ĐT Italia lên danh sách sơ bộ trước World Cup 2010: Lippi vẫn “đánh bạc”

04/05/2010 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - HLV Marcello Lippi đang chơi một canh bạc mạo hiểm trước thềm World Cup 2010. Trong danh sách sơ bộ 29 tuyển thủ Italia vừa được triệu tập để từ đó chọn ra 23 cái tên đi Nam Phi, phần lớn là những “ông già” vừa trải qua mùa giải đầy thất vọng ở Serie A. Danh sách này chưa bao gồm các cầu thủ của Roma và Inter.

* “Cassano và Miccoli? Tôi không biết họ”

Lippi vẫn triệu tập rất nhiều cựu binh và lão tướng vào "Azzurri"
Những ai theo dõi Serie A đều phải thừa nhận, Sampdoria và Palermo đang góp phần làm tăng thêm tính hấp dẫn cho giải đấu này. Đánh bại được những kẻ lắm tiền nhiều của hơn như Juve, Fiorentina và Napoli, hai “ngựa ô” này đang hướng tham vọng của mình đến chiếc vé thứ 4 đại diện cho Serie A dự Champions League mùa giải sau. Thành công mà Samp và Palermo đang gặt hái gắn liền với sự bùng nổ của Antonio Cassano và Fabrizio Miccoli, những người đang có mùa giải đáng nhớ nhất của sự nghiệp.

Cứ mỗi cuối tuần, các tifosi của Samp và Palermo lại trưng lên những dòng chữ kêu gọi Lippi triệu tập thần tượng của họ vào Azzurri, trong chiến dịch bảo vệ chức VĐTG. Những “đòi hỏi” ấy không có gì là quá đáng, bởi ở Serie A hiện nay, trừ Di Natale đang thăng hoa và chạm một tay vào danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới), không một ai nổi bật hơn Cassano và Miccoli. Chưa thể nói đó là những nhà đạo diễn sân cỏ đích thực, nhưng Cassano và Miccoli mang dáng dấp của một “số 10”, với khả năng bùng nổ và kiến tạo tuyệt vời.

9 bàn thắng và 8 đường chuyền thành bàn của Cassano, cộng với 18 bàn thắng và 8 pha kiến tạo của Miccoli có thể làm rung động bất kỳ HLV khó tính nào. Nhưng có vẻ như Lippi không theo dõi Serie A, và ông một lần nữa bỏ rơi họ. Ngoài Di Natale, không một tiền đạo nào trong tay Lippi có thể sánh ngang Miccoli về số bàn thắng (Pazzini 17 bàn). Về khả năng tạo cơ hội cho các đồng đội lập công, trừ Cossu (12 lần), những người khác còn phải học nhiều từ Cassano - Miccoli.

Có lẽ, các tifosi Azzurri đang chờ đợi câu nói “Tôi không biết Cassano và Miccoli là ai” của Lippi, để lý giải vì sao 2 ngôi sao của Serie A mùa này không được triệu tập. Lippi đã không ngó ngàng đến Cassano từ nhiều năm trở lại đây, trong khi Miccoli thậm chí còn bị “Gã đầu bạc” ruồng bỏ khi hai người còn làm việc ở Juve đầu thập kỷ này.

* Juve và những người bạn

Cái cách Lippi bỏ rơi những ngôi sao đang bùng nổ nhất Serie A khiến nhiều người thất vọng, và những nghi ngờ về kế hoạch của “Gã đầu bạc” càng tăng cao khi ông triệu tập đội hình gồm “Juve và những người bạn”. Juve đang có một trong những mùa giải tồi nhất lịch sử, nhưng đội hình vừa “buông sung” trong cuộc đua giành chiếc vé thứ 4 đại diện cho Serie A dự Champions League ấy đóng góp đến gần 1/3 (9 người) trong danh sách được triệu tập.

Có gì đó bất ổn trong cách dùng người của Lippi? Không loại trừ khả năng ấy, khi Lippi luôn có dấu hiệu ưu ái cho “người nhà” trong lần thứ 2 cầm quân Azzurri. Ngay cả những tifosi Juve cũng phải thừa nhận Cannavaro là lỗ hổng lớn nhất hàng thủ “Lão phu nhân”, trong khi Grosso và Camoranesi sa sút trầm trọng cùng chấn thương triền miên, nhưng họ vẫn được gọi. Một Legrottaglie đang bị tuổi tác đè nặng và tiền vệ dự bị Candreva cũng có cơ hội khoác áo Thiên thanh. Thời điểm này, Legrottaglie thua xa Criscito, trong khi Liverani và Nocerino (cùng của Palermo) ăn đứt Candreva về khả năng chiến đấu lẫn kiến tạo.

Trong danh sách “những người bạn của Juve” còn có một số cái tên mà nếu xét một cách công bằng, họ không xứng đáng. Zambrotta suốt mùa chấn thương và “chết” cùng Milan, trong lúc Gattuso chỉ đóng vai dự bị ở San Siro. Borriello chưa bao giờ là một cầu thủ lớn, chỉ biết “nổ” trước những đội bóng nhỏ, tâm lý yếu và vừa cho thấy anh không thích hợp với Azzurri trong trận giao hữu hòa Cameroon 0-0 hôm 3/3 vừa qua tại Monaco.

Italia cần thêm nhân tố mới, những người có động lực và khát vọng khi ra sân. Thế nhưng, với cách làm hiện nay của Lippi, khi mà World Cup đang cận kề, sẽ không có chỗ cho những người như Cassano hay Miccoli? 

Ngọc Linh 

 

Danh sách 29 cầu thủ

Thủ môn: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli), Marchetti (Cagliari), Sirigu (Palermo)

Hậu vệ: Bocchetti (Genoa), Bonucci (Bari), Cannavaro (Juventus), Cassani (Palermo), Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), Grosso (Juventus), Legrottaglie (Juventus), Zambrotta (Milan)

Tiền vệ: Camoranesi (Juventus), Candreva (Juventus), Cossu (Cagliari), Gattuso (Milan), Marchisio (Juventus), Maggio (Napoli) Montolivo (Fiorentina), Palombo (Sampdoria), Pepe (Udinese), Pirlo (Milan)

Tiền đạo: Borriello (Milan), Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus), Pazzini (Sampdoria), Quagliarella (Napoli)

Các cầu thủ đã tập trung ở trại tập Borghesiana (Rome) từ hôm qua và chiều mai sẽ giải tán. Danh sách này không bao gồm các cầu thủ của Roma hay Inter do hai đội này bận đá chung kết Cúp Italia vào đêm mai ở sân Olimpico Roma (hiện Roma chỉ có De Rossi thường xuyên được triệu tập, Inter không có ai).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm