"Tội đồ" Balotelli khiến Man City chia tay Europa League

18/03/2011 08:17 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) – Việc Balotelli bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1 đã tác động không nhỏ tới lối chơi của Man City. Dù đã rất cố gắng và có được bàn mở tỷ số của Kolarov nhưng chỉ với 10 người trên sân, Man City đã không thể ghi thêm được bàn thắng vào lưới D. Kiev.

"Tội đồ" Balotelli - Ảnh Getty

Thua 0-2 trong trận lượt đi nên Man City không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc dâng cao tấn công ngay từ đầu với ý đồ sớm có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Phút thứ 4, trong một tình huống dàn xếp tấn công bên cánh phải, hậu vệ Richards căng ngang vào khu vực cấm địa nhưng từ cự ly chỉ khoảng 4m, tiền đạo Balotelli lại sút vọt xà khá đáng tiếc. Dường như pha bỏ lỡ này có tác động tới tâm lý thi đấu của cầu thủ người Italia khi ở phút 36, Balotelli đã bị truất quyền thi đấu vì một pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đội khách.

Trước khi Balotelli rời sân, Man City là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn trên sân. Hiếm khi nào đội khách có thể duy trì đội hình ở khu vực giữa sân được khoảng vài phút. Chỉ cắm mỗi Shevchenko ở phía trên, D.Kiev đã chọn cho mình lối chơi tử thủ và chờ đợi cơ hội qua những lần phản công nhanh. Trong khi đó, việc Tevez rồi người đá cặp Balotelli có xu hướng chơi dạt biên cũng khiến cho đội chủ nhà không thể cụ thể hóa được thời lượng cầm bóng thành sức ép để khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo. Những cơ hội mà Man City có được đều xuất phát từ các pha tạt cánh đánh đầu rất cơ bản của bóng đá Anh.

Phút 27, bóng được treo vào khu vực cấm địa của đội khách và D.Silva đã xuất hiện kịp thời để bắt vô-lê khá căng. Khi đang trong quỹ đạo bay vào lưới thì bóng lại đập trúng người Balotelli bay ra ngoài. Tuy nhiên, các cổ động viên của đội chủ nhà đã không phải chờ đợi lâu. Phút 39, trong một pha dàn xếp đá phạt chếch bên cánh phải, Kolarov đã tung ra một cú sút căng như trái phá tung lưới thủ môn Shovkovskiy. Bàn thắng này cũng có công lao của Tevez, người đã chọn vị trí rất khôn khéo để che tầm nhìn của thủ môn đội khách.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, hai đội đã chơi nhanh và ăn thua hơn 45 phút đầu tiên. D. Kiev luôn sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật khi cần để ngăn chặn các đợt tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà. Lối chơi phòng ngự chủ động và chặt chẽ của Kiev đã bịt kín mọi khoảng trống để Man City khai thác. Vẫn như hiệp 1, để tiếp cận khung thành đối phương, đội chủ nhà không còn cách nào ngoài biện pháp nhồi bóng bổng liên tục vào vòng cấm địa. Phút 49, từ pha đá phạt bên cánh trái của đồng đội, Richards băng vào đánh đầu dũng mãnh song bóng lại đi vọt xà.

Phút 64, D.Silva khéo léo vượt qua sự theo kèm của các hậu vệ đối phương để băng xuống đối mặt với thủ môn Shovkovskiy. Tuy nhiên, một chút chần chừ đã khiến cho góc sút của tiền vệ người Tây Ban Nha bị thu hẹp nên thủ môn Shovkovskiy đã cản phá được.

Chứng kiến những khó khăn của đội nhà trong việc phá thủng hàng rào “bê tông” mà D. Kiev dựng phía trước khung thành Shovkovskiy, HLV Mancini đã quyết định tung Dzeko và A.Johnson vào sân. Song cũng như những gì đã diễn ra trước đó, lối chơi tấn công thiếu đột biến và tập trung quá nhiều ở khu vực trung lộ của Man City đã khiến cho đội bóng này không tạo ra được những cơ hội ăn bàn thực sự. Phút 74, trong một nỗ lực đánh đầu giải nguy , hậu vệ  Yussuf suýt chút nữa đã phản lưới nhà. May cho đội khách là thủ môn Shovkovskiy vẫn chơi rất chủ động trong tình huống này.

Phút 85, tiền đạo Yarmolenko thử tài thủ môn Hart bằng một cú sút xa khá căng từ cự ly 25m. Ít phút sau đó, Dzeko có câu trả lời. Nhận bóng từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, cầu thủ người Bosnia đã quay người bắt vô-lê khá nhanh nhưng bóng vẫn không đi ra khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Shovkovskiy.

Hiệp 2 được bù giờ tới năm phút nhưng Man City không thể tìm kiếm thêm một bàn thắng nào. Thắng 1-0 ở lượt về nhưng thua chung cuộc 1-2, Man City đành ngậm ngùi chia tay Europa League năm nay.

* Cầu thủ ghi bàn: Kolarov 39’.

* Đội hình ra sân:

+ Man City: Hart, Kolarov (Milner 88), Lescott, Kompany, Richards, Barry (Adam Johnson 71), Toure Yaya, De Jong, Balotelli, Tevez, Silva (Dzeko 76).

+ D.Kiev: Shovkovskiy, Danilo Silva, Leandro Almeida, Yussuf, Popov, Gusev, Eremenko, Vukojevic, Yarmolenko, Ninkovic (Zozulya 46), Shevchenko.

Anh Hiển

Kết quả các trận lượt về vòng 1/8 Europa League
Manchester City - Dynamo Kyiv 1-0 (chung cuộc 1-2)
PSG - Benfica 1-1 (2-3)
Zenit - Twente 2-0 (2-3)
Spartak Moskva - Ajax 3-0 (4-0)
Villarreal - Leverkusen 2-1 (5-3)
 Porto - CSKA Moskva 2-1 (3-1)
Rangers - PSV 0-1 (0-1)
Liverpool - Braga 0-0 (0-1)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm