Vụ Lampard muốn ở lại Etihad: Man City có tôn trọng New York City?

28/12/2014 14:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn biết Lampard còn khát khao với bóng đá đỉnh cao, và thực tế, anh vẫn còn rất hữu dụng, nhưng thử nhìn lại cách làm của Man City để xem họ có thực sự tôn trọng “đàn em” New York City?

 Khi Man City và New York Yankees kết hợp với nhau để tạo ra New York City, dễ thấy mục tiêu của các ông chủ là mở rộng thương hiệu của mình trên thị trường Mỹ. Những tên tuổi như Lampard và David Villa hẳn nhiên khiến các CĐV New York City cảm thấy rất phấn chấn. Nhưng rốt cục, Lampard lại khoác áo Man City theo dạng cho mượn, và có thể cả David Villa cũng thế.

“Đó là chuyện không dễ dàng bởi Frank là một cầu thủ của New York City. Chúng tôi phải tôn trọng những người khác nữa”, HLV Pellegrini trả lời như vậy về việc gia hạn hợp đồng mượn Lampard. “Những người khác” ở đây có lẽ là Giám đốc thể thao Claudio Reyna và HLV trưởng Jason Kreis của New York City. Họ đều muốn Lampard có mặt từ ngày đầu tiên của buổi tập huấn trước mùa trong cái nắng ấm của Florida. “Ngày đầu tiên”, theo tiết lộ của Kreis, là ngày 24/1 tới.  

Ban đầu, Lampard đến Man City với lý do cần tập luyện để duy trì phong độ, và bản hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào ngày 1/1/2015. Nhưng càng ngày, Man City càng cần anh – người đã ghi bàn nhiều hơn cả Di Maria, ngôi sao 59,7 triệu bảng của Man United, ở Premier League mùa giải này. Và dù chỉ được chơi trung bình 25,4 phút/trận, anh vẫn ghi bàn nhiều thứ 4 của Man City.

“Một trong những lý do tôi muốn Lampard tới đây là vì Yaya sẽ phải dự CAN 2015. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ ở lại, nhưng không thể cam đoan 100% vì nó không chỉ phụ thuộc vào tôi”, Pellegrini cho biết. Trong khi đó, ủy viên Don Garber của Giải nhà nghề Mỹ (MLS) thì khẳng định sẽ không can thiệp. “Tôi chắc rằng vào thời điểm thích hợp, New York City sẽ biết cách giải quyết vấn đề này. Đây không phải việc mà giải đấu can thiệp. Tôi tin vào năng lực quản lý tại New York”.

Nếu không có sự ủng hộ tài chính của Sheikh Mansour, New York City sẽ không thể ra đời. Với lợi thế ấy, nước đi tốt nhất của Man City bây giờ là xin gia hạn mượn Lampard. Nhưng đó lại không phải là điều mà New York City mong muốn. Các cầu thủ cũng như người hâm mộ chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng khi mùa giải đầu tiên của họ lại không có Lampard, nhất là khi bóng đá đang dần trở thành một môn thể thao chủ đạo ở Mỹ.

Trong quá khứ, Landon Donovan từng chỉ trích David Beckham là kẻ không biết giữ lời, vì trong khoảng thời gian khoác áo Los Angeles Galaxy, anh đã hai lần “đánh thuê” ở Milan.

Còn Lampard? Hãy nhớ lại những lời của anh trên NYCFC.com khi mới ký hợp đồng với New York City. “Tôi rất phấn khích khi được gia nhập New York City và góp công trong việc xây dựng một điều gì đó đặc biệt ở một trong những kinh đô thể thao của thế giới. “Tôi rất háo hức được bắt đầu và là một phần của CLB”.

Lampard đang nuốt lời bởi những đam mê với bóng đá đỉnh cao của anh vẫn chưa nguội lạnh. Man City sẽ cám ơn anh vì điều đó, nhưng còn New York City?

T.C (theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm