Real Madrid đánh bại Sevilla trong thế thiếu người: Khi trọng tài mới là "Người đặc biệt"

21/12/2010 12:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trận đấu giữa hai cái "bệnh viện dã chiến" Real Madrid và Sevilla thực sự không có nhiều điểm nhấn về mặt chuyên môn. Và có lẽ cuộc đối đầu từng một thời được gán mác "đại chiến" này sẽ sớm rơi vào quên lãng, nếu trọng tài chính Clos Gomez không "bất ngờ" muốn làm... Trương Nghệ Mưu và biến Bernabeu thành sân khấu lớn cho một vở kịch "hoành tráng" mà ông ta làm tổng đạo diễn, với hai sắc màu chủ đạo, tất nhiên, là đỏ và vàng.

Clos Gomez bị "trận đấu đánh bại"

Cầu thủ Real tranh cãi với ông Clos Gomez, Ảnh Getty

Không thể đưa ra sân Xabi Alonso và Marcelo vì án treo giò, Higuain vì chấn thương, lối chơi tấn công của Real Madrid đã bị ảnh hưởng rõ rệt khi những người thay thế không làm tròn nhiệm vụ của mình. Được bố trí đá cặp với Khedira thay cho Xabi Alonso, Lass Diarra đã phần nào thể hiện được phong thái của một ông chủ ở tuyến giữa, nhưng anh vẫn khiến người ta thấy nhớ tuyển thủ TBN khi Real cần những đường chuyền phát động tấn công đa dạng. Chơi thay Marcelo bên cánh trái hàng thủ, Arbeloa đã phòng ngự không tồi, nhưng anh gần như không có đóng góp gì cho những pha tấn công của đội nhà, điều mà hậu vệ người Brazil vẫn thường làm rất tốt. Trong khi đó, ở vị trí tiền đạo cắm, Benzema càng quyết tâm, càng nỗ lực, thì người ta lại càng thấy rõ là anh không đủ khả năng thay thế Higuain.

Có không chỉ một mà tới mấy mắt xích bị lỗi, hệ thống tấn công của Real Madrid đã không thể vận hành êm ái như thường lệ, và rồi các cầu thủ của họ đã sa đà vào cách chơi cá nhân. Đó là điều mà Sevilla đã chờ đợi. Cũng phải chịu nhiều mất mát về lực lượng, đặc biệt là với việc tam giác tấn công Navas, Perotti và Kanoute không thể có mặt vì chấn thương, đội bóng tới từ Sevilla buộc phải từ bỏ thói quen tấn công để lùi về sân nhà tử thủ. Và khi họ chơi phòng ngự với số đông, những pha đi bóng lắt nhắt của Oezil, Ronaldo và đặc biệt là Benzema không còn là cái gì đó quá đáng sợ nữa. Thậm chí, chính việc các cầu thủ Real cứ cố đâm đầu vào đá lại là cơ hội để Sevilla tung ra những đường phản công nhanh khiến Bernabeu nhiều phen giật thót người.

Nhìn chung, việc Real Madrid tấn không được và Sevilla không muốn tấn đã khiến cho cuộc đối đầu thứ 133 ở Liga giữa hai đội có nguy cơ trở thành một bữa tiệc nhạt. Và rồi Clos Gomez "xuất hiện". Trước hết, phải khẳng định rằng trọng tài quê Zaragoza này là một người cực kỳ dũng cảm, khi áp lực khủng khiếp từ các khán đài gần như không có ảnh hưởng gì tới những quyết định của ông. Tuy nhiên, dũng cảm là một chuyện, mà hợp lý lại là chuyện khác. Không biết Gomez có muốn "giết" Real Madrid như cáo buộc từ Bernabeu hay không, song rõ ràng là vị trọng tài sinh năm 1972 này đã có một ngày làm việc không hiệu quả. Không chỉ phạm nhiều "lỗi nhận định", ông còn khiến trận đấu bị xé lẻ và trở nên căng thẳng quá mức bằng việc rút thẻ không ngừng. 12 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, đúng là ác mộng!

Tinh thần "Mou Team"

Hãi hùng với Clos Gomez. Căm phẫn với Clos Gomez. Song ở đâu đó trong thâm tâm, các CĐV của Real Madrid hẳn phải có đôi chút... biết ơn vị trọng tài này. Bởi chính những quyết định gây ức chế của ông ta, mà đỉnh điểm là hành động rút thẻ vàng thứ 2 với Carvalho, đã đánh thức cái gọi là tinh thần "Mou Team". Trước khi Carvalho bị thẻ đỏ, lối chơi của đội chủ nhà rõ ràng là thiếu một tí lửa. Nhưng sau khi Carvalho bị thẻ đỏ, thì lửa lại là thứ có thừa. Pepe lăn xả như một cảm tử quân để lấp hệt mọi khoảng trống mà người đá cặp bỏ lại. Ramos miệt mài leo biên như thể mai là tận thế. Oezil đang nhợt nhạt bỗng vụt sáng với pha đi bóng khiến đối phương hoảng loạn. Và ngay cả hai chàng "công tử" Ronaldo, Di Maria cũng sẵn sàng lăn vào chân đối phương nếu cần...

Sevilla xứng đáng có một trận hòa khi trên sân là 11 người đấu 11 người. Nhưng khi trận đấu chuyển sang thế 11 đánh 10 thì Sevilla lại không xứng đáng có điểm, bởi cách họ phản ứng trước lợi thế về quân số không phải là cách của một đội bóng chiến thắng. Real Madrid mới là một đội bóng chiến thắng, vì dù phải chơi thiếu người, họ không mảy may có ý định lùi về cố giữ lấy mành lưới (cũng là giữ kỷ lục bất bại sân nhà cho Mou), mà vẫn lao lên kiếm tìm chiến thắng. Thế nên, bàn thắng ấn tượng của Di Maria - một quyết định dứt điểm táo bạo vào khoảng trống giữa thủ môn và cột dọc gần - chỉ đơn giản là một món quà mà thầy trò Mourinho xứng đáng được hưởng. Cho nỗ lực, lòng quả cảm và tinh thần của họ. Tinh thần "không bao giờ nói chết" (never-say-die). Tinh thần Mourinho!

"Show" của Clos Gomez
 
12 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ: Tính cả 2 chiếc thẻ dành cho Carvalho, trọng tài Clos Gomez đã rút ra tổng cộng 12 chiếc thẻ vàng ở trận này, trong đó riêng đội chủ nhà nhận 8 chiếc. Trong số 11 cầu thủ đá chính của Real, chỉ có Arbeloa, Ronaldo và Benzema là không dính thẻ. Về cuối trận, Dabo của Sevilla đã được Gomez tặng cho 1 thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với
 
Thẻ vàng thứ 2 cho Carvalho: Carvalho xứng đáng nhận thẻ vàng đầu tiên, thậm chí nếu trọng tài nghiêm khắc hơn thì anh đã có thể lĩnh thẻ đỏ trực tiếp khi cố tình kéo tay Negredo khi phía trước tiền đạo của Sevilla chỉ còn Casillas. Nhưng Carvalho không đáng phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Ở tình huống đó, Carvalho không hề đánh cút vào gáy Negredo như Clos Gomez nghĩ.
 
Oezil ra sân vẫn ăn thẻ: Cầu thủ người Đức đã bị Clos Gomez tặng một thẻ vàng vì lỗi cố tình câu giờ khi được Mourinho thay ra ngay sau bàn thắng của Di Maria. Sau trận, Oezil tỏ ra rất ấm ức trước quyết định nói trên của trọng tài. Trên mạng xã hội Twitter, anh viết "Real Madrid 1 - Trọng tài và Sevilla 0".
 
Cả quan chức cũng không tha: Ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, trước đường hầm của Bernabeu đã nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội giữa Silvino Louro, HLV thủ môn của Real Madrid, và Cristóbal Soria Ruiz, lãnh đội Sevilla. Kết quả là cả hai đã bị Clos Gomez rút thẻ đỏ đuổi lên khán đài. Chỉ tội ông già Agustín Herrerín. Trong cảnh hỗn loạn, đại diện cho ban quản lý sân đã bị Louro vô tình đẩy cho ngã lăn kềnh ra giữa sân.
 
Bernabeu có... 4 khung thành
 
Trước thời điểm bóng lăn, ống kính máy ảnh và truyền hình bắt được một cảnh tượng khá lạ mắt ở Bernabeu khi có tới... 4 khung thành được đặt trên sân. Hai chiếc ở vị trí bình thường và hai chiếc khác đặt cạnh. Mục đích, theo giải thích của ban quản lý sân, là để bảo vệ mặt cỏ. Do điều kiện thời tiết không được thuận lợi, mặt cỏ dễ bị hỏng, nên thủ môn hai đội được yêu cầu khởi động với khung thành phụ nhằm giữ cho mặt cỏ trước các khung thành chính ở trong điều kiện tốt nhất.
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm