Katy Perry vượt Lady Gaga

22/07/2011 10:26 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Thời gian qua, Katy Perry đã gặt hái thành công với một chuỗi ca khúc ăn khách như California Gurls, Teenage Dream Firework. Từng chật vật biến mình từ một ca sĩ dòng gospel trở thành một biểu tượng sex của làng nhạc pop, giờ Perry lại đang “lấn lướt” cả siêu sao lập dị Lady Gaga khi giành tới 9 đề cử giải Video nhạc MTV 2011, trong khi Gaga chỉ được có 3 đề cử.

Cụ thể là nhạc phẩm Firework của Perry được đề cử ở cả hạng mục Video của Năm và Video xuất sắc nhất của Nghệ sĩ nữ, trong khi Last Friday Night (T.G.I.F) được đề cử giải Video pop xuất sắc nhất. Còn video E.T được đề cử ở hạng mục Video pop xuất sắc nhất, Hiệu quả hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn Nghệ thuật xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất...

Chưa kể, nữ ca sĩ 26 tuổi này còn cạnh tranh với Adele (Rolling In The Deep), Tyler the Creator (Yonkers), Bruno Mars (Grenade) và The Beastie Boys (Make Some Noise) ở hạng mục giải Video của Năm. Lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 28/8 tại Los Angeles.

Hiện diện cả năm trong Top 10 Billboard Hot 100

Katy Perry tên thật là Katheryn Elizabeth Hudson, sinh năm 1984 ở Santa Barbara, California. Cô lớn lên trong sự nuôi dạy của cha mẹ là các mục sư của đạo Cơ đốc và chỉ nghe nhạc gospel.

Perry bắt đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ khi còn học trung học và năm 2001 cô phát hành album nhạc gospel mang tên Katy Hudson, nhưng không thành công. Sau khi ký hợp đồng với Capitol Music Group hồi năm 2007 - hãng thu âm thứ 4 của cô trong vòng 7 năm - cô lấy nghệ danh là Katy Perry phát hành đĩa đơn đầu tiên trên Internet - Ur So Gay - vào tháng 11. Nhạc phẩm này gây được sự chú ý của công chúng nhưng không lọt vào bảng xếp hạng.

Nhưng năm 2008, Perry gây được tiếng vang khi phát hành đĩa đơn thứ 2 - I Kissed a Girl, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Sau đó, One Of The Boys - album phòng thu thuộc dòng nhạc chủ đạo đầu tiên của cô được tung ra thị trường và trở thành album bán chạy thứ 3 trên toàn thế giới năm 2008. Perry tiếp tục gặt hái thành công khi tung ra album Teenage Dream vào tháng 10/2010, chiếm vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard 200.

Đua tranh với “vua pop”

Trong vòng 3 năm qua, Perry đã tiêu thụ được 50 triệu bản phát hành bằng kỹ thuật số. Với nhạc phẩm E.T - cộng tác cùng ngôi sao rap Kanye West - tung ra hồi tháng 5, cô đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên hiện diện trong Top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt cả năm. Thành tích này được bắt đầu với nhạc phẩm California Gurls được phát hành mùa Hè năm ngoái và nó đã có 6 tuần chiếm vị trí quán quân, tiêu thụ được 4,8 triệu bản. Tiếp đó là Teenage Dream (3,7 triệu bản) và Firework (4,4 triệu bản). Còn CD Teenage Dream của cô là album thứ 9 trong lịch sử có 4 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng, mặc dù đây mới chỉ là album thứ 2 của Perry, thành tích gần ngang bằng với vua pop Michael Jackson (có 5 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng với album Bad-1987).

Cuộc sống ngày càng yên bình và hạnh phúc

Sống trong sự nổi tiếng, nhưng Perry lại không bị “nhiễm” phong cách sống ưa phù phiếm. Cuộc sống của cô ngày càng yên bình và hạnh phúc nhờ có những nền tảng vững chắc: gia đình, bạn bè và hôn nhân.

Perry đi lưu diễn nhưng luôn có bạn bè thân thiết ở bên cạnh. Giữa cô - một ngôi sao pop - và cha mẹ - các mục sư - không hề có vực thẳm ngăn cách nào. “Các phương tiện thông tin đại chúng thích soi mói vào cuộc sống của những cô gái ngoan bị biến chất. Nhưng tôi không như vậy. Tôi lớn lên trong sự dậy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, nhưng khi muốn tự đi trên con đường riêng của mình tôi đã phá bỏ các nguyên tắc. Tuy nhiên, trong thế giới của tôi chẳng hề có sai lầm nào nghiêm trọng. Tôi không nghiện ma túy. Tôi làm việc siêng năng ở mức có thể” - Perry chia sẻ.

Và cuộc sống hôn nhân với nam diễn viên Russell Brand thì sao? “Đối với tôi, Brand là người vô cùng hấp dẫn - Perry đã viết như vậy trên Twitter nhân dịp sinh nhật lần thứ 36 của chồng mình (hôm 4/6 - Thật tuyệt vời khi được sống bên một người đàn ông hiểu mình và mạnh mẽ hơn mình. Brand là người như vậy. Được sống bên một người đàn ông như thế bạn không phải nghĩ đến chuyện tới các câu lạc bộ hay quán bar để giải khuây nữa”.

Ngoài lĩnh vực ca hát, Perry còn hoạt động trong cả lĩnh vực điện ảnh. Cô đã được mời tham gia lồng tiếng trong phim hoạt hình The Smurfs - có mặt ở các rạp chiếu vào ngày 29/7 tới - sau khi đạo diễn và nhà sản xuất phim nghe giọng nói láu lỉnh nhưng truyền cảm của cô trong băng. “Tôi muốn được tham gia lồng tiếng trong nhiều bộ phim hoạt hình hơn. Tôi nghĩ phim hoạt hình là một công cụ giáo dục hữu hiệu và giúp cha mẹ gần gũi với con cái hơn”. Còn với dự án âm nhạc trong tương lai? “Tôi muốn được hợp tác với các nhà soạn ca khúc nổi tiếng như Patty Griffin, Jonatha Brooke và Paul Simon”- Perry cho hay.

TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD
Top Albums

1.Red River Blue (Blake Shelton)
2.If Not Now, When? (Incubus)
3.21 (Adele)
4.Neon (Chris Young)
5. 4 (Beyonce)
6.All Of You (Colbie Caillat)
7.My Kinda Party (Jason Aldean)
8.The Truth Is... (Theory Of A Deadman)
9.Yours Truly (Sublime With Rome)
10.When The Sun Goes Down (Selena Gomez & The Scene)

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm