CAN 2015: Gervinho đấm đối thủ, Bờ Biển Ngà suýt thua

22/01/2015 06:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Là quả đấm thép của hàng công AS Roma, Gervinho đã đấm người thật sự trong trận mở màn giải vô địch châu Phi (CAN) 2015 của Bờ Biển Ngà gặp Guinea tối thứ Ba.

Sau một lỗi thô bạo của Naby Keita, Gervinho đã đáp lại với một cú đấm thẳng vào mặt đối thủ. Hành động sốc nổi đó của anh đã khiến Bờ Biển Ngà gặp rất nhiều khó khăn trong trận khai mạc. Guinea cho tới lúc đó đang dẫn 1-0 nhờ vào bàn mở tỉ số của Mohamed Yattara ở phút 36, và Gervinho là cầu thủ chơi hay nhất của Bờ Biển Ngà trên sân trước lúc anh bị đuổi. Nhưng Seydou Doumbia đã cân bằng tỉ số ở phút 72 để giúp "Những chú voi" vẫn có điểm.

Trận đấu mở ra một kỳ CAN 2015 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Guinea, chưa bao giờ vào được tới bán kết một kỳ CAN, đã khiến nhà vô địch năm 1992 và 2 lần á quân Bờ Biển Ngà phải trải qua một khởi đầu cực kỳ vất vả. Nhưng dẫu mất một người, đội bóng của HLV Herve Renard vẫn kiểm soát thế trận, kết thúc với tỉ lệ cầm bóng cao hơn (53%) và số cú sút nhiều hơn (10-7, với số cú sút trúng đích là 3-2). Bàn gỡ hòa của họ tới từ tiền đạo đang khoác áo CSKA Moskva Doumbia sau một pha phối hợp với Wilfried Bony, hợp đồng mới của Man City.

Theo đánh giá của nhà cái Williams, Bờ Biển Ngà đang là ứng viên số hai cho chức vô địch, chỉ sau Algeria. Và mặc dù vẫn còn những ngôi sao như Salomon Kalou, Cheick Tiote, anh em nhà Toure hay Wilfried Bony, án phạt treo giò với Gervinho cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tham vọng của họ, bởi chân sút của Roma rất nhiệt tình, năng nổ và có khả năng tạo đột biến cao.

Giống như ứng cử viên hàng đầu ở bảng D vài giờ trước đó, Cameroon cũng bị đối thủ dẫn trước. Sambou Yatabare đưa Mali, từng về hạng 3 ở các kỳ CAN 2012 và 2013, vượt lên từ một góc hẹp tới không tưởng ở phút 71. Yatabare thoát xuống không bị ai kèm sau một quả đá phạt đưa bóng đập vào cột dọc. Tiền vệ của Guingamp đã có mặt đúng lúc để sút bóng qua hai chân thủ thành Fabrice Ondoa.

Tuy nhiên, Cameroon đã gỡ hòa khi chỉ còn 6 phút nữa là hết giờ. Hậu vệ của New York Red Bulls Ambroise Oyongo có pha di chuyển thông minh vào vòng cấm địa Mali để đón đường chuyền của Raoul Loe cách khung thành khoảng 8 mét. 3 pha chạm bóng liên tiếp của Oyongo, chân phải, đùi trái, má trong chân trái, đã đưa bóng vào lưới.

Sau loạt trận đầu tiên ở bảng D với 2 trận hòa 1-1, hiện cánh cửa vào vòng tứ kết còn mở rộng cho cả 4 đội.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm