Real Madrid: Hứa hão như Calderon

06/08/2008 13:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Mùa Hè chuyển nhượng của Real Madrid có thể đã khép lại theo một cách không... Real Madrid một chút nào: Chỉ tiêu hết 23 triệu euro cho 2 tân binh (Van der Vaart và Garay, trong đó Garay có thể tiếp tục ở lại Racing).
 
Hôm qua, trong lễ ra mắt Van der Vaart, chính miệng Calderon đã nói rằng "Van der Vaart là chữ ký đầu tiên, nhưng cũng có thể là chữ ký cuối cùng". Calderon đã nhắc lại những lời mà ông ta từng nói ở cuối mùa giải trước, rằng "Real Madrid sẽ mua rất ít, nhưng đó sẽ đều là những người rất giỏi". Khi ấy, các CĐV chỉ nghĩ đến Ronaldo, Kaka hay Fabregas, chí ít cũng phải là David Villa. Không ai nghĩ Real chỉ mua Van der Vaart xong rồi thôi. Vì thế, không có gì khó hiểu khi họ thất vọng và cảm thấy bị lừa dối.
 
Chủ tịch Real Madrid Calderon (trái) trong lễ ra mắt Van der Vaart

Mùa Hè này cũng là mùa Hè khép lại kế hoạch 3 năm mà Calderon đã vạch ra đầy hứng khởi trong chiến dịch tranh cử vào năm 2006. Theo đó, mỗi mùa Hè, Real Madrid sẽ được chào đón một ngôi sao lớn, bắt đầu bằng Robben, sau đó là Cesc Fabregas và cuối cùng sẽ là Kaka. Ba năm đã hết, nhưng Calderon mới chỉ thực hiện được 1/3 lời hứa của mình, với trường hợp của Robben ở mùa Hè năm ngoái. Hai người kia, người (Cesc) vừa hét thẳng vào mặt Calderon "đừng nhắc đến tên tôi nữa", kẻ (Kaka) bị đội bóng chủ quản AC Milan giữ rịt. Để chữa thẹn, Calderon quay sang Ronaldo, với tuyên bố sẽ mang ngôi sao đình đám nhất thế giới hiện nay về Bernabeu cho bằng được. Thêm một lời hứa!

Khách quan mà nói, chiến dịch "săn" Ronaldo của Calderon đã thành công một nửa, khi tiền vệ người Bồ không ngừng gây áp lực lên M.U hòng được thỏa mãn giấc mơ khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, cách tiếp cận trơ trẽn của Calderon đã khiến các quan chức Old Trafford cảm thấy khó chịu, đến mức thà để cho ngôi sao sáng nhất của mình chết rục trên băng ghế dự bị còn hơn là để cho anh ta đến Bernabeu. Những nỗ lực cuối cùng của bộ sậu Real Madrid khi họ cùng đội bóng đến London dự Cúp Emirates đã không thu được kết quả như mong muốn. M.U tiếp tục nói không, Ferguson khẳng định "Việc này đã kết thúc", còn Ronaldo thì đã trở lại thành Manchester để bắt đầu quá trình hồi phục sau chấn thương.

Lại một lần nữa, Calderon chết dí trong vũng lầy do chính ông ta tạo ra, còn các CĐV được thêm một phen phẫn nộ vì phải ăn bánh vẽ. Nhưng sẽ không vì thế mà cái vòng quay hứa, thất hứa, rồi lại hứa của Calderon dừng lại.

Không mua nữa, giờ bắt đầu bán
 
Sự xuất hiện của Van der Vaart khiến tuyến giữa (thường chỉ có 3 người) của Real Madrid trở nên vô cùng chật chội. Ngoài tiền vệ người Hà Lan, Schuster còn có Guti, Gago, Diarra, Baptista, Javi Garcia, De la Red và Drenthe. Kể cả Sneijder đang dưỡng thương, quân số hàng tiền vệ của Real gấp 3 số lượng họ thực cần. Vì thế, nhiều khả năng trong những ngày tới, Real sẽ khởi động một chiến dịch bán tống bán tháo. Người nhiều khả năng phải ra đi đầu tiên là Baptista, hiện đang được AS Roma theo sát. De la Red hay Javi Garcia có thể cũng sớm phải quay lại với cuộc sống lang bạt quen thuộc của mình.
 
  
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm