Olympic Việt Nam và cuộc chia tay màu đỏ

27/09/2014 09:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, phóng viên Thể thao & Văn hoá có mặt ở sân Hwangseon để được hòa cùng không khí lễ hội bóng đá, để được cảm nhận tình cảm sâu nặng của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Nỗi buồn thua trận trôi qua rất nhanh, nhường lại cho niềm vui, sự hân hoan đồng bào.

Mặc dù còn rất sớm, cộng đồng người Việt từ các thành phố như Ansan, Incheon, Busan, Seoul…đã tranh thủ đưa gia đình đến sân cổ vũ cho Olympic Việt Nam. 16h00 bóng mới lăn nhưng từ trưa, dòng người đang đổ về tiền sảnh sân ngày càng đông.

Biến sân Hwangseon thành sân khấu của người Việt

Khi thấy đội tuyển chúng ta đến sân, những tiếng hô đồng thanh “Việt Nam vô địch” rền vang. Nhiều CĐV sà đến bắt tay, trò chuyện nhưng cảnh sát đã phong tỏa rất nhanh để thầy trò HLV Miura đi thẳng vào sân.

Hôm qua thực sự là 1 ngày hội của CĐV Việt Nam, với sắc đỏ rực rỡ trong nắng thu của Incheon. Chúng tôi để ý có 2 nhóm CĐV đã tranh thủ để bán những công cụ cổ vũ cho “quân ta”. Mỗi lá cờ cầm tay có giá 3.000 won, dải băng-đô cột đầu 2.000 won, 2 đề-can dán má giá một 1.000 won, áo mặc cổ vũ màu đỏ có in sao vàng cũng 10.000 won.

2 nhóm bán hàng dường như không có thời gian nghỉ, khi lượng người mua hàng tới tấp. Các CĐV tranh thủ tập dượt những bài cổ động. Nhìn chung tính chuyên nghiệp đang ngày càng cao. Ban quản trị trang web cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đã nhấn mạnh: “ Đây là cơ hội hiếm có để các bạn có thể xem và cổ vũ đội tuyển của chúng ta thi đấu tại Hàn Quốc. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam”.

Nhiều nhóm CĐV giúp nhau dán má, quấn băng-đô, hay chụp hình lưu niệm. Nhiều gia đình ẵm con đến để cổ vũ. Anh Dương, người Hà Nội, xuống từ Seoul cho biết: “Nhóm chúng tôi 10 người, đi từ sớm, sau khi ăn cơm xong kéo ra đây luôn. Dù bận nhưng chúng tôi không thể để lỡ cơ hội lịch sử này. Tôi tin Olympic Việt Nam sẽ giành chiến thắng”.

Và thua, nhưng vẫn vui nổ trời

Hiệp 1, gần 3.000 CĐV Việt Nam tâp trung ngồi trên khán đài A, tạo thành 1 màu đỏ rực cùng những màn cổ vũ đa dạng. Trong khi đó, các fan của UAE chỉ một nhúm khoảng 20 người. Những tiếng hò reo của họ bị át trong biển người sắc đỏ. Khi nghỉ giải lao giữa hiệp, BTC đã cử 1 người của họ biết nói tiếng Việt đọc trên loa: “Kính chào khán giả Việt Nam. BTC cảm ơn các bạn đã đến sân rất đông, cổ vũ đẹp mắt, góp phần làm cho hình ảnh trận đấu thêm sinh động. Chúng tôi xin mời các bạn hãy sang cả khán đài B, như thế chắc chắn hình ảnh trên sân càng đẹp hơn”. Thế rồi, cái màu đỏ ấy di chuyển một nửa như yêu cầu của BTC sân. Quả thực, sân vận động trở nên cân đối, và lan tỏa hơn.

Tan trận, dòng người nán lại ngắm nhìn toàn đội Olympic Việt Nam và cười nói vui vẻ như thể trận thua chẳng có ý nghĩa gì, sau đó họ kéo ra cổng để gần với cầu thủ hơn. Cảnh sát đã phải chăng dây để cách ly. Nhìn cảnh các CĐV đứng ngoài hò reo, nán lại khá lâu, mới thấy tình cảm của họ thật tuyệt với.

Tôi gặp chị Tường Vy, Chủ tịch Hội những người con đất Việt tại Hàn Quốc, trong đám đông, chị  tâm sự: “Tôi tin chắc sau khi đến sân xem trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Olympic, mọi người như được tiếp thêm năng lượng. Ai cũng vui, chỉ cần đến sân gặp gỡ đồng bào là ý nghĩa, nên thất bại là chuyện nhỏ”.

Những ngày đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu là những khoảnh khắc cảm động. Những hình ảnh tuyệt vời của khán giả Việt trên sân từ sân Hwangseong chắc chắn sẽ như những ngọn lửa làm ấm lòng đồng bào ở quê nhà.

Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm