'Canh bạc' với sách mới của Murakami

03/05/2013 13:23 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, các nhà xuất bản ở Hàn Quốc vẫn đang cạnh tranh khốc liệt để giành được quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết ăn khách mới mang tên Colourless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage (Tazaki Tsukuru không màu và những năm hành hương), của nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Haruki Murakami.

Tazaki Tsukuru không màu và những năm hành hương là tiểu thuyết đầu tiên của Murakami trong 3 năm qua. 

Tazaki Tsukuru không màu và những năm hành hương – cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami

Nhà văn ăn khách ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc hiện nay tỷ lệ đọc sách liên tục giảm do tình hình kinh tế suy thoái và sự bùng nổ các tiện ích hỗ trợ Internet trên điện thoại di động. Thế nhưng Murakami vẫn là một trong số ít nhà văn ăn khách ở xứ sở kim chi.

Ở Nhật Bản, cuốn Tazaki Tsukuru không màu và những năm hành hương đã tiêu thụ được hơn 1 triệu bản chỉ trong vòng 1 tuần sau khi được phát hành vào ngày 12/4, vượt qua cả thành tích cuốn tiểu thuyết trước đó của Murakami là 1Q84 (2010). Cuốn sách này cần tới 12 ngày mới đạt được ngưỡng 1 triệu bản.

Các tiểu thuyết của Murakami luôn bán chạy ở Hàn Quốc. Đó chính là nguyên nhân khiến các nhà xuất đang tranh giành nhau bản quyền phát hành cuốn tiểu thuyết mới của ông. Cuộc chiến này có các nhà xuất bản lớn như Gimmyoung, Tập đoàn xuất bản Minumsa, Munhak Sasang và Munhakdongne, nơi đã tiêu thụ được hơn 2 triệu cuốn tiểu thuyết 1Q84 ở thị trường Hàn Quốc.

Kể từ khi tung ra cuốn tiểu thuyết đầu tay Hear the Wind Sing hồi năm 1979, đến nay Murakami đã xuất bản 13 tiểu thuyết, 46 truyện ngắn và năm nào ông cũng được xem là ứng cử viên nặng ký cho giải Nobel Văn học.

Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông phải kể đến cuốn Rừng Na Uy (1987) và Kafka trên bờ biển (2002). Cả 2 tiểu thuyết này đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng. Năm 2006, tờ The New York Times đưa tin rằng cuốn Rừng Na Uy là tác phẩm bị đánh cắp bản quyền thường xuyên nhất ở Mỹ cùng với cuốn The Catcher in the Rye của J. D. Salinger.

Cuộc chiến ngày càng khốc liệt

Vào ngày 20/5, các chủ sở hữu bản quyền cuốn Tazaki Tsukuru không màu và những năm hành hương ở Nhật Bản sẽ quyết định công ty nào ở Hàn Quốc được quyền in cuốn tiểu thuyết này bằng phiên bản tiếng Hàn và đến tháng 7, nó sẽ có mặt tại các cửa hàng sách ở xứ sở kim chi.

Thật khó đoán được các nhà xuất bản Hàn Quốc phải chi bao nhiêu tiền để giành được bản quyền phát hành tiểu thuyết. Được biết, cách đây 3 năm một nhà xuất bản ở xứ kim chi đã chi trước 100 triệu yên (1,03 triệu USD) tiền bản quyền cho Murakami để giành quyền xuất bản cuốn 1Q84 mà vẫn thất bại.

“Trao trước 1 triệu USD cho tác giả có nghĩa công ty xuất bản cho rằng cuốn sách sẽ tiêu thụ được ít nhất 1 triệu cuốn” - một nhà điều hành của một công ty xuất bản cho biết - “Trong những năm đầu của thập kỷ này, tiền bản quyền trung bình mà các công ty trả trước cho nhà văn là khoảng 100.000 -200.000 USD. Tuy nhiên đối với các nhà văn ăn khách, số tiền đó đã tăng lên nửa triệu USD”.

Sức đọc ngày càng giảm

Ở một thị trường sách mà sức đọc đang ngày càng giảm thì những canh bạc lớn như thế đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Năm 2012, nhiều công ty xuất bản đã tranh giành nhau quyền xuất bản cuốn Khoảng trống bất thường (The Casual Vacancy), cuốn tiểu thuyết đầu tiên dành cho người lớn của nữ văn sĩ Anh J.K. Rowling. Tuy nhiên, cuốn truyện này lại không gây được ấn tượng đáng kể đối với độc giả xứ Hàn.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà xuất bản Hàn Quốc (KPA), năm 2012 các nhà xuất bản đã giới thiệu 39.767 đầu sách mới và phát hành 87 triệu bản. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, số lượng sách phát hành không đạt nổi 100 triệu cuốn/năm. Thống kê của Chính phủ còn cho thấy, năm 2011 trung bình một người Hàn Quốc trên 20 tuổi đọc có 9,9 cuốn sách, trong khi độc giả Nhật Bản đọc 40 cuốn sách.

“Số lượng phát hành ở Hàn Quốc suy giảm là do tình hình kinh tế khó khăn cả ở trong và ngoài nước, do sức đọc kém đi và chi phí xuất bản tăng” -  một quan chức của KPA cho biết.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Tiểu thuyết là câu chuyện kể về Tazaki Tsukuru và bốn người bạn thân thời cấp 3. Trong tên của họ đều có Hán tự chỉ màu sắc như đỏ, xanh, trắng và đen, nhưng tên của Tazaki không chỉ màu sắc gì nên cậu cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Trong nhóm bạn đó cũng chỉ có anh rời quê nhà đi học một trường đại học ở Tokyo.

Năm Tsukuru 20 tuổi, 4 người bạn bỗng dưng chấm dứt tình bạn với anh. Tsukuru cảm thấy mất mát và trở nên cô độc và từ năm thứ hai đại học “anh sống mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết”. Sự khước từ của bốn người bạn kia đã để lại một vết sẹo không thể nào xóa được trong tâm hồn Tsukuru, kể cả khi anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt.

Sau khi được người yêu khuyên nhủ “phải thẳng thắn đối diện với quá khứ”, Tazaki quyết định thực hiện một chuyến hành hương kéo dài nhiều năm để đi tìm căn nguyên cho hành động của 4 người bạn. Cho đến tận lúc đó, anh mới nhận thấy mình là một kẻ thiếu màu sắc và nhân phẩm, sống một cuộc đời trống rỗng và phù du.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm