Diego Costa gia nhập 'CLB 30': Chờ phá kỉ lục của Diego Forlan

17/03/2014 20:58 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với bàn thắng vào lưới Espanyol, Diego Costa đã chính thức gia nhập “CLB 30” của Atletico. Trước Costa, chỉ có 4 cầu thủ của Atletico từng ghi được trên 30 bàn thắng/mùa ở mọi đấu trường.

Quyết định bán Radamel Falcao cho Monaco khiến Ateltico tổn thất lớn khi họ không còn một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lên lối chơi của đội bóng. Trong 2 mùa ngắn ngủi ở Vicente Calderon, Falcao đã vượt qua cột mốc 30 bàn thắng/mùa ở mọi đấu trường. Thành tích ấy giúp chân sút người Colombia sánh ngang với hai huyền thoại Pruden và Baltazar. Họ chỉ xếp sau Diego Forlan, chân sút có thành tích tốt nhất trong lịch sử với 35 bàn thắng ở mùa 2008-09.

Diego Costa không phải là người đến sau (gia nhập Atletico hồi năm 2011) nhưng phải khi Falcao ra đi, chân sút này mới được tạo cơ hội. Không bị choáng ngợp, cũng không cần thời gian để chứng minh, Costa từng bước chinh phục những người Madrid khó tính nhất bằng những trận đấu tuyệt vời của mình.

Pha qua người rồi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái để hạ gục thủ thành Kiko Casilla trong chiến thắng 1-0 trước Espanyol đã là bàn thắng thứ 22 của Costa ở Liga mùa này. Với 1 bàn ở cúp Nhà Vua và 7 lần nổ súng ở Champions League, tiền đạo gốc Brazil đã chạm cột mốc 30 bàn trên mọi đấu trường. Lúc này, ở sân chơi Liga, Costa xếp trên Messi với 4 bàn nhiều hơn, anh chỉ kém Ronaldo (25 bàn) trong danh sách những chân sút hay nhất của giải đấu này.

Chứng kiến phong độ chói sáng của Costa, HLV Diego Simeone đã không thể hài lòng hơn. "Tôi không nhớ chính xác điều gì đã xảy ra trong hiệp một nhưng tôi thích cái cách mà Costa đã có bàn thắng. Cậu ấy không có một trận đấu hoàn hảo nhưng tôi thích cái cách Costa phản ứng lại với cơ hội mình có. Cậu ấy đã chờ đợi và tận dụng triệt để sai lầm của đối phương".

Diego Simeone đã luôn tin tưởng, bảo vệ Costa, ở bên anh trước những rắc rối. Đó cũng có thể coi là một điểm tựa niềm tin quan trọng để chân sút 24 tuổi chơi thăng hoa hơn sau từng trận đấu. 30 bàn thắng và Costa chắc chắn sẽ không dừng lại.

Lúc này, người Calderon chỉ nói về Costa. Với họ, Falcao đã thuộc về quá khứ…

Costa tặng quà người bạn quá cố

Ngay sau khi sút tung lưới thủ thành Casilla, Diego Costa đã ăn mừng bằng cách khoe chiếc áo lót có dòng chữ tưởng nhớ đến một người bạn đã qua đời của anh. Trước đó, tiền đạo gốc Brazil đã từng tiết lộ về cảm giác đau buồn của anh sau khi người bạn thân của anh đã ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo.

Về trận đấu với Espanyol, Costa nói: "Tôi hài lòng với kết quả này. Bàn thắng của tôi đã giúp Atletico vượt qua Espanyol, một đối thủ được đánh giá là khó khăn. Những trận đấu như thế này sẽ giúp chúng tôi mạnh dần lên. Atletico biết vượt khó để tiến về phía trước".

Khi được hỏi về trận El Clasico diễn ra vào cuối tuần sau, Costa cho biết: "Chúng tôi chơi từng trận đấu, làm tốt công việc của mình và chỉ nghỉ tới trận đấu tiếp theo chứ không nghĩ đến những trận đấu khác".

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm