Tương lai Ronaldo: Nháy mắt & lắc đầu

07/06/2008 10:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - 4 năm trước, cũng tại một kỳ EURO, cái nháy mắt đủ để biến anh thành tội đồ ở xứ sở sương mù và suýt nữa không trở về với Premier League. Giờ cũng lại là một kỳ EURO, cái lắc đầu của anh dường như sẽ là dấu chấm hết thực sự.

Đó là cái lắc đầu mà Ronaldo dành cho ông thầy Sir Alex. “Tôi chẳng chào đón ông ấy ở đây”, anh đã nói như vậy với các đồng đội. Đó giống như một lệnh cấm rằng Sir Alex không được phép đến khu tập luyện của ĐT Bồ Đào Nha ở Neuchatel (Thụy Sĩ). Ban đầu, Sir Alex định tới đó và có cuộc trò chuyện quan trọng với Ronaldo về tương lai của anh sau khi ngôi sao này liên tục đề cập đến khả năng đầu quân Real Madrid.

Tuy nhiên, sau đó Sir Alex đã đổi ý vì không muốn làm Ronaldo mất tập trung trước giải. Một cách cư xử rất hợp tình, hợp lý. Và ông nhận lại được gì? Một sự lạnh lùng từ “đứa con cưng”. Thái độ đó của Ronaldo càng gây sốc hơn khi ông thầy ở ĐT là Felipe Scolari lại không giấu giếm sự ngưỡng mộ với Sir Alex và bày tỏ hy vọng được đón chào người đồng nghiệp lừng lẫy này đến thăm bản doanh. Sau scandal “nháy mắt” ở EURO 2004, Sir Alex đã lặn lội sang tận Bồ Đào Nha thăm Ronaldo và thuyết phục được anh không chuyển sang Real Madrid.

Quay lại M.U, Ronaldo phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ dư luận, từ những khán đài sân khách và đôi khi từ cả một số ít thiếu cảm thông ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Thế nhưng lúc nào, anh cũng có được sự ủng hộ hết mình từ Sir Alex. Chính xác hơn, trong hơn 21 năm ở thành Manchester, chưa cầu thủ nào được HLV này cưng chiều như Ronaldo. Một người nổi tiếng về kỷ luật thép như Sir Alex lại sẵn sàng cho qua cho vụ tiệc tùng với gái gọi mà anh khởi xướng tại nhà cùng vài đồng đội. Vì anh, ông chấp nhận loại bỏ cả Ruud van Nistelrooy để câu hỏi về sự thiếu vắng một trung phong đích thực vẫn ám ảnh Old Trafford đến tận bây giờ. Vì anh, ông sẵn sàng đẩy cả niềm hy vọng của xứ sở sương mù là Wayne

Rooney về đá tiền vệ cánh cho anh tung hoành. Vậy mà giờ đây, Ronaldo lại không cho Sir Alex một cơ hội thuyết phục mình như 4 năm trước. Thật khó bào chữa rằng Ronaldo cự tuyệt như vậy vì muốn tập trung cho EURO 2008. Tuyên bố gần đây nhất của anh, được đăng trên một website Brazil là: “Tôi muốn chơi cho Real Madrid, nhưng điều đó chỉ thành sự thực nếu họ sẵn sàng trả cái giá mà M.U đòi. Chuyện này không phụ thuộc vào tôi. Tôi sẽ chỉ trả lời về tương lai của mình sau giải”.

Thế nhưng nếu hỏi ai là người tạo ra mớ bòng bong này thì rõ ràng thủ phạm chính là cách Ronaldo! Trước một trận đấu quan trọng như CK Champions League, anh còn sẵn sàng làm loạn cả đội vì tuyên bố muốn tới Bernabeu thì xem ra lí do tập trung cho EURO 2008 chỉ là cái cớ thoái thác mà thôi. Không có thời hạn chót 3 ngày mà chính Ronaldo tự đặt ra cách đây không lâu. Đơn giản vì ngay sau đó, Sir Alex cứng rắn khẳng định thà để anh ngồi làm khán giả trên băng ghế dự bị còn hơn bán cho Real Madrid với bất kỳ giá nào.

Điều đó đủ để nhắc nhở Ronaldo rằng anh vẫn bị ràng buộc với 4 năm còn lại trong hợp đồng và chẳng quyết định được gì trong trường hợp M.U “cùn”. Nếu cứ khăng khăng đòi đi, lời dọa của Sir Alex sẽ thành sự thật và viễn cảnh ngồi không ít nhất 2 năm (sau đó có thể tự giải phóng hợp đồng theo luật FIFA) đủ chôn vùi bất cứ tài năng nào.

Dường như, Ronaldo đã xoay sang “phương án B” là gây chiến với Sir Alex vì anh hiểu rằng, bất cứ ai chống lại ông sẽ không có chỗ đứng ở Old Trafford. Nếu đúng như vậy thì thật đáng thất vọng cho chính anh! Ngôi sao nào được chờ đợi tỏa sáng rực rỡ ở Áo và Thụy Sĩ để đàng hoàng giơ cao “Quả bóng Vàng” cùng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất TG” năm nay? Chính là Ronaldo. Nhưng chưa thể hiện được sự vĩ đại của mình trên sân cỏ, anh đã tự làm xấu hình ảnh bản thân.

Cái nháy mắt quá khứ có thể chỉ là một biểu hiện của sự tinh ranh, ma mãnh và ngoài các fan Tam Sư, chẳng ai ghét bỏ anh. Nhưng cái lắc đầu hiện tại thì vừa như trẻ con giận dỗi khi không đòi được thứ mình muốn, vừa như một kẻ bội bạc qua cầu lập tức rút ván. Và hãy tin rằng không chỉ các fan M.U, nhiều người cũng đang phải lắc đầu với anh!
 

Anh từng nói...

1. Tháng 4/2006, Ronaldo và Ruud van Nistelrooy từng hục hặc trên sân tập ở Carrington. Theo nhiều nguồn tin, họ đã lao vào đánh nhau. Sau khi tìm hiểu đầu đuôi lý do, Ferguson quyết định đẩy van Nistelrooy khỏi Old Trafford. Không lâu sau, M.U ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Ronaldo. Trong lễ ký kết, Ronaldo đã nói: “United đã đứng bên tôi, đã vì tôi và tôi muốn trả ơn”.

2. Tháng 4/2007, M.U và Ronaldo ký hợp đồng mới, có thời hạn 5 năm. Với bản hợp đồng này, Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại M.U: 120 nghìn bảng/tuần. Trước sự kiện ấy, anh đã nói: “Tôi rất hạnh phúc ở nơi đây và tôi muốn giành rất nhiều danh hiệu với United”.

3. Tháng 8/2007, Cristiano Ronaldo bị đuổi khỏi sân vì cú húc đầu nhắm vào hậu vệ Portsmouth là Richard Hughes. Trước sự kiện ấy, Ferguson đã cho rằng phía Portsmouth đã giăng bẫy đối với Ronaldo. Bản thân Ronaldo tỏ ra “rất cảm kích vì sự bảo vệ Sir Alex và hứa sẽ không bao giờ bị đối phương khiêu khích”.

4. Ngay trước trận CK Champions League với Chelsea mùa này, Ronaldo từng gây chấn động khi thổ lộ rằng “Chơi bóng ở Liga là ước mơ của tôi”. Nhưng anh cũng nói thêm: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào về những gì giành được với United. Tôi còn hợp đồng với CLB và sẽ hoàn thành nó”.

5. Ngày 5/6/2008, Ronaldo tuyên bố “Tôi muốn chơi cho Real mùa tới”. Khi nghe tin Sir Alex có thể đến Thụy Sỹ tìm anh, Ronaldo đã nói: “Tôi chẳng chào đón ông ấy ở đây”.

 

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm