giành chiến thắng trước Real Sociedad. Carrick nhận xét: “Chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội và các cầu thủ tấn công cũng tỏ ra rất nguy hiểm. Vấn đề là cơ hội không được chuyển hóa thành công. Bạn sẽ cảm thấy lo lắng hơn nếu như bạn không thể tạo cơ hội. Nhưng với chất lượng hiện nay tôi nghĩ hàng công sẽ đạt năng suất cao hơn.”


Carrick không hài lòng về hàng công của Man United

Man United có thành tích sân nhà tệ hại từ đầu mùa, Carrick nói tiếp: “Quả thật là bực mình hết sức, chúng tôi đã chứng tỏ được nhiều điều trong những trận đấu qua. Có những lúc chúng tôi nghĩ mình đang có xu hướng tiến bộ, rồi trong trận đấu sau đột nhiên mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của bạn. Đây là thử thách của chúng tôi cần đối diện, thật khó khăn nhưng chúng tôi cần cải thiện trong vòng đấu sắp tới. Trận đấu với Southampton đáng ra Man United phải thắng. Thủ môn chúng tôi rất rảnh rang suốt trận đấu nhưng rồi thua trong một pha phạt góc, có lẽ chúng tôi cần tìm cách phòng ngự bóng chết hợp lí hơn.”

Sốc: Trọng tài và cầu thủ hỗn chiến trên sân

Al Arabi vừa đánh bại Al Naser 4-1 tại giải Ngoại Hạng Kuwait. Trong trận đấu này, các cầu thủ Al Naser đã có hành vi tấn công trọng tài Al Fadhli sau khi ông cho Al Arabi hưởng một quả phạt đền. Ngay lập tức các cầu thủ Al Naser mất bình tĩnh và đã xô vào lưng ông, sau đó họ thậm chí còn đùn đẩy ông để thể hiện sự bức xúc nữa.

Khi các cầu thủ Al Naser vây quanh trọng tài và tiếp tục xô đẩy, ông Al Fadhli chịu đựng quá đủ nên đã quyết định trả đũa. Sau khi đánh vào mặt một cầu thủ Al Naser, ông tiếp tục rút thẻ đỏ cầm sẵn trên tay. Nhưng tỏ ra chưa hả giận, từ sau lưng trọng trợ lí của mình ông Fadhli tiếp tục tung ra một cú đá vào cầu thủ Al Naser khác. Sau đó ông quyết định đuổi một loạt các cầu thủ tấn công ông (bao gồm cả cầu thủ bị ông tung cước). Bằng cách làm này, ông Al Fadhli đã nắm được quyền kiểm soát trận đấu một lúc.

Tưởng rằng mọi chuyện đã xuôi, nhưng các cầu thủ Al Naser chưa bỏ qua. Sau khi Al Arabi ghi bàn trên chấm phạt đền, cầu thủ Zabn El Enazi của Al Naser đã sút cực mạnh trái bóng vào người trọng tài Al Fadhli rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Cận cảnh pha hỗn chiến giữa cầu thủ và trọng tài

Tô Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm