Tiền đạo Công Vinh: 'World Cup này sẽ là của Messi'

27/06/2014 04:45 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina đã hoàn thành xong vòng bảng với vị trí thứ nhất sau 3 trận toàn thắng, và trong đó Messi đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tiền đạo Lê Công Vinh đã có những chia sẻ cùng Thể thao & Văn hoá về điều này.

“Để ý sẽ thấy Messi chuẩn bị rất kỹ cả tâm thế lẫn sức khoẻ cho World Cup năm nay. Ngay từ cuối mùa bóng vừa rồi ở CLB, khi các mục tiêu chinh phục dần rời xa, anh ấy đã chủ động đá cầm chừng và gìn giữ kín kẽ.

Đấy cũng là điều dễ hiểu, bởi Messi nhận thức rằng, bây giờ hoặc khó bao giờ cơ hội để dành những danh hiệu cùng ĐTQG như thế này nữa. Đã thất bại ở 2 lần vào các năm 2006 và 2010, cũng đã 27 tuổi rồi. 4 năm nữa thật khó, biết đâu lúc đấy đã là bên kia sườn dốc sự nghiệp thì sao.

Có thể nhận thấy những khát khao, nhưng tâm cảm của anh ấy dồn cả vào ngày hội năm nay, một khát khao thật sự bỏng cháy và dồn nén quá lâu. Khi những kỳ vọng, hay đôi khi là sức ép từ nhiều phía nhìn vào với định kiến: chưa vô địch World Cup thì không thể lưu danh sử sách. Messi hiểu điều đó hơn ai hết. Vậy không khó để nhận ra, anh ta đến Brazil như là chiến binh đi tìm sự thừa nhận.

Vẫn như muôn thủa có một câu hỏi đặt ra liệu anh ấy có xứng đáng đứng vào hàng ngũ những cái tên vĩ đại của lịch sử túc cầu thế giới hay không? Vì đơn giản một điều, anh ấy chưa có được danh hiệu lớn nào cùng ĐT Argentina.

Theo tôi, dù không vô địch World Cup thì Messi cũng đã là vĩ đại. Vĩ đại không chỉ những thành công với CLB Barcelona, vĩ đại không chỉ là danh hiệu 4 năm liên tiếp giành QBV châu Âu.

Quan trọng hơn đó là những xúc  cảm vô bờ mà anh mang lại cho người xem khi đá bóng, chính xác hơn là chơi bóng. Đó là điều không thể phủ nhận và khó lẫn với ai khác. Nhưng cũng như dấu chấm còn thiếu trên đầu chữ “i”, thêm chức vô địch World Cup là điều tuyệt vời hơn.

Nhiều năm rồi, người hâm mộ xứ Tango vẫn coi anh như là con ghẻ, vì với họ, anh chưa làm được gì nhiều cho ĐTQG như là ở CLB. Cũng thật bất công, nhưng họ có cái lý của họ. Cái lý và cả ước ao muốn thiên tài kiệt xuất của làng bóng đá phải được vinh quy trọn vẹn, bởi lịch sử chỉ ghi tên người chiến thắng (dù bình thường) hơn là kẻ chiến bại (dù vĩ đại)

Messi ở World Cup này chơi bóng không chỉ riêng cho anh nữa, anh cũng nhận ra sứ mệnh của mình. Anh đã làm tất cả và sẽ còn làm hơn thế để không một ai phải phàn nàn. Cái cách anh ghi bàn, anh chuyền bóng, anh phối hợp cùng đồng đội, rồi lùi về hỗ trợ phòng ngự thật đáng để ghi nhận.

Chính anh đã không cho mình cái quyền là ngôi sao, để mọi người phải phục vụ, mà anh đã là nhân tố để gắn kết ĐT lúc này, trong khi tập thể nhiều sao ấy vẫn chưa chứng tỏ được tất cả tố chất của mình, đấy là điều đáng quý nữa của Messi.

ĐT Argentina phải nhận ra điều đó, để Messi không chỉ là trung tâm, là ngòi nổ, mà hơn thế còn là điểm đến, cũng như điểm đi cho lối chơi của cả đội, bởi những trận đấu tiếp theo ở vòng loại trực tiếp không hề đơn giản và dễ thở. Có như thế mới khai thác hết được tiền năng và tài năng của cầu thủ số 10 này. Tôi linh cảm World Cup này là của Messi”.

Trần Tuấn (ghi )
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm