CẬP NHẬT tin sáng 13/11: Bảng xếp hạng AP xếp Ronaldo số 1, Ribery số 10. Di Matteo vẫn nhận lương từ... Chelsea

13/11/2013 06:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Thất nghiệp, Di Matteo vẫn nhận lương từ Chelsea, Messi quyết trở lại sớm hơn dự kiến trong khi Ronaldo được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tuần qua của hãng tin AP...

Chấn thương, bộ đôi của Man United rời tuyển Anh

Do dính chấn thương, hai cầu thủ của Man United là Michael Carrick và Danny Welbeck đã phải rời tuyển Anh trong quá trình tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Chile và Đức tới đây.



Welbeck trong màu áo tuyển Anh

Carrick dính chấn thương 'gót chân Achilles' trong chiến thắng 1-0 của Man United trước Arsenal mới đây. Dù vẫn chơi đủ 90 phút ở trận đấu này nhưng do điều kiện thể lực không đảm bảo, anh đã xin rút khỏi lần tập trung này của tuyển Anh.

Trong khi đó, Welbeck đã không ra sân từ ngày 19/10 vì chấn thương đầu gối. Do vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tiền đạo của Man United cũng đã xin rút lui.

"Danny Welbeck và Michael Carrick đã rút lui khỏi tuyển Anh vì lý do chấn thương", trích thông báo trên trang chủ của FA."Cặp đôi của Man United đã có mặt ở lần tập trung trước nhưng không thể có tên trong đợt tập trung này. Ông Hodgson cũng không bổ sung thêm nhân sự trong bản danh sách 26 cầu thủ được tập trung trước đó".

Tuyển Anh đã chính thức giành vé tới Brazil mùa Hè năm sau nên các trận giao hữu giữa Chile và Đức tại Wembley tới đây sẽ là cơ hội cho ông Hodgon sẽ có những thử nghiệm về mặt lối chơi cũng như nhân sự cho Tam Sư.

Barca gia hạn hợp đồng với với UNICEF tới năm 2016

Theo tin mới nhất, Barcelona đã gia hạn hợp đồng với tổ chức UNICEF tới năm 2016. Năm 2006, Barca bắt đầu kí hợp đồng với tổ chức này bằng cách in hình logo của UNICEF lên trước ngực áo đấu.

Năm 2011, do kí hợp đồng tài trợ trị giá tới 40 triệu USD với hãng đầu tư thể thao Qatar Sports Investment, Barca đã quyết định chuyển logo của UNICEF sang phía sau áo. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, họ chấp nhận hình thức quảng cáo phía sau áo đấu.

Trong bản hợp đồng mới kí có thời hạn tới năm 2016, Barca vẫn chấp nhận với hình thức phi lợi nhuận. Hiện tại, ngôi sao xuất sắc của họ là Lionel Messi vẫn đang là đại sứ của UNICEF.

'Cánh tay phải' của Mourinho chuẩn bị tới Anh làm việc

Aitor Karanka, trợ lý đắc lực của Jose Mourinho chuẩn bị chuyển tới nước Anh làm việc. Theo tin từ tờ Daily Mail, trong ngày hôm nay, sẽ có xác nhận về việc Karanka trở thành HLV của CLB Middlesbrough, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Anh.



Karanka và Mourinho thời còn làm việc cùng nhau

Ông Karanka năm nay 40 tuổi, đã từng là trợ lý cho Jose Mourinho thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn làm HLV ở Real Madrid. Ngoài khía cạnh hỗ trợ chuyên môn, Karanka còn trực tiếp đại diện cho Mourinho trong các cuộc họp báo khi HLV của đội bóng Hoàng gia không có ý định phát ngôn trước báo chí.

Mourinho ra đi, Karanka cũng không còn làm việc ở Real Madrid nữa. Hiện ông có thể chuyển tới dẫn dắt Middlebrough. Karanka cũng còn một phương án khác là Crystal Palace, đội bóng đang chơi ở Premier League.

FIFA đưa ra án phạt 26 cầu thủ vì "bán độ" ở Italy

26 cầu thủ và một trọng tài đã bị kết án sau khi có dính lứu đến đường dây dàn xếp kết quả các trận đấu bóng đá trên toàn thế giới. Thông báo này được chính cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá (FIFA) xác nhận.

Liên đoàn bóng đá thế giới nói rằng đã có 23 trong tổng số 26 cầu thủ là người Italy. Số còn lại là 1 cầu thủ người Bỉ, 1 người Belarus và 1 người Croatia. Án treo giò với 26 cầu thủ này có mức độ treo giò nhẹ nhất là cấm thi đấu 2 tháng, dài nhất nhất là 4 năm.

Án phạt được đưa ra sau khi có kết luận từ hai cơ quan điều tra, một ở Bari và 1 ở Cremona.

Messi quyết trở lại sớm hơn dự kiến

Trong cuộc họp báo lần đầu tiên kể từ khi dính chấn thương ở chiến thắng 4-1 của Barca trước Real Betis, Lionel Messi khẳng định mục tiêu đầu tiên của anh là trở lại sớm nhất có thể để tiếp tục đóng góp cho tham vọng vô địch Liga của Barca.



Messi đặt quyết tâm trở lại sớm hơn dự kiến

"Như mọi người biết đấy, những tuần sắp tới tôi sẽ tập luyện với cường độ cao nhất để phục hồi chấn thương mới gặp phải", Messi nói trên facebook. "Với tôi, điều đáng tiếc là không thể ra sân chơi bóng trong thời điểm này. Điều quan trọng nhất với tôi hiện tại là hồi phục tốt nhất để lại có thể ra sân giúp đồng đội và phục vụ cho đam mê lớn nhất trong đời là được chơi bóng".

Messi đã phải rời sân chỉ 19 phút sau tiếng còi khai cuộc ở trận đấu với Betis sau khi có dấu hiệu bị căng cơ vì động tác cố gắng chuyền bóng cho Neymar. Đây là chấn thương đùi lần thứ 3 liên tiếp trong mùa giải và nó cũng tương tự như vết đau mà Messi đã gặp ở cuối mùa giải năm ngoái.

Là một cầu thủ quan trọng nhưng việc Messi nghỉ từ 6-8 tuần không thực sự quá nghiêm trọng cho Barca bởi lịch thi đấu phía trước tương đối dễ thở. Đối thủ được coi là khó chịu nhất là Atletico Madrid nhưng phải tới tháng Một năm sau, họ mới chạm trán. Hiện Barca cũng đã vượt qua vòng bảng Champions League sớm hai lượt trận.

* Juventus và Real Madrid dẫn đầu bảng xếp hạng tuần của AP

Juventus và Real Madrid đã bất phân thắng bại với tỷ số 2-2 trong cuộc chiến thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League diễn ra tại Turin vào giữa tuần trước. Hai CLB này cũng là những đội bóng có được phong độ cực cao ở giải quốc nội. Trong khi Juventus đánh bại đối thủ cạnh tranh  Scudetto là Napoli với tỷ số 3-0 thì Real Madrid cũng hạ Sociedad trong trận cầu có tỷ số 5-1.

Đó là lý do họ dẫn đầu danh sách những CLB hay nhất tuần của AP được bình chọn bởi 22 nhà báo thể thao hàng đầu thế giới.

10 CLB hay nhất tuần

1. Juventus, Real Madrid, 144.

3. Bayern Munich, 138.

4. Barcelona, 135.

5. Manchester United, 127.

6. Liverpool, 56.

7. Paris Saint-Germain, 54.

8. Sunderland, 43.

9. Bayer Leverkusen, 41.

10. Newcastle, 30.


* Ronaldo số 1, Ribery số... 10

Ở hạng mục bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất, 22 nhà báo thể thao đã bình chọn cho Cristiano Ronaldo, người có điểm cao cao nhất. Trong chiến thắng 5-1 trước Sociedad, Ronaldo đã lập hat-trick, nâng số lần ghi từ 3 bàn thắng trong một trận đấu lên con số 23 kể từ khi anh gia nhập Real Madrid.



Ronaldo xứng đáng là cầu thủ hay nhất tuần

"Kể từ khi ông Blatter chỉ trích Ronaldo, cậu ấy đã chơi bóng thực sự xuất sắc. Ronaldo buộc ông Blatter phải cảm thấy áy náy vì những phát biểu của mình", nhà báo Cedric Rouquette của tờ L'Equipe nói. "Khi lòng tự trọng bị tổn thương, Ronaldo muốn phản ứng lại trên sân bóng. Danh hiệu Quả bóng vàng có thể sẽ được quyết định vào ngày 10/1 tới đây".

Xếp ngay sau sau Ronaldo là Ibrahimovic, tiền đạo số 1 của PSG, người cũng lập hat-trick trong chiến thắng 3-1 trước Nice. Ronaldo và Ibra sẽ đối mặt với nhau trong 2 trận play-off giành vé vớt dự World Cup 2014.

Một ứng cử viên nặng kí khác cho danh hiệu Quả bóng vàng 2013 là Ribery chi đứng thứ 10 trong cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất tuần qua của AP. Ribery sẽ cùng tuyển Pháp bước vào trận play-off quan trọng với Ukraine diễn ra vào rạng sáng thứ Sáu tới đây.

10 cầu thủ xuất sắc nhất tuần

1. Cristiano Ronaldo, 188 điểm.

2. Zlatan Ibrahimovic, 143.

3. Luis Suarez, 82.

4. Cesc Fabregas, 77.

5. Son Heung-min, 75.

6. Andrea Pirlo, 73.

7. Tim Krul, 65.

8. Paul Pogba, 56.

9. Robin van Persie, 47.

10. Franck Ribery, 45.

 

Thất nghiệp, Di Matteo vẫn đang nhận lương 130.000 bảng/ tuần từ... Chelsea

Khó tin nhưng có thật. Theo thông tin của tờ Daily Mail, dù đã bị Chelsea sa thải cách đây 12 tháng, HLV Roberto Di Matteo vẫn đang được Chelsa trả lương đều đặn 130.000 bảng/ tuần. HLV người Italy và ông chủ Roman Abramovich đã không thể đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kéo dài 3 năm của Di Matteo, dù Chelsea tuyên bố họ đã sa thải ông, 6 tháng sau khi vô địch Champions League với đội bóng áo xanh. Di Matteo đã nhận được số tiền lương lên đến 7 triệu bảng, và từ nay cho đến tháng 6/2014, tài khoản của ông sẽ được cộng thêm 130.000 bảng/ tuần đều đặn.

Đó có thể là lý do khiến HLV này chưa vội trở lại với băng ghế huấn luyện, dù không ít CLB đang bày tỏ sự quan tâm đến ông. Di Matteo đã được Chelsea bổ nhiệm làm HLV tạm thời để "chữa cháy" cho người tiền nhiệm Andre Villas-Boas, và sau khi vô địch Champions League, ông được ký hợp đồng chính thức. Nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài đến tháng 11 năm ngoái. Báo chí Anh cho rằng ông cũng chỉ là một nạn nhân của "Quyền lực đen" ở Chelsea do John Terry cầm đầu.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm