Marco Reus: Người hùng vùng Ruhr

27/02/2014 14:14 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mọi sự chú ý dồn về chuyện đi-ở của Robert Lewandowski, người ta đã quên mất rằng Dortmund vẫn còn một người hùng khác: Marco Reus.

Cuối tuần qua, Reus vừa trở lại và ở trận gặp Zenit, tuyển thủ Đức đã không làm ông thầy Juergen Klopp thất vọng. Chỉ sau 5 phút, Reus đã giúp Dortmund vượt lên dẫn trước 2-0. Chính lợi thế này đã giúp Dortmund có thể dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường. "Chúng (2 bàn thua sớm) đã thay đổi cục diện trận đấu và gần như quyết định kết quả trận này", HLV Luciano Spalletti thừa nhận.

Sang hiệp 2, cũng chính Reus là người cướp bóng từ chân đối thủ rồi chuyền như đặt để Lewandowski ấn định chiến thắng 4-2 cho Dortmund. Kể từ khi Mario Goetze ra đi, khả năng kiến tạo của Reus đã tiến bộ đáng kể. Chỉ tính tại Bundesliga, Reus đã có 8 pha dọn cỗ, trung bình có 3 đường chuyền nguy hiểm, bằng với thành tích của Franck Ribery. Tại Champions League, Reus thậm chí còn có nhiều hơn “Gã mặt sẹo” 2 đường chuyền thành bàn.

Tuy sở hữu thành tích đáng nể và cũng được không ít đại gia chèo kéo nhưng chưa bao giờ Reus úp mở chuyện ra đi để đòi tăng lương như Lewandowski. Từ trước tới nay, tuyển thủ Đức đều khẳng định muốn gắn bó với Dortmund để làm nên những điều kỳ diệu tại đây. Thậm chí, khi Lewandowski chuyển tới Bayern, Reus còn khẳng định với tờ Mirror: "Tôi chúc Lewa và Goetze may mắn nhưng Bayern sẽ không bao giờ có tôi. Tiền không phải là tất cả".

Với lòng trung thành này, Dortmund đang có ý định xây dựng Reus trở thành một biểu tượng mới của câu lạc bộ thay cho Sebastian Kehl hay Roman Weidenfeller, những người đã bước vào chương cuối của sự nghiệp. "Cậu ấy thậm chí có mối quan hệ với đội bóng và thành phố còn chặt chẽ hơn Mario Goetze. Marco sinh ra ở đây, gia đình của cậu ấy sống ở đây và cả cuộc đời cậu ấy đều luôn gắn với mảnh đất này", CEO Hans Joachim Watzke chia sẻ.

Đây là một việc làm cần thiết bởi Hè tới, Dortmund sẽ tiến hành một cuộc cách mạng về nhân sự, theo như tiết lộ của ban lãnh đạo đội bóng này. Trong giai đoạn chuyển giao ấy, Dortmund cần có một thủ lĩnh vẹn toàn như Reus.

Quả bom 35 triệu euro

Cuối năm ngoái, CEO Hans Joachim Watzke của Dortmund đã tiết lộ: "Marco Reus có điều khoản giải phóng hợp đồng. Cậu ấy có thể rời câu lạc bộ nếu mua lại điều khoản này. Reus là người duy nhất trong đội Một có điều khoản như vậy". Theo báo chí Đức, điều khoản này trị giá 35 triệu euro (khoảng 29,4 triệu bảng) và có thể kích hoạt vào mùa Hè tới. Đây không phải là một số tiền quá lớn và nếu mời chào một mức lương hấp dẫn (hiện Reus nhận khoảng 5 triệu euro/mùa), các đại gia có thể chiêu mộ được ngôi sao của Dortmund, như cách Bayern đã "cuỗm" Mario Goetze hồi cuối mùa trước.

Dortmund đang tích cực đàm phán với Reus để hủy bỏ điều khoản này. Tuy nhiên, tuyển thủ Đức cho biết không có ý định ra đi: "Tôi có hợp đồng với Dortmund và thấy rất hạnh phúc tại đây. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi chưa nghĩ tới việc ra đi. Đó là chuyện của tương lai".


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm