Tâm thư gửi HLV Carlo Ancelotti

27/10/2013 10:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một độc giả của Thethaovanhoa.vn đã viết tâm thư gửi tới HLV Ancelotti sau trận "Kinh điển".

Gửi Ancelotti,

Một trận đấu không có nhiều cuộc chiến bên lề, sự tranh cãi hay đăng đàn như thời của Mourinho. Nhưng những gì trong trận đấu kinh điển đêm qua, lại cho thấy ông giẫm lên bước chân của người tiền nhiệm là Mourinho.

Sự sai lầm về chiến thuật đã giết chết sự sáng tạo của bóng đá, đặc biệt là đối với Real. Đêm qua, với đội hình ra sân nếu nhìn vào sơ đồ chiến thuật thì người ta cứ nghĩ ông sẽ cho Real đá tấn công, nhưng với sự sắp xếp Ramos ngay ở vị trí trung tâm hàng tiền về phòng ngự, cho thấy rằng Ancelotti đã lặp lại vài sai lầm như thời của Mou.


HLV Ancelotti ngồi cạnh Zidane - Ảnh: AFP

Sai lầm thứ nhất, đó là sự thay đổi đội hình mà chưa từng đá ở mùa giải năm nay trận nào, điều này sẽ không tránh khỏi là sợ lóng ngóng và ăn rơ giữa các cầu thủ. Điều này cũng thể hiện là ông sợ hãi khi phá vỡ đội hình thông thường. Không hẳn là tạo bất ngờ khi mà không có Xabi Alonso ở ngay vị trí của Ramos đêm qua.

Sai lầm thứ hai là sai lầm chết người, đó là chơi như ru ngủ suốt hơn 2/3 trận đấu. Có thể nói Barca không mạnh như trước đây, như dưới thời của Pep. Bây giờ họ đã với một phong thái khác hoàn toàn. Trong khi Real quá thận trọng, sự thận trọng theo ý đồ chiến lược của Ancelotti đã giết chết sự sáng tạo của những cầu thủ như Di Maria, CR7, Marcelo..., nó cũng đồng nghĩa với ý nghĩ luôn thường trực trong đầu các cầu thủ là phòng ngự. Có thể Barca ghi bàn trong những tình huống không phải theo phong cách của họ, nhưng cuối cùng là bàn thắng. Bàn thắng nói lên tất cả bởi vì khi nhắc lại một trận đấu của quá khứ, người ta chỉ nói đến tỉ số, người ta sẽ quên đi trọng tài đã tước đi quả phạt đền rõ mười mươi khi Pique phạm lỗi với Ronaldo.

Có lẽ ngồi cạnh ông, Zidane sẽ không vừa lòng và lòng nôn nao khi thấy đội bóng đàn em của mình thi đấu với tốc độ cực chậm, không có lấy sự đột biến. Sự đột biến chỉ có khi Lopez vào lưới nhặt 2 lần, nó sẽ được ghi nhớ vào trong trí óc của Lopez sâu đậm về sau này. Còn mọi trách nhiệm thua cuộc trong lần đối đầu này, có lẽ chỉ có ông hiểu thôi Ancelotti.


Real đã phải nhận 2 bàn thua trước Barca

Khi Perez mời ông về, có lẽ Madridista hy vọng về một sự hào hoa trong lối chơi như Milan thuở nào, như cái cách PSG đối đầu với Barca năm rồi, nhưng có lẽ họ cũng đã nhầm. Ancelotti đã quá thận trọng, đến nhu nhược. Không biết Perez có nói gì ông không nhưng liệu với những gì người ta biết về ông, ông có phong thái của riêng mình, điển hình là Casillas vẫn ngồi hoài, vẫn mài đũng quần, cho dù cậu ta vẫn bắt tốt, Lopez cũng tốt nhưng suy cho cùng trong sân, đội bóng của ông thiếu đi thủ lĩnh tinh thần.

Đêm qua người hâm mộ đã nhai ngấu nghiến một trận đấu ru ngủ, kém hay và có lẽ nhàm chán. Cơ hội vẫn có nhưng cái cảm giác đem đến từ một trận đấu được cả thế giới chờ đợi là không có sự mãn nhãn. Ngay cả Barca họ vẫn thi đấu theo cách mà họ thường thi đấu nhưng đêm qua, họ cũng mất đi cái sự sắc bén của mình. Khi Real chơi theo đúng phong cách của họ, thì trận đấu đã tốt hơn biết nhường nào, Barca cũng là đội bóng bình thường thôi.

Chỉ có một chút hy vọng nhưng không đủ để đem về bất kỳ điểm nào cho Real, Barca hưởng trọn 3 điểm. Và hơn thế nữa, Neymar cũng chơi không tồi. Còn Bale thì sao, cất cho kỹ rồi đem ra làm kiểng là chính. Hãy hỏi Perez và Ancelotti, họ đã làm gì ngoài những hợp đồng có giá trị cao ngút ngàn.

Chắc có lẽ Madridista có trách thì trách Perez, thời của ông chủ tịch này không mang lại nhiều vinh quang cho dù các tờ đô la trắng xóa trong và ngoài sân cỏ. Vinh quang ngắn ngủi nhờ sự kết hợp giữa những con người xuất chúng một thời: Ronaldo, Raul, Zidane, Carlos, Figo...

Vì sao? Hãy trách Perez vì chỉ có mỗi một Vincent Del Bosque mà thôi. Do đó, chỉ có mong chờ và nên yêu cầu Ancelotti một lối chơi khác. Hãy trả lại sự hào hoa của năm tháng đã mai một lại cho Real. Ông nghe chứ Ancelotti!

Độc giả Xuân Huy (dnxuanhuy1911@yahoo.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm