Tiền lẻ “đè” hiện vật ở Văn Miếu

20/02/2011 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Lễ hội thơ Nguyên Tiêu lần thứ 9 – 2011 sau khi đi vào nhà Thái Miếu nơi đặt tượng cụ Chu Văn An đã phải “mắt tròn, mắt dẹt” bởi một số tủ kính đựng hiện vật (chủ yếu là đồ gốm) bị nhét đầy tiền lẻ.

Đây là hành vi thiếu ý thức của một số du khách mà trong mấy ngày qua báo chí đã “biết rồi, khổ lắm nói mãi” không chỉ diễn ra ở Văn Miếu mà ở hầu khắp các địa điểm tâm linh, lễ hội trong tháng cao điểm về lễ chùa và trẩy hội đầu xuân này…

Thành kính bị hở nên hễ bảo vệ sơ hở là tiền lại được nhét vào. Nếu muốn lấy ra chí ít phải đợi đến giờ Văn Miếu đóng cửa, huy động người nâng cả khối kính lên mới lấy được…


Không chỉ “giọt dầu” bằng tiền Việt, có người còn “giọt dầu” bằng đô la


 Tủ hiện vật trở thành “tủ công đức” với các hiện vật gần như bị phủ kín bởi tiền lẻ. Bên tả, hữu cụ Chu Văn An có hai tủ hiện vật thì cả hai tủ đều… bộn tiền lẻ.


Ngay cả sa bàn Văn Miếu, 4 góc cũng bị tiền lẻ tấn công.


 Và cả cụ Chu Văn An cũng bị “hối lộ”


Và cả nóc nhà của cụ cũng… “lấp lánh” những tiền giấy, xu một cách vô tội vạ


Hoàng Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm