Cận cảnh: Ngày buồn nhất của Barca

28/04/2012 06:53 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Cuối cùng, điều mà các thành viên của Barca cũng như cule không mong đợi đã tới khi Pep Guardiola đã chính thức nói lời chia tay sân Camp Nou, để lại biết bao sự hụt hẫng cho những người ở lại. Pep là linh hồn, là kiến trúc sư cho những thành công của Barca trong 4 mùa giải vừa qua nên sự tiếc nuối dành cho ông là rất lớn. Nhưng cuộc đời là vậy. Pep đã quá mệt mỏi và ông muốn được nghỉ ngơi. Còn Barca, họ sẽ tiếp tục theo đuổi lối chơi của mình dưới sự dẫn dắt của Tito Vilanova - người trợ lý thân tín của Pep. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Pep trên đường tới phòng họp báo của sân Camp Nou


Toàn cảnh cuộc họp báo chia tay Pep


Pep, chủ tịch Rosell và GĐTT Zubizarreta


Pep trầm tư


Vẻ mặt như chực khóc của Rosell trong ngày chia tay Pep


Zubizarreta tất nhiên cũng không thể vui


Các đội trưởng của Barca gồm Puyol, Xavi, Iniesta và Valdes tới phòng họp báo


Các cầu thủ Barca tới phòng họp báo khá đông nhưng không có Messi


Cesc cùng các đồng đội buồn thiu khi phải chia tay Pep


Pique ngẩn ngơ


Xavi đăm chiêu trong cuộc họp báo


Rosell đã làm mọi cách để giữ chân Pep nhưng không thể


Tạm biệt, Pep Guardiola!


Vilanova (trái) sẽ thay Pep dẫn dắt Barca

V.M (Ảnh Marca, Getty)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm