Vòng loại World Cup 2014: Anh, TBN giành vé, Bồ Đào Nha và Pháp đá play-off

16/10/2013 06:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Bỉ , Italy, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nga, Bosnia và Tây Ban Nha chính thức giành vé tới Brazil.Croatia, Thụy Điển, Romania, Iceland, Bồ Đào Nha, Greece, Ukraine và Pháp ngậm ngùi khi buộc phải đặt hy vọng vào cơ hội tới World Cup 2014 thông qua con đường play-off.

Vé chính thức cho Anh, Bosnia, Nga và Tây Ban Nha

9 đội bóng châu Âu chính thức giành vé: Bỉ, Italy, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, Nga, Bosnia & Herzegovina, Anh, Tây Ban Nha

Ba Lan không phải là một đối thủ dễ dàng. Họ đã chứng minh điều đó qua sự chặt chẽ về mặt lối chơi. Trong bối cảnh ấy, Anh gặp nhiều áp lực về mặt tâm lý. Một trận hòa là đủ để họ phải bước vào loạt trận play-off. Nhưng điều tồi tệ ấy đã không xảy ra. Cú đánh đầu mở tỷ số của Rooney và pha dứt điểm nỗ lực của Gerrard đã giúp đội bóng của Hodgson có chiến thắng 2-0 trọn vẹn. Kết quả này khiến chiến thắng 9-0 của Ukraine trước San Marino trở thành vô nghĩa. (Xem clip trận đấu của tuyển Anh tại đây)



Niềm vui của Rooney và Gerrard - Ảnh Daily Mail

Cuộc đua ở bảng G cũng hấp dẫn không kém. Trước khi bước vào loạt trận cuối cùng, Hy Lạp và Bosnia cùng có 22 điểm. Đội bóng nào xảy chân ở loạt trận này cũng có nghĩa là phải dự loạt trận play-off. Trước một Liechtenstein thua kém về đẳng cấp, Hy Lạp dễ dàng có chiến thắng 2-0. Khó khăn hơn một chút, Bosnia có chiến thắng 1-0 vừa đủ trước Litva. Cùng có 25 điểm, nhưng do thua kém về chỉ số phụ, Hy Lạp đành ngậm ngùi nhìn Bosnia giành vé trực tiếp.

Với Nga và Tây Ban Nha, nhiệm vụ giành ít nhất 1 điểm đã được hoàn thành. Đội bóng của ông Capello có trận hòa 1-1 trước Azerbaijan  và khiến cho Bồ Đào Nha buộc phải đá play-off dù đã thắng 3-0 trước Luxembourg. Ở bảng I, chiến thắng 3-0 trước Phần Lan của Pháp cũng thành vô nghĩa khi Tây Ban Nha đã có thắng lợi 2-0 trước Geogria.

Bồ Đào Nha và Pháp phải hài lòng với vé play-off



Bồ Đào Nha nên chấp nhận với tấm vé play-off

8 đội bóng giành vé play-off: Croatia, Thụy Điển, Romania, Iceland, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Ukraine

Không có gì đáng để tiếc nuối cho Bồ Đào Nha. Trước khi bước vào trận đấu này, họ cũng biết được số phận của mình. Liên tiếp mất điểm trước những đối thủ yếu hơn, cơ hội giành vé trực tiếp của Bồ Đào Nha là không thể khi để cho tuyển Nga, với sự chắc chắn và lì lợm, đã bỏ xa tới 3 điểm trước loạt trận cuối cùng. 4 giải đấu lớn phải cạnh tranh vé qua con đường play-off, có lẽ Bồ Đào Nha cũng đã biết được đẳng cấp thực sự của họ ở đâu. (xem clip trận đấu của BĐN tại đây)

Tương tự, người Pháp cũng chẳng nên tiếc nuối vì họ đã tự ném đi cơ hội của mình. Đã có lúc, Pháp xếp trên Tây Ban Nha. Nhưng trận thua tại hại 0-1 ngay trên sân nhà hồi tháng Ba năm nay đã khiến cho họ mất tất cả. Những nỗ lực muộn màng ở các trận đấu cuối chỉ khiến Tây Ban Nha chậm chân trong việc giành vé chứ không thể mang lại cơ hội cho người Pháp. Play-off mang tới nhiều rủi ro và buộc họ phải quyết tâm hơn nữa nếu muốn tới Brazil.

Nỗi buồn của người Thổ

Khi bước vào loạt trận cuối, Thổ Nhĩ Kỳ sống trong hai trạng thái. Một là họ hy vọng Hà Lan, đội đã giành vé sớm trước 2 lượt trận, sẽ "nới chân" trong trận đấu thủ tục. Mặt khác, họ lại lo sợ bởi áp lực từ chính sân nhà trong trận cầu quyết định sẽ làm hại họ. Và điều đó đã đến.

Hà Lan không lỏng chân, họ muốn duy trì mạch trận bất bại. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ bế tắc, Robben và Sneijder đã cùng nhau ghi bàn giúp đội bóng áo da cam có chiến thắng 2-0. Từ cơ hội dự play-off rất rõ ràng, Thổ Nhĩ Kỳ bị đẩy xuống thứ 4 sau loạt trận này. (Xem clip trận đấu tại đây)

Ngược lại, với chiến thắng 2-0 trước Estonia, Romania vươn lên vị trí thứ 2 và tìm kiếm được cơ hội tới World Cup thông qua con đường play-off.

Balotelli chống mafia bằng… bàn thắng

Italy suýt nữa đã phải nhận thất bại bẽ mặt trên sân nhà, nếu không có vị cứu tinh rắc rối Mario Balotelli. Anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2-2 trước đội bóng tí hon Armenia. Mặc dù trận đấu cuối này là vô nghĩa với đội tuyển Italy, bởi họ đã hoàn thành xong chỉ tiêu vượt qua vòng loại, nhưng bàn thắng này cho phép ‘Super Mario’ được phép lên mặt: Anh không them ăn mừng pha lập công ấy, mà chỉ lặng lẽ nhặt quả bóng trong lưới rồi mang nó trở lại vạch giữa sân.

Balotelli vẫn còn ấm ức. Mới đây, anh đã bị báo chí Italy chỉ trích rất nhiều vì hành động tẩn một quay phim tại ga tàu điện Naples. Trước đó, một nghị sĩ của đảng Dân Chủ Italia đã chỉ trích Balotelli là một “thằng khờ” sau khi anh này tên Twitter giật một đoạn khiêu khích… mafia: “Balotelli đang ốm, nhưng sẽ có mặt ở Naples với tư cách là một biểu tượng chống Camorra.”

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2014 sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại Costa do Sauipe, Brazil

Rốt cục thì Balotelli chưa chống Camorra thì đã tẩn được một anh quay phim, và ghi một bàn thắng. Kết thúc trận, anh “dỗi” và không thèm trả lời báo chí, chỉ buông một câu gọn lỏn: “Các ông nói xấu tôi, còn tôi thì ghi bàn.” Đó là cách ăn mừng của Mario. (Xem clip trận đấu tại đây)

Mưa bàn thắng mừng sinh nhật Oezil



Oezil ghi bàn trong ngày mừng sinh nhật của chính anh - Ảnh AP

Ở trận lượt đi, Đức và Thụy Điển đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn với tỷ số hòa 4-4. Ở lần tái đấu này, trong bối cảnh cục diện đã an bài và trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, hai đội vẫn mang đến một cơn mưa bàn thắng khác. Vẫn là 8 bàn thắng được ghi nhưng chiến thắng đã thuộc về người Đức với tỷ số 5-3. (Xem clip trận đấu tại đây)

Andre Schuerrle là người lập hat-trick nhưng điểm nhấn trong chiến thắng này lại là Mesut Oezil. Chiến thắng của tuyển Đức có thể coi như một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa cho tiền vệ của Arsenal. Cá nhân Oezil cũng tự đánh đấu sự kiện này bằng một bàn thắng đóng góp vào chiến thắng chung cuộc.

Đức giành vé trực tiếp tới World Cup trong khi Thụy Điển sẽ bước vào loạt trận play-off.

T.Giáp

Kết quả

Bảng A

Serbia 5 - 1 Macedonia

Bỉ 1 - 1 Wales

Scotland 2 - 0 Croatia

Bảng B

Bulgaria 0 - 1 CH Czech

Đan Mạch 6 - 0 Malta

Italy 2 - 2 Armenia

Bảng C

Đảo Islands 0 - 3 Áo

Ireland 3 - 1 Kazakhstan

Thụy Điển 3 - 5 Đức

Bảng D

Hungary 2 - 0 Andorra

Romania 2 - 0 Estonia

Thổ Nhĩ Kỳ 0 - 2 Hà Lan

Bảng E

Đảo Síp 0 - 0 Albania

Na Uy 1 - 1 Iceland

Thụy Sỹ 1 - 0 Slovenia

Bảng F

Azerbaijan 1 - 1 Nga

Israel 1 - 1 Bắc Ireland

Bồ Đào Nha 3 - 0 Luxembourg

Bảng G

Hy Lạp 2 - 0 Liechtenstein

Litva 0 - 1 Bosnia-Herzegovina

Latvia 2 - 2 Slovakia

Bảng H

Anh 2 - 0 Ba Lan

Montenegro 2 - 5 Moldova

San Marino 0 - 8 Ukraine

Bảng I

Pháp 3 - 0 Phần Lan

Tây Ban Nha 2 - 0 Georgia


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm