Hôm nay khai mạc CAN 2015: Khi bóng đá chiến thắng Ebola

17/01/2015 07:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, Cúp vô địch các quốc gia Châu Phi (CAN 2015) sẽ diễn ra tại Equatorial Guinea. Đây có thể coi là VCK đặc biệt nhất trong lịch sử giải đấu này. Bởi nó được tổ chức trong một điều kiện vô cùng khó khăn…

Equatorial Guinea là quốc gia vô cùng nhỏ bé ở Lục địa đen rộng lớn. Diện tích của đất nước này chỉ khoảng 28.000 km2 (chỉ đứng thứ 144 thế giới về diện tích). Thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên các sân đấu của nước chủ nhà cũng không thực sự đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Những trận đấu ở CAN 2015 chỉ diễn ra trên 4 sân vận động. Trong đó có đến 3 sân sức chứa vô cùng khiêm tốn, từ 15.000 chỗ ngồi trở xuống (thậm chí có 1 sân chỉ có quy mô 5.000 khán giả).

Sở dĩ  với điều kiện nghèo nàn như vậy mà Equatorial Guinea vẫn được trao quyền đăng cai là do thảm họa Ebola. Ban đầu Morocco được chọn là nước chủ nhà của CAN 2015. Tuy nhiên, vào cuối năm 2014, chính quyền quốc gia Bắc Phi này và LĐBĐ châu Phi (CAF) đã có những bất đồng liên quan đến những mối lo ngại về đại dịch Ebola. Hậu quả là Morocco đã bị tước quyền đăng cai, và bị loại luôn khỏi giải. Không dừng lại ở đấy, sau đó hàng loạt nước từng nộp đơn xin đăng cai CAN 2015 trước đây như Ai Cập, Ghana, Nam Phi hay Sudan cũng đều từ chối cơ hội được thay thế Morocco. Trong bối cảnh đó, Equatorial Guinea đã trở thành cứu tinh của CAF cũng như cả giải đấu.

Nhờ sự nhiệt tình của chính quyền nước này (Tổng thống Teodoro Obiang Nguema thậm chí còn đã bỏ tiền túi mua 40.000 vé để cho các CĐV vào sân) mà CAN 2015 vẫn được tổ chức đúng kế hoạch ban đầu. Ở khía cạnh nào đó, giải đấu này giống như một biểu tượng của châu Phi chống lại sự nỗi sợ hãi và sự hoành hành của con virus Ebola quái ác. Vì vậy, đêm nay, khi trái bóng của trận khai mạc giữa đội chủ nhà Equatorial Guinea và đối thủ Congo chính thức lăn, thì người ta đã có thể khẳng định châu Phi thực sự đã chiến thắng.

Asian Cup 2015: Nhật Bản đặt một chân vào tứ kết

Đã không có bất ngờ xảy ra trong lượt trận thứ 2 bảng D VCK Asian Cup 2015 diễn ra chiều qua. Đánh bạ Iraq 1-0, Nhật Bản đã đặt một chân vào tứ kết, với 6 điểm sau 2 lượt trận, cùng hiệu số rất tốt +5. Ở trận đấu còn lại, Jordan tiếp tục nuôi hi vọng cạnh tranh 1 vé đi tiếp với màn hủy diệt Palestine 5-1.

Nhưng để có thể đạt được mục tiêu có mặt ở tứ kết, Jordan gần như sẽ bắt buộc phải thắng Nhật Bản ở lượt cuối nhằm duy trì hi vọng. Bởi sẽ rất khó có chuyện Iraq để mất điểm trước Palestine vốn không cùng đẳng cấp. Palestine hiện đang đóng vai trò mỏ điểm ở bảng đấu này khi đã thua để 2 lượt trận với hiệu số bàn thắng bại 1-9.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm