CẬP NHẬT tin sáng 11/4: Europa League: Juventus, Valencia, Sevilla và Benfica vào bán kết. Ronaldo nghỉ trận chung kết cúp Nhà Vua

11/04/2014 06:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đá phạt tuyệt vời của Andrea Pirlo đã đưa Juventus có chiến thắng 2-1 trước Lyon trong trận tứ kết lượt về cúp Europa League. Trong khi đó, rất có thể Ronaldo sẽ không ra sân trong trận chung kết cúp Nhà Vua vào 16/4 tới đây.


* Ronaldo lỡ trận chung kết cúp Nhà Vua

CLB Real Madrid đã chính thức xác nhận tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ không thể dự trận chung kết cúp Nhà Vua vào ngày 16/4 tới đây. Ronaldo dính chấn thương dây chằng và đã không ra sân trong hai trận đấu liên tiếp gần đây của Real Madrid. Ở trận tứ kết lượt về cúp Champions League, Ronaldo cũng chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Các cuộc kiểm tra y tế với Ronaldo đã cho thấy chấn thương của anh phức tạp hơn", một thông báo trích trên trang chủ của Real. Theo như tờ AS, Ronaldo sẽ có thể phải nghỉ tới hai tuần. Điều này đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể trở lại ở vòng bán kết Champions League với trận lượt đi diễn ra vào ngày 22/23 tháng Tư và lượt về diễn ra vào các ngày 29/20 của tháng Tư. Đối thủ của Real có thể là Atletico, Chelsea hoặc Bayern Munich.

* CĐV Chelsea góp tiền nộp phạt cho Mourinho

Theo BBC, FA đã phạt Jose Mourinho 8 nghìn bảng và cảnh cáo HLV này vì hành vi không phù hợp của ông ở trận thua Aston Villa 0-1. Vị thuyền trưởng của Chelsea đã xông vào sân và tranh cãi với trọng tài Chris Foy sau khi Ramires nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trong trận đấu trên. Sau đó, "Người đăc biệt" còn bị trọng tài Chris Foy đuổi khỏi sân.

Theo tin từ tờ Daily Mail, các fan của Chelsea đã thể hiện ý định muốn thay Mourinho để đóng khoản phạt này. "Mourinho không xấu tính và chúng tôi ủng hộ ông ấy. Chúng tôi nghĩ ông ấy không đáng bị phạt", phát ngôn viên Dave Johnstone của fan Chelsea nói. "Chúng tôi muốn khẳng định rằng ông Chris Foy đã mắc những sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi sẽ đứng ra kêu gọi sự đóng góp của mọi người trên chuyến tàu đặc biệt theo chân Chelsea tới Swansea. Nếu Mourinho không cần tiền, chúng tôi sẽ mang số tiền này đi làm từ thiện".



CĐV Chelsea vẫn ủng hộ tuyệt đối Mourinho

* Lượt về tứ kết Europa League: Juve, Valencia, Sevilla và Benfica vào bán kết

Lượt về vòng tứ kết Europa League, Juventus đã nhẹ nhàng giành vé đi tiếp với chiến thắng 2-1 trước Lyon. Juve mở tỉ số ngay phút thứ 4 sau cú đá phạt tuyệt đẹp của Pirlo, đây là bàn thắng thứ 6 từ các quả phạt trực tiếp của Pirlo mùa này. Tuy nhiên chỉ đến phút 18 Lyon đã có bàn gỡ hoà, với cú đánh đầu của Jimy Briand. Ở lượt đi Lyon đã thua 0-1, nếu họ ghi thêm 1 bàn nữa, Lyon sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Nhưng Juve đã chấm dứt những hy vọng của đội khách với bàn ấn định tỉ số 2-1 do công Marchisio, 1 bàn thắng khá may mắn, cú sút của tiền vệ người Ý chạm người hậu vệ Sidy Kone đổi hướng đi vào lưới. Như vậy chung cuộc sau 2 lượt trận Juve giành chiến thắng 3-1, họ vẫn là ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch

Ấn tượng nhất lượt về này là Valencia. Để thua 0-3 ở lượt đi, đội bóng TBN đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Basel. Ngôi sao của Valencia trong chiến thắng này là tiền đạo 21 tuổi Alcacer Paco. Anh là người mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 38. Đến phút 42 Eduardo Vargas nâng cách biệt lên 2-0 cho Valencia. Phút 70, lại là Alcacer Paco nâng tỉ số lên 3-0. Đây là tỉ số của 90 phút thi đấu chính thức, với kết quả chung cuộc 3-3, 2 đội phải đá hiệp phụ.



Pirlo mang niềm vui về cho Juventus

Ngay hiệp phụ đầu tiên, Basel nhận đến 2 thẻ đỏ, và Valencia tận dụng lợi thế hơn người có thêm 2 bàn thắng, người nâng tỉ số lên 4-0 cho Valencia lại là Paco, đây là cú hat trick đầu tiên của anh trong mùa giải. Đến phút 118, Benat ấn định chiến thắng ấn tượng 5-0 cho Valencia. Như vậy họ thắng chung cuộc 5-3 sau 2 lượt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ở Cup Châu Âu, Valencia đi tiếp sau khi thua 0-3 ở lượt đi.

1 đại diện TBN khác là Sevilla cũng lội ngược dòng thành công trước Porto sau khi thua 0-1 ở lượt đi. Sevilla mở tỉ số ngay phút thứ 4 trên chấm phạt đền do công Rakitic. Đến phút 26 Vitolo nâng cách biệt lên 2-0. 3 phút sau, Bacca tiếp tục ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà. Đến phút 79, Sevilla khẳng định chiến thắng của mình với bàn nâng tỉ số lên 4-0 do công Gameiro. Porto chỉ ghi được 1 bàn danh dự do công Quaresma. Thắng 4-1, Sevilla đi tiếp với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận.

Ở trận đấu còn lại, Benfica là đội bóng cuối cùng giành vé vào bán kết với chiến thắng 2-0 trước AZ Alkmar. Rodrigo là ngôi sao trận đấu với 1 cú đúp ở các phút 39 và 72. Ở lượt đi Benfica đã thắng 1-0, như vậy, họ giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 3-0 sau 2 lượt trận

* Ninh Bình tạm dừng thi đấu vì lý do tiêu cực nội bộ.

Ngày 10-4, lãnh đạo CLB Ninh Bình bất ngờ ra quyết định dừng toàn bộ kế hoạch tập luyện, thi đấu của đội bóng. Quyết định được đưa ra sau khi các cầu thủ CLB Ninh Bình liên tiếp để lại những nghi ngờ về tiêu cực ở sân chơi V-League và AFC Cup. Trước đó CLB đã treo giò nội bộ với thủ môn Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ, sau khi 2 cầu thủ này có những biểu hiện không trong sạch tại V-League.

Tại sân chơi AFC Cup, khi Ninh Bình đã chính thức giành vé vào vòng 2 tại bảng G, họ cũng có trận đấu bị nghi ngờ là có vấn đề khi vừa hoà đội cuối bảng South China ở AFC Cup. Đội bóng tuyên bố tạm dừng thi đấu cả ở Vleague và AFC Cup để làm rõ các tiêu cực nội bộ.

* Tiến Minh chia tay Singapore mở rộng

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã phải chia tay với giải Singapore mở rộng ở vòng 2, khi gác vợt trước tay vợt trẻ hạng 25 thế giới người Ấn Độ Srikanth Kidambi với tỷ số 1-2. Set 1 Tiến Minh thắng 21-18, nhưng ở 2 set còn lại anh thua nhanh với tỉ số 15-21 và 7-21

Một đại diện khác của Việt Nam là tay vợt nữ Vũ Thị Trang đã không thể làm nên bất ngờ trước hạt giống số 4 nội dung đơn nữ là Bae Yeon Ju, cô thua 8-21 và 18-21 và dừng bước tại vòng 3.

T.Giáp - Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm