Jose Mourinho: 'Sir Alex dạy tôi tinh thần mã thượng'. 'Như Wenger, tôi không thích Quả bóng Vàng''

10/04/2015 07:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Telegraph, HLV Jose Mourinho nói về Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger.

Mourinho nói rằng chính Alex Ferguson truyền cảm hứng cho ông trong nghề huấn luyện. Ông nhớ lần đầu gặp Sir Alex vào năm 2004, khi Porto đối đầu Man United. Porto của Mourinho đã loại Man United của Sir Alex nhờ cú đá phạt của Costinha, 1 thẻ đỏ cho Roy Keane sau lỗi đạp lưng thủ môn Victor Baia.

“Khi đó, tôi cảm nhận được hai khuôn mặt của một người đàn ông”, Mou nói. “Khuôn mặt đầu tiên, một kẻ cạnh tranh, cố thắng bằng mọi giá. Tôi thấy một người đàn ông với đầy các quy tắc, tôn trọng đối thủ, chơi đẹp. Tôi thấy hai khuôn mặt này ở giai đoạn đó, và chúng thật sự quan trọng với tôi”.

“Trong văn hóa của người Bồ Đào Nha, người Latin chúng tôi, không tồn tại khuôn mặt thứ hai. Chúng tôi coi bóng đá là chiến thắng, cho nên không phải lúc nào cũng ló ra khuôn mặt thứ hai. Nhưng khi đánh bại United ở Champions League, tôi đã có khuôn mặt đẹp đẽ ấy cho mình và rồi tôi cố giữ nó cho riêng mình. Tôi đã cố”.

Jose Mourinho nổi tiếng với những tranh cãi bất tận với Arsene Wenger, HLV của Arsenal. Thời điểm Mourinho gọi Wenger là “kẻ tọc mạch” là lúc mối quan hệ giữa hai người xấu nhất. Mùa trước, ông Wenger cũng đã lao vào Mourinho sau một pha chơi xấu của cầu thủ Chelsea. Cũng mùa trước, Wenger nói ông “hoàn toàn phủ nhận” Quả bóng Vàng, và Mourinho nói về chuyện này:

“Tôi nghĩ Wenger nói cũng có ý thú vị. Ông ấy ghét Quả bóng Vàng và tôi cho là ông ta đúng. Bởi vì bóng đá giai đoạn này đã mất đi đôi chút quan niệm tôn sùng cá nhân”.



Quả bóng Vàng Ronaldo không được Mourinho, Wenger coi trọng

“Chúng ta luôn tìm kiếm những màn trình diễn cá nhân thú vị, những thống kê của cầu thủ, cầu thủ nào chạy nhiều hơn. Vì anh ta chạy 11 km trong một trận và tôi chỉ chạy có 9 thôi, nên anh ta giỏi hơn tôi? Có thể sai bét. Có thể 9 km của tôi quan trọng hơn 11km của anh kia thì sao?”

“Với tôi, bóng đá là tập thể”, Mourinho nói tiếp. “Các cá nhân chỉ được hoan nghênh nếu giúp tập thể mạnh hơn. Nhưng bạn phải làm việc vì tập thể, không có chuyện tập thể làm việc vì bạn”.

“Khi một cầu thủ hàng đầu đến, đội bóng đã có rồi. Anh ta không khám phá ra châu Mỹ. Anh ta chỉ được chào đón nếu giúp đội bóng mạnh hơn. Và một HLV có nhiệm vụ truyền tải thông điệp ấy hàng ngày”.

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm