Man United: Van Gaal thay đổi vì bị Scholes mắng?

15/01/2016 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn của Man United ở Newcastle cho thấy bình luận về việc Man United đang chơi thứ bóng đá “chán ngắt” của Paul Scholes có thể đã khiến Louis van Gaal phải phản ứng.

Van Gaal đã chơi đẹp. HLV người Hà Lan không né tránh câu hỏi. Ông không chỉ thừa nhận Scholes có lý của anh, mà còn chứng tỏ ở trận đấu tiếp theo rằng đội bóng của ông có thể mang tới sự hài lòng cho người hâm mộ.

Man United tấn công bùng nổ

Không có Bastian Schweinsteiger vì chấn thương và Juan Mata do quyết định của HLV, Man United chơi tốc độ hơn và trực diện hơn. Cách mà Wayne Rooney cùng Jesse Lingard khai thác các khoảng trống ở cánh dẫn tới bàn thứ hai sẽ khiến nhiều CĐV áo đỏ nhớ lại những ngày tươi đẹp trước kia. Còn Scholes hẳn đã phải trầm trồ thán phục khi chứng kiến Man United chơi thứ bóng đá bùng nổ đó.

Sau đó thì đội khách có chơi chậm lại, nhưng khi bạn đã dẫn 2-0 trên sân khách thì đó cũng là điều thường tình. Tuy nhiên, Newcastle đã trở lại mạnh mẽ. Khi cần phải thay Lingard ra, Van Gaal đã lựa chọn tiếp tục tấn công bằng cách tung vào Memphis Depay thay vì Mata. Ai mà biết được, nếu không có những bình luận của Scholes, HLV người Hà Lan có lẽ đã thận trọng hơn.

Depay tham gia vào bàn thứ ba của Man United, bàn thắng tưởng như đã mang về chiến thắng. Thật không may, anh cũng có mặt trong bàn thua thứ 3 của đội nhà, pha thủng lưới đã khiến các CĐV đội khách chìm trong thất vọng, khi mà thật trớ trêu, quan điểm an toàn trên hết của Van Gaal lẽ ra đã đúng ở một trận đấu mà Man United chơi tấn công hay nhất kể từ đầu mùa.

Man United: Năm mới, Rooney mới!

Man United: Năm mới, Rooney mới!

Lần đầu tiên kể từ Boxing Day 2014, Wayne Rooney mới lại vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong cùng một trận đấu. Thậm chí, một mình anh đã in dấu giày vào cả ba bàn thắng ở St James’ Park...

Những đội bóng mạnh nhất không chỉ biết chọc thủng lưới đối phương, mà còn cả giữ sạch được mành lưới nhà. Man United giờ không còn làm được cả hai điều đó cùng lúc nữa. Họ sẽ không thể vô địch nếu chơi như ở St James’ Park, dù họ cũng sẽ không thể vô địch nếu chơi như trước kia. Nhưng chắc chắn, phiên bản trước Newcastle là đáng xem hơn.

Trớ trêu không kém, cách Man United vứt bỏ lợi thế dẫn trước của họ ở Tyneside có phần giống với chính Newcastle 20 năm về trước, khi họ lấy ghi bàn làm vui dưới thời Kevin Keegan, nhưng cũng để thủng lưới nhiều không kém vì hàng thủ chơi như một vở hài kịch. Tuy nhiên, trong khi Keegan chủ yếu là một HLV truyền cảm hứng thì Van Gaal lại nổi tiếng là một chiến lược gia giỏi về chiến thuật, không quan tâm tới việc các cầu thủ chơi đẹp mắt ra sao, miễn là họ tuân theo những chỉ dẫn của ông.

Van Gaal nghe lời Scholes?

Một điều nữa, Van Gaal cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với sự chỉ trích và không cứng rắn như ông vẫn tỏ ra. Scholes đã lên tiếng hôm thứ Bảy. Anh không chỉ nói Man United đang chơi nhàm chán mà còn cho rằng có lẽ chính HLV của đội bóng áo đỏ cũng thấy lối đá đó là khó chấp nhận. Van Gaal đã có thể dễ dàng bác bỏ sự chỉ trích đó, từ một người không ở vào vị thế khó khăn của ông, nhưng thay vì thế, ông chấp nhận sự chê bai và cố gắng thay đổi.

Cũng có những CĐV Man United không hài lòng với những nhận xét của Scholes. Đã xuất hiện những tin đồn cho rằng anh đang tìm cách tác động để Van Gaal bị sa thải và vận động cho bạn thân và đồng đội cũ của anh Ryan Giggs thay thế. Ác ý hơn, Scholes bị cho là được đài BT thuê chuyên để chỉ trích Van Gaal, hay tìm kiếm sự nổi tiếng trong 5 phút bằng cách lớn tiếng chê bai đội bóng cũ.

Nhưng Scholes mà chúng ta biết không bao giờ làm như thế. Ngay cả bây giờ trên truyền hình, anh vẫn tỏ ra là một người rụt rè và kiệm lời như trong quá khứ. Anh có thể đã không lựa chọn từ ngữ cẩn thận trong những bình luận của mình, nhưng không hề có chút ác ý nào. Dân Lancashire vốn nổi tiếng ăn nói thẳng thừng, không vòng vo và giảm tránh. Scholes có thể chưa phải là một BLV giỏi, nhưng anh chỉ đơn giản nói ra những gì mình nghĩ. Điều thú vị là dân Hà Lan cũng nổi tiếng thẳng ruột ngựa (hãy tưởng tượng Van Gaal là BLV bóng đá!)

Ông đã không phản bác lại bình luận của Scholes về việc Man United chơi nhàm chán và dù họ còn nhiều khác biệt, ít ra họ đã có một điểm chung này. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Van Gaal nên mời Scholes vào ban huấn luyện của ông. Lần trước, Scholes đã bỏ ngang việc làm HLV vì Sir Alex Ferguson muốn anh trở lại đá bóng. Giờ là cơ hội tốt để cựu tiền vệ Man United trở lại với ước mơ cũ.

14 Newcastle là đối thủ ưa thích nhất của Rooney. Với cú đúp vừa qua, anh đã nâng tổng số bàn vào lưới Newcastle lên con số 14 - nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác ở Premier League.

2 Trận gặp Newcastle là lần thứ 2 ở mùa này Man United ghi được 2 bàn trong hiệp 1. Trước đó là trận thắng Everton vào tháng 10/2015.

20 Với 20 bàn thua, Man United là đội sở hữu hàng thủ mạnh thứ 2 ở Premier League mùa này, chỉ kém Tottenham (17 bàn thua).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm