01h30 ngày 18/10, Barcelona - Rayo Vallecano: Coi chừng HLV 'ngông' nhất Liga!

17/10/2015 07:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu Barcelona có bị xé lẻ vì tốc độ của Vallecano không, đó là câu hỏi thú vị, khi HLV Paco Jemez là người thích thách thức những đối thủ lớn như Barca. Và HLV cá tính này cũng chuẩn bị cho một cuộc tập kích ngay ở sân Camp Nou.

Đó sẽ là trận đấu hứa hẹn của bất ngờ, hoặc Barcelona sẽ chủ động nhường sân cho Vallecano diễn, hoặc họ sẽ tìm ra một cách tiếp cận mới sau thất bại tại Sanchez Pizjuan ở vòng đấu trước.

Chất của Luis Enrique

Tôi luôn là ông chủ của phòng thay đồ, Luis Enrique đã nói như thế khi bị chất vấn về sự mâu thuẫn với tất cả những ngôi sao lớn ở bất kì đội bóng nào ông dẫn dắt, từ Roma tới Celta Vigo và sau đó là Barcelona.

Vì sao điều đó được nhắc lại ở thời điểm này, vì Barcelona cần một ông chủ thật sự để trấn áp nỗi sợ hãi và cả những điều tồi tệ có thể đến sau những chấn thương và những vấn đề về tài chính của các cầu thủ. Đây là lúc Lucho cần đương đầu với thách thức về lịch thi đấu, về sự hỗn loạn trong ý tưởng chơi bóng của Barca, khi thiếu Leo Messi và Iniesta.

Nhưng điều đó càng thôi thúc HLV người Asturias phải sáng tạo, ông đã đặt Sergi Roberto vào vị trí hậu vệ cánh phải và gặt hái thành công. Đã đặt niềm tin vào Munir để có cuộc lội ngược dòng trước Leverkusen ở Champions League, thất bại trước Sevilla là thiếu may mắn. Và đừng quên, ông chính là người “quay” Barca đi ngược lại những giá trị truyền thống với lối chơi phòng ngự phản công.

Luis Enrique luôn biết cách thể hiện cái chất của mình trong từng trận đấu, đó là sẵn sàng khiến các chuyên gia “việt vị” vì cách bố trí nhân sự của mình. Nếu một đối thủ nào tin rằng, đã nắm được cách vận hành lối chơi của Barca, họ sẽ phải trả giá.

Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là ai sẽ nắm những ý tưởng chơi bóng của Enrique, có lẽ không phải là Neymar, người đang bị khớp ở vai trò mới. Mà phải là Ivan Rakitic Anh chính là một trong những đại diện cho triết lý của Lucho: Sáng tạo, chủ động, linh hoạt và thích ứng được với mọi điều kiện ngặt nghèo. Nếu được trao trọng trách dẫn dắt Barca, tiền vệ người Croatia sẽ đáp đền niềm tin đấy xứng đáng.


Cái ngông của Paco Jemez

Mùa bóng trước nữa, Rayo Vallecano làm được điều không tưởng: Kiểm soát bóng nhiều thứ 3 ở châu Âu sau Bayern Munich và Barcelona. Những tràng pháo tay đã nổi lên, mặc cho kết quả nghèo nàn của Vallecano đáng để khiến họ bị la ó.

Paco Jemez là một trong những HLV ngông nhất ở La Liga, thích chơi tấn công và kiểm soát bóng trước bất kì đối thủ nào, kể cả Barca hay Real và cũng bất chấp kết quả tồi tệ như thế nào. Thành công hay chiến thắng dường như không nằm trong từ điển của đội bóng này. Mùa bóng 2013-2014, Vallacano bị sa lầy vì ý tưởng tấn công của Paco với 15 trận thua trong tổng số 20 trận, và toàn những tỉ số kinh khủng, mỗi trận họ để thua từ 3 bàn trở lên.

Thế mà ông Paco Jemez vẫn khủng khỉnh nói rằng, câu lạc bộ nào kí hợp đồng với ông cũng đều biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng sự thật là những chuyện đó quá thảm với một HLV yêu thích kiểm soát bóng đến mất cả lý trí, như các chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha nhận xét, Vallecano không phòng ngự như bình thường, thậm chí đôi khi họ còn chẳng thèm phòng ngự.

Nhưng điều gì đã khiến ông Paco ngông cuồng đến như vậy, phải chăng vì họ là đội đầu tiên trên thế giới có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn Barcelona, khi hai đội gặp nhau ở sân Vallecas mùa 2013-2014. Ông ném các cầu thủ vào các cuộc tấn công, cảm thấy phấn khích khi áp đảo đối thủ, học trò của Paco bật bóng tanh tách trước các bậc thầy kĩ thuật như Xavi và Iniesta. Nhưng rồi bị đánh bại với tỉ số 0-2, Paco Jemez vẫn tuyên bố rất tự hào vì đội bóng của mình. Sự tự hào viển vông đấy đã làm hại Vallecano, nhưng chẳng là gì so với sự kiêu hãnh đến mụ mị đầu óc về khiếu thẩm mỹ của HLV 45 tuổi này: Chúng tôi có bổn phận phải chơi thứ bóng đá đẹp, khi các cổ động viên đã bỏ tiền để được chứng kiến bóng đá đẹp, họ phải được thỏa mãn.

Dự đoán: 2-0

7 Trong 7 trận đấu gần nhất giữa hai đội, Barcelona toàn thắng, trong đó, có trận thắng 7-0 ở mùa bóng 2011-2012.

33 Cũng trong 7 trận này, Barcelona ghi đến 33 bàn vào lưới Vallecano, trong khi đối thủ chỉ chọc thủng lưới họ 2 lần.

2 Vallecano mới chỉ thắng 2 trận ở mùa giải này và đã thua 4 trận.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm