Những “thiên thần” ở lễ hội phố hoa Hà Nội

31/12/2011 16:57 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Có hàng trăm “bông hoa nhỏ” đẹp như thiên thần xuất hiện trong lễ hội phố hoa diễn ra vào tối qua tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm mặc dù thời tiết lạnh như cắt.

Hầu hết những người “kiệu những bông hoa nhỏ” trên... cổ đều là nam giới. Những bông hoa nhỏ ấy là “cục vàng, cục bạc”, là báu vật, là mầm non tương lai của họ, của đất nước.

Có người mang theo báu vật vì không còn ai ở nhà trông giữ. Có những người mang theo chỉ vì không muốn rời xa nó nửa bước, mang theo cho vui, để “khoe” chúng bạn. Nhưng cũng có những người mang “tài sản” của mình theo để mỗi khi dừng lại ở khu trưng bày di sản hoa nào đó, họ được dịp để giáo dục trực quan cho nó bằng những lý giải như; cái này là cái gì, con này là rồng hay rắn, nó kết thành từ loài hoa gì, do ai và nhằm mục đích gì?...

Bằng cách ấy, họ hy vọng, “khối tài sản” của mình sẽ dần “lớn lên” và không chỉ có “vẻ đẹp” mà còn có được những khái niệm, những nhận thức dù là sơ khai về thế giới xung quanh, về những cái mà nó đang thấy và hưởng thụ.

Dưới đây là những “bông hoa nhỏ” mà bất kỳ ai trong đời cũng đều muốn có...

Những ông bố kiệu con trên cổ xem lễ hội:


Những “siêu mẫu nhí” tại lễ hội phố hoa:

Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm