Suarez, Terry, Cole, Simeone cùng... khóc: ‘Hiện tượng’ của bóng đá châu Âu

07/05/2014 15:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Thắng cũng khóc, thua cũng khóc, cầu thủ khóc nhiều đến nỗi trung vệ Robert Huth của Stoke City kêu gào lên rằng “phải cấm thi đấu 3 trận” với những ai đổ lệ trên sân.


Luis Suarez khóc khi Liverpool đánh rơi cơ hội giành danh hiệu Premier League

Robert Huth, có lẽ cảm nhận được sự leo thang của “đại dịch” mang tên nước mắt của bóng đá châu Âu thời gian gần đây. Tối hôm thứ Hai vừa qua, anh lên trang cá nhân Twitter bày tỏ sự bức xúc sau khi chứng kiến Luis Suarez đưa bàn tay run rẩy, cầm lấy vạt áo đấu lên lau nước mắt. Sau vài phút, chiếc áo của tiền đạo Uruguay đẫm lệ. Suarez khóc khi chứng kiến Liverpool ném đi chiến thắng trước Crystal Palace, “tự sát” trong cuộc đua danh hiệu Premier League.

Huth có lẽ sẽ càng bức xúc hơn khi chứng kiến HLV Diego Simeone cũng khóc vì tin nhắn của con trai trong buổi họp báo công bố tài khoản Twitter và Facebook. Ban đầu, Simeone cười tươi nhưng khi ngồi trước màn hình và nhận được tin nhắn video từ 3 con trai đang sống tại Argentina, HLV của Atletico bật khóc.


Simeone khóc vì... nhớ con

Trong một tuần, John Terry nhỏ lệ, Ashley Cole khóc nức nở và thậm chí Nemanja Vidic, người đàn ông rắn rỏi của bóng đá châu Âu cũng gặp khó khăn trong việc khuấy động sự mạnh mẽ về mặt tinh thần của mình.

Ngày chia tay SVĐ Old Trafford để chuyển tới Inter Milan nhận mức lương sau thuế 2,5 triệu bảng, Vidic bùi ngùi thổ lộ: “Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra với cảm xúc của mình. Các bạn có thể đoán nhưng thực tế tôi đã không khóc”. Rồi anh cho rằng bước đi với gương mặt ngẩng cao và những tràng vỗ tay lớn là “điều tối thiểu mà một cầu thủ có thể làm để cảm ơn những người đã ủng hộ mình”.


Ashley Cole khóc trước viễn cảnh phải chia tay Chelsea

Còn Ashley Cole, những giọt nước mắt sau trận đấu ngày Chủ nhật vừa qua có ý nghĩa gì? Đó là lời tạm biệt anh dành cho CĐV Chelsea? Thực tế, hơn một năm qua đã có những điềm báo về ngày Cole kết thúc hành trình 8 năm tại Chelsea. Hành trình đó bắt đầu vào thời điểm Cole tặc lưỡi trước mức lương 55.000 bảng/tuần mà Arsenal đề nghị. Sự gắn kết trong bóng đá được hình thành nhanh chóng, đa số vị kim tiền và rồi nó kết thúc trong nước mắt.


Vui mừng khóc

Thực tế, đây là mùa giải có ý nghĩa đặc biệt với một số cầu thủ. Ba tuần trước, Steven Gerrard đã khóc sau khi Liverpool đánh bại Man City để nắm quyền tự quyết trong cuộc đua danh hiệu Premier League. Những giọt nước mắt cảm xúc đó đã chạm vào trái tim nhiều người nhưng không phải tất cả.


Thất bại cũng khóc

Một phóng viên của Daily Mail bộc bạch rằng khoảnh khắc anh thấy xúc động nhất trong làng bóng đá là khi chứng kiến thủ thành Shay Given không thể cầm được nước mắt trong trận đấu giữa Swansea City với Aston Villa. Ngày hôm đó, HLV Gary Speed qua đời ở tuổi 42 tại nhà riêng.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm