(TT&VH) - Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và giải trí, thì chuyện vừa xảy ra mấy hôm trước đã có thể đi vào tiểu phẩm, tiểu thuyết, phim, kịch, và đặc biệt, ăn theo nhanh nhất là game. Cách đây 7 năm, người ta đã kinh ngạc khi hôm trước danh thủ Totti nhổ nước bọt vào mặt Christian Poulsen trong EURO 2004 thì vài hôm sau đã có game “Nhổ nước bọt với Totti”.
Bin Laden
1. Ngày nay thì tốc độ còn “siêu” hơn thế. Ngay ở Việt Nam thôi, trong cơn sốt Uyên Linh giữa mùa Vietnam Idol, thì đã có ngay game “Em muốn làm Uyên Linh” khiến độc giả phẫn nộ vì đã đưa ra tình huống game xúc phạm thần tượng âm nhạc này.
Bởi thế, không lạ khi Bin Laden vừa chết hôm trước, hôm sau người ta đã thi nhau loan báo tin làm phim “Kill Bin Laden” (Giết Bin Laden). Thậm chí cả những kịch bản phim trước đó dự định làm về trùm khủng bố, nhưng chưa thực hiện được, thì nay sau vụ đột kích người ta đã kịp lên kế hoạch để sửa chữa kịch bản ấy như thế nào. Và rồi cũng xôn xao không kém là chuyện chọn người đóng Obama và đóng Bin Laden trong phim. Còn trên thị trường sách, Nhà xuất bản Penguin Press ngày 4/5 thông báo sẽ phát hành một cuốn sách mới về cái chết của trùm khủng bố...
Lĩnh vực game tất nhiên sẽ không thể bỏ qua dịp này. Cái chết của Bin Laden ngay lập tức đã làm sống dậy Kumar War, trò chơi mô phỏng chiến tranh thế giới thực của hãng Kuma Games. Game này vừa cho biết sẽ tung ra một màn nữa có tên The Death of Osama Bin Laden (Cái chết của Osama Bin Laden), với nội dung xoay quanh cuộc tấn công của đội đặc nhiệm SEAL tiêu diệt trùm khủng bố. “Game thủ sẽ thực sự hòa mình vào không khí trận chiến mang tính lịch sử vừa qua” - nhà làm game tuyên bố.
Nói chung, cuộc đời có gì, thì trên game có thứ đó, như một bản sao “nhại lại”.
2. Tuy nhiên, các loại hình nghệ thuật dù được hư cấu bằng trí tưởng tượng đôi khi cũng kém xa so với thực tế về sự bí ẩn. Chiến dịch Giết Bin Laden của Mỹ ngày càng hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ, khiến dư luận thế giới rơi vào những thái cực khác nhau. Nhiều người đã lên tiếng về tính pháp lý của chiến dịch này, từ việc đột nhập của quân đội Mỹ vào một đất nước có chủ quyền, đến việc giết một người không có vũ khí trong tay. Càng ngày càng có những thông tin cho thấy, bên cạnh ánh hào quang lộng lẫy, “hoành tráng” như trong các bộ phim hành động của Hollywood, cuộc tấn công này còn bị nghi ngờ rằng đã bị “thổi phồng” lên, rằng đội đặc nhiệm đã đột kích vào một tòa nhà mà hầu như không có sự kháng cự nào.
Đỉnh cao của sự bất ngờ, là những thông tin do chính quyền Pakistan đưa ra vừa qua, cung cấp đã vẽ một bức tranh khác hẳn so hình dung của đa phần nhân loại về những ngày cuối đời của Osama Bin Laden. Trong đó, ông trùm khủng bố không còn là một kẻ nham hiểm đang cố gắng tấn công nước Mỹ lần nữa mà đã mất đi quyền kiểm soát Al Qaeda, già nua, cạn sạch tiền bạc và phải lẩn trốn tại một nơi khá tồi tàn. Nếu bức tranh đó là thực thì có vẻ như nhiều người trong chúng ta đã hình dung về “đại bản doanh” và hành tung của ông trùm Bin Laden khác rất xa so với thực tế. Tôi đồ rằng, những người hàng xóm BinLaden không phát hiện ra trùm khủng bố ở sát vách nhà mình có lẽ là vì, đầu óc họ, đều bị ám bởi một hình ảnh Bin Laden khác.
Tất nhiên, đó mới chỉ là những thông tin về Bin Laden từ phía Pakistan đưa ra. Sâu xa đằng sau vỏ bọc trên, có thể Bin Laden vẫn rất nguy hiểm, là kẻ thù số 1 của nước Mỹ và của đại bộ phận nhân loại. Nghệ thuật có thể khắc họa điều đó, cũng như chiến công tiêu diệt Bin Laden của đặc nhiệm Mỹ. Nhưng trước khi khắc họa, phóng tác theo hướng nào đi nữa, để làm nổi bật được nội dung trên, cũng nên bắt nguồn từ chính những chất liệu thực.
Khoảng lùi vẫn là cần thiết cho bất cứ môn nghệ thuật nào, nếu người ta không muốn biến nó thành trò giải trí, ăn theo.
Ngô Khởi