Bữa cơm của Calisto và cú phone của Riedl

26/12/2008 19:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày ông Riedl cầm đội tuyển, khi đến Long An xem ĐT.LA đá, ông được chính ông Calisto mời một bữa cơm thân mật sau trận đấu.
 
Cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông ấy quanh quẩn vẫn là chuyện bóng đá. Và ông Riedl khi ấy đã nhận được rất nhiều thông tin mà ông Calisto “vắt” ra cho một HLV trưởng đội tuyển. Ông Calisto nói nhiều về cách sử dụng Minh Phương sao cho tốt và làm sao để Tài Em phát huy hết khả năng… Ngoài ra ông Calisto còn đề cử thêm nhiều cầu thủ mà ông ghi nhận.

Sau bữa cơm ấy, ông Riedl đã nhìn ông Calisto với một ánh mắt khác và hiểu rằng ở đâu ông cũng có những người bạn.

Cũng sau bữa cơm ấy, ông Riedl có thể có rất nhiều thay đổi về cách dùng người mà ông vỡ thêm ra khi ngồi với Calisto.
 
Ông Calisto và ông Riedl có thể không ngồi với nhau, nhưng vẫn alô cho nhau?.

Bây giờ, khi ông Riedl không còn làm HLV trưởng nữa và ông Calisto không nắm CLB nữa thì hai con người ấy thỉnh thoảng vẫn “gặp nhau” qua điện thoại. Ông Calisto không có kinh nghiệm của một trận chung kết mà ông Riedl từng trải. Ông Calisto có cái cảm giác thăng hoa của người vừa chiến thắng Thái Lan, nhưng chắc chắn ông không có cảm giác lo ngại khi đưa cầu thủ Việt Nam trở lại mặt đất… Những cái đấy ông Calisto đều được chia sẻ hệt như ngày họ còn chia sẻ với nhau trong bữa cơm ngày nào.

Đêm 28/12, ông Calisto cần thêm một cái đầu của người từng ngồi ở ghế của ông. Một cái đầu không phải trên ông, nhưng là một cái đầu của người hiểu về những trận chung kết trên sân Mỹ Đình.

Một khi họ alô cho nhau thì chắc chắn sẽ giúp nhau rất nhiều vì một niềm tin của người đã trải qua và người viết tiếp trang sử cho bóng đá Việt Nam.

ĐÌNH TRÍ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm