CAN 2015: Nam Phi chiến thắng vì 'cầu thủ của Chúa'

21/01/2015 06:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã chơi đầy nỗ lực ở trận đầu ra quân tại bảng C, CAN 2015 (thậm chí còn là đội mở tỉ số trước), nhưng rốt cuộc Nam Phi  đã không thể tránh khỏi thất bại 1-3 trước Algeria.

Tất nhiên, trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của Nam Phi trở nên mong manh, nhưng điều đáng tiếc hơn là họ đã không thể có một món quà dành tặng Senzo Meyiwa.

Senzo Meyiwa là ai? Đấy không phải là một ngôi sao trong làng bóng đá thế giới. Nhưng cũng đã có thời điểm cái tên anh tràn ngập trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Đó là khi thủ thành xấu số của đội tuyển Nam Phi bị bắn chết tại nhà bạn gái trong một vụ tấn công của những tên cướp. Cái chết của Meyiwa diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, ở thời điểm HLV Ephraim Mashaba vừa lên nắm quyền ở đội tuyển quốc gia nước này được 3 tháng.

Không phải ai khác chính Senzo Meyiwa là người đã được ông thầy 64 tuổi này chọn mặt gửi vàng trao tấm băng đội trưởng của Bafana Bafana. Dean Furman, người được giao trọng trách kế nhiệm tấm băng thủ quân mà Senzo Meyiwa để lại đã tuyên bố rằng đội tuyển Nam Phi muốn đăng quang tại CAN 2015 để tưởng nhớ người đồng đội quá cố.

Động lực đặc biệt ấy đã giúp Nam Phi chơi một trận cực hay trước Algeria – đội bóng châu Phi thành công nhất tại World Cup 2014. Thày trò HLV Ephraim Mashaba đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 52. Khi ấy, cây viết nổi tiếng của Eurosport, Martyn Thomas thậm chí còn đã đưa ra nhận xét đây là trận đấu tệ nhất của Algeria trong suốt 2 năm qua. Thế nhưng, cũng giống như số phận bi kịch của Senzo Meyiwa, đội tuyển Nam Phi cũng đã gục ngã theo cách tức tưởi nhất.

Sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, Nam Phi còn đã bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi thực hiện không thành công một quả phạt đền. Không dừng lại ở đó, vận đen vẫn tiếp tục đeo bám Nam Phi. Đến phút 68, lại đến lượt Hlatshwayo mắc sai lầm đưa bóng vào lưới nhà giúp Algeria san bằng cách biệt. May mắn thoát thua, lại có được bàn gỡ, Algeria càng hưng phấn và thêm 2 lần nữa sút tung lưới Nam Phi, để ấn định chiến thắng 3-1.

Tại CAN 2012, khi Zambia bất ngờ đánh bại Bờ Biển Ngà trong trận CK để lần đầu tiên đăng quang trong lịch sử, đội bóng này đã khẳng định rằng: sức mạnh đặc biệt giúp họ làm nên chuyện chính là quyết tâm chiến thắng để tưởng niệm 18 cầu thủ và 12 quan chức của Zambia đã bị thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay năm 1993.

Nam Phi cũng đang có một động lực lớn lao và họ sẽ còn 2 trận đấu nữa để viết nên điều kì diệu cho chính họ và cho cả Senzo Meyiwa.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm