26/07/2010 11:18 GMT+7 | Văn hoá
Đã tới nhiều nơi trên thế giới từ năm 16 tuổi khi còn là một người mẫu trẻ, nhưng Diaz nói: “Tôi không muốn nói là mình đã đi được hết bởi thế giới này quá rộng lớn, nhưng tôi đã di chuyển thường xuyên và giờ đây muốn dành cả một năm ở một nơi, cụ thể là một trang trại, nơi tôi có thể tự trồng ngô và nuôi các con vật để qua đó có thể thấy cuộc sống được tu dưỡng là như thế nào. Trái đất là nơi mà tất cả chúng ta sinh sống và chúng ta sẽ chẳng có gì nếu không có đất, nước và mặt trời. Tôi đã đọc nhiều sách nông nghiệp và như được thôi thúc phải làm gì đó với đất đai. Giống như một họa sĩ phải vẽ”. 
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất