Cao Thái Sơn học múa... ba lê!

21/04/2009 03:07 GMT+7 | Văn hoá

Sát ngày bấm máy bộ phim Bước chân hoàn vũ (đạo diễn Xuân Phước, FPT Media sản xuất), ca sĩ Cao Thái Sơn mới được chọn vào vai một Việt Kiều Mỹ có tên là Jonny Phạm. Vì là một anh chàng đẹp trai, hào hoa nên Jonny Phạm được hoa hậu Thụy Khuê (do Lý Nhã Kỳ  đóng) yêu say đắm nhưng lại không chinh phục được "trái tim" của chàng.



* Anh có thể "bật mí" một chút về vai diễn mới của mình không?

 

- Jonny Phạm là một vai trong tuyến nhân vật chính diện, anh xuất thân là một vũ sư balê từ Mỹ trở về Việt Nam trong chuyến công tác. Trong thời gian lưu lại tại Việt Nam, Jonny Phạm đã bị kéo vào một cuộc chơi sắc đẹp thông qua một cuộc thi hoa hậu với sự cạnh tranh quyết liệt. Sơn rất thích vai diễn này, vì vậy sau khi xem kịch bản Sơn đã nhận lời ngay.

 

* Nhưng trong phim Đam mê, khán giả không đánh giá cao năng khiếu diễn xuất của anh cho lắm?

 

- Vai diễn này hoàn toàn khác với Lữ trong Đam mê. Với Lữ, khán giả chỉ thấy một Cao Thái Sơn hiền lành, dễ thương mà thôi. Nhận xét một vai diễn thì chín người mười ý, cũng có thể mọi người đã quen nghe Sơn nói giọng Bắc nên khi lên phim thì nói giọng Nam nên thấy lạ chăng. Nhưng nói chung dù khán giả khen hay chê thì bản thân Sơn cũng ghi nhận và cố gắng cho những vai diễn sau được tốt hơn.



* Anh chuẩn bị cho vai Jonny Phạm như thế nào?

 

- Sau chuyến đi từ Úc trở về, Sơn khá bận rộn với việc quảng bá cho album Con đường mưa và kế hoạch làm album Vol8 với phong cách nhạc dance. Nhưng khi nhận lời đóng phim thì Sơn đã tranh thủ đi học múa balê để có thể biểu diễn những động tác balê nhuần nhuyễn nhất.

 

* Có một thời gian khán giả nhận xét hình ảnh của anh hơi bị thiếu nam tính. Anh nghĩ sao về điều này?

 

- Đó là thời gian còn là ca sĩ độc quyền. Sơn phải làm theo những gì công ty yêu cầu. Nhưng bây giờ Sơn rất vui vì hình ảnh của mình đã khác, Sơn có thể cùng ekip tạo nên hình ảnh theo ý tưởng của mình. Tất nhiên, Sơn không bao giờ quên và phủ nhận những gì mà công ty đã giúp đỡ Sơn trong thời kỳ Sơn mới vào nghề, và chính có sự khác biệt như bây giờ mọi người mới thấy Sơn "trưởng thành" hơn.



* Là ca sĩ, mỗi tháng anh đầu tư bao nhiêu tiền cho thời trang?

 

- Nghề ca hát đòi hỏi việc chi tiêu cho quần áo biểu diễn khá nhiều. Cũng may Sơn là con trai nên trang phục không quá cầu kỳ và tốn kém như các nữ ca sỹ. Quan trọng là khi mặc một bộ trang phục nào đó lên người, Sơn luôn thấy tự tin khi đứng trước khán giả...

 

* Vậy trước những việc cần phải "chi" nhiều, anh có kế hoạch tiết kiệm ra sao?

 

- Có lẽ do thích kinh doanh nên Sơn đã theo học chuyên nghành về tài chính, vì vậy việc lên một kế hoạch thu – chi dựa trên thu nhập của mình trong tháng cũng không khó lắm. Nghề của Sơn nhiều khi có những việc cần "chi" nhiều (như đầu tư làm album mới) nhưng tất cả vẫn do mình định lượng nên đều có thể kiểm soát được hết. Điển hình là album Vol.7 vừa rồi, khá tốn kém so với mức chi đã định, nhưng Sơn cũng tính toán "yên ổn" đâu vào đấy.


Theo Mực Tím


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm